Mario Balotelli - ngôi sao da màu đã ghi 2 bàn giúp Italia vượt qua Đức vào chung kết EURO 2012, lớn lên trong sự bao bọc của bà mẹ nuôi người Italia theo đạo Do thái.
>> Balotelli và Pirlo khóc nức nở ngày bại trận
>> Chung Kết Euro 2012: Định đoạt chủ nhân Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng
>> Nhấp chén trà sen, thưởng thức trận chung kết Euro 2012
>> Nhìn từ Bán kết EURO 2012: Nỗi buồn của Premire League

|
| Mario Balotelli |
Tiền đạo tài năng nhưng lập dị và rất biết cách gây sự chú ý ấy khi mới sinh ra được đặt tên là Mario Barwuah. Từ nhỏ, anh bị mắc một căn bệnh nguy hiểm liên quan đến đường ruột khiến phải nhiều lần trải qua các ca phẫu thuật phức tạp. Bố mẹ đẻ của chân sút đang khoác áo Man City là người nhập cư (đến từ Ghana) nên điều kiện kinh tế không đủ để giúp anh chữa bệnh.
Cuối cùng, họ quyết định gửi Mario đến cho ông bà Francesco và Silvia Balotelli nuôi khi anh mới 3 tuổi. Nhờ có gia đình Balotelli, Mario lớn lên trong sự sung túc và trở thành một cậu thanh niên khỏe mạnh, cường tráng. Khi Mario có những thành công trong sự nghiệp bóng đá, bố mẹ đẻ của Mario muốn anh quay về với gia đình. Song Mario từ chối bởi cho rằng họ chỉ tìm tới anh vì tiền. Theo quan điểm của Mario, những người có công lớn nhất với anh là ông Francesco và bà Silvia. Trong đó, Mario quý nhất là bà Silvia - người mà anh gửi tặng 2 bàn thắng trước Đức.

|
Cùng với các thành viên ĐT Italia, Mario đã thăm trại tập trung Auschwitz tại Ba Lan, nơi hành hình và tra tấn những tù nhân Do thái hồi chiến tranh thế giới. Ngôi sao sinh năm 1990 là một trong những người chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên nhất trong chuyến tham quan này. Theo lời kể của một thành viên Azzurri, Mario có lúc ngồi trên đường ray tàu hỏa, hướng ánh mắt nhìn xa xăm và im lặng. Ít khi người ta thấy Mario tỏ ra trầm tư và nhiều tâm sự như vậy.
Đã có rất nhiều kẻ bài trừ người Do thái tại Italia và một số quốc gia khác tìm đủ mọi cách để miệt thị Mario vì gốc gác và chủng tộc của anh. “Balotelli là một người da đen và lại theo đạo Do thái, cậu ta nên chơi cho Israel thay vì Italia”, một kẻ từng nói về Mario như vậy trên trang web cá nhân của mình. Mario chẳng quan tâm nhiều đến những kẻ như vậy. Anh chỉ luôn nỗ lực chứng tỏ mình trên sân bóng nhằm khiến những kẻ phân biệt chủng tộc và tôn giáo với mình phải im lặng.
Từ khi khoác áo Lumezzane, Inter cho đến nay là Man City, Mario luôn được coi là một tài năng hiếm có của làng túc cầu thế giới, cho dù tính cách của anh chẳng giống ai. Mario có thể ghi rất nhiều bàn thắng nhưng cũng có khả năng tạo ra vô số scandal gây ảnh hưởng tới đội bóng của mình. Ở một khía cạnh nào đó, anh giống như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng sẵn sàng phun trào mãnh liệt theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.
Mùa vừa qua, Mario đã đưa Man City đến ngôi vô địch Premier League và giờ đang cùng Italia ở rất gần ngôi vị số 1 châu Âu. Rất nhiều người Ý trong đó có bà Silvia - mẹ nuôi của anh đang chờ đợi Mario thêm một lần tỏa sáng để giúp Italia đánh bại Tây Ban Nha tại chung kết. Họ muốn những dòng nham thạch phun ra từ miệng núi lửa Mario sẽ hủy diệt “đàn bò tót” Tây Ban Nha, chứ không phải làm tổn thương chính anh và Azzurri.
>> Balotelli và Pirlo khóc nức nở ngày bại trận
>> Chung Kết Euro 2012: Định đoạt chủ nhân Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng
>> Nhấp chén trà sen, thưởng thức trận chung kết Euro 2012
>> Nhìn từ Bán kết EURO 2012: Nỗi buồn của Premire League