Milan và món quà từ EURO 20128:17 7/7/2012

Không tiến hành bổ sung nhân sự rầm rộ như Juventus, nhưng Milan vẫn lạc quan hướng tới mùa giải mới. Đơn giản, họ đã và đang nhận được những tín hiệu tích cực từ VCK EURO 2012…


>> Mục tiêu của Milan bất ngờ đồng ý sang Nga thi đấu
>> Sao Milan nô nức dự tiệc cưới linh đình của Aquilani
>> Milan muốn giữ nhưng Ibrahimovic vẫn bị “săn đuổi”
>> Milan lại mơ về Guardiola


Montolivo (áo xanh) đã có màn trình diễn ấn tượng tại EURO 2012

Với Rossoneri, vui nhất có lẽ là trường hợp của tiền vệ Montolivo, bản hợp đồng mới toanh của họ. Milan đã thành công dưới góc độ kinh tế, khi chiêu mộ Montolivo miễn phí từ Fiorentina. Tuy nhiên, trước khi VCK EURO 2012 diễn ra, không ít các Milanista đã phải hoài nghi về bản hợp đồng này, bởi họ chưa thể quên thương vụ miễn phí Flamini. Năm 2008, Milan đưa tiền vệ này về từ Arsenal nhưng rốt cuộc, Flamini chỉ là món hàng hớ. Không những thế, trường hợp của Montolivo còn mạo hiểm hơn. Mùa giải vừa qua trong màu áo Fiorentina,
tiền vệ 27 tuổi này thường xuyên dính chấn thương và không có nhiều đóng góp cho đội bóng áo tím. Nhưng sau khi EURO 2012 kết thúc, HLV Allegri và các Milanista có thể thở phào khi Montolivo đã thể hiện quá tốt vai trò của một trequartista (tiền vệ tấn công). Dù không được HLV Prandelli sử dụng trong những trận đấu đầu tiên của Azzurri nhưng càng vào sâu, Montolivo càng được tin tưởng. Trận đấu với ĐT Anh ở tứ kết, Montolivo lần đầu tiên được đá chính. Tới trận gặp Đức, tiền vệ này đã có một pha kiến tạo tuyệt vời giúp Balotelli phá bẫy việt vị, ghi bàn. Vị trí trequartista cũng chính là điểm mấu chốt trong sơ đồ 4-3-1-2 của HLV Allegri tại Milan. Mùa trước, ông thường giao cho Boateng. Tiền vệ này chơi tròn vai nhưng thường thiên về sức mạnh hơn là kỹ thuật và sự sáng tạo. Sự xuất hiện của Montolivo sẽ giúp lối chơi của Rossoneri trở nên mềm mại hơn.

Trong khi đó, thành công của Azzurri ở EURO 2012 cũng không thể tách rời vai trò của Cassano. Sau khi phẫu thuật tim, tưởng như Cassano sẽ không tìm lại được phong độ cao. Nhưng VCK EURO 2012 đã giúp anh trở lại… lợi hại hơn xưa. Lúc này, các tifosi mới thấy Cassano thi đấu tự tin, tả xung hữu đột, đúng với hình ảnh của một Fantantonio huyền ảo. Tiếp theo đó, Ibrahimovic vẫn chứng tỏ mình là chân sút đẳng cấp khi gánh trên vai cả ĐT Thụy Điển tại VCK EURO 2012. Sau 270 phút, Ibra ghi được 2 bàn và đều rất đẹp mắt.

Hai cầu thủ khác của Milan cũng có ít nhiều đóng góp tại EURO 2012 là hậu vệ cánh Abate và trung vệ Mexes. Abate chỉ có 270 phút thi đấu cho Azzurri nhưng anh đã để lại ấn tượng sau những pha lên bóng tốc độ dọc biên phải. Trong khi đó, Mexes là chốt chặn quan trọng của ĐT Pháp tại kỳ EURO này. Thực tế, Mexes thi đấu không quá nổi bật nhưng rõ ràng, anh cũng chẳng thể làm được gì khi nội bộ của Les Bleus có quá nhiều vấn đề. Gương mặt còn lại, có phần hơi tiếc nuối là Nocerino. Tiền vệ này chỉ được ra sân đúng 41 phút và không để lại dấu ấn nào. Tuy nhiên, màn trình diễn của Nocerino ở mùa trước tại San Siro cùng với việc tiền vệ này được trải nghiệm cảm giác chung kết EURO vẫn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan.

Hơi thở của EURO 2012 đã khơi nên những cảm hứng mới cho Milan. Và với niềm cảm hứng ấy, Rossoneri có thể tự tin hướng tới mùa giải mới.





















>> Mục tiêu của Milan bất ngờ đồng ý sang Nga thi đấu
>> Sao Milan nô nức dự tiệc cưới linh đình của Aquilani
>> Milan muốn giữ nhưng Ibrahimovic vẫn bị “săn đuổi”
>> Milan lại mơ về Guardiola


0 sao
Cập nhật: 22/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 22/05/2013
... lượt xem