Chung kết EURO 2012: Azzurri sẽ đá kiểu gì?8:15 1/7/2012

Giới bóng đá có câu: không nên thay đổi một công thức đang thành công. Vậy thì, đâu là công thức đem lại thành công cho đội tuyển Italia trong trận gặp Đức ở vòng bán kết - trận thắng chắc chắn phải được xem là thuyết phục nhất của Azzurri cho đến thời điểm này của EURO 2012?

>> Cassano - Balotelli: “Họng pháo 2 nòng” của Azzurri
>> Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Cassano đã chịu đựng quá nhiều bi kịch...
>> Italia và Balotelli - Như một định mệnh
>> Vệ sĩ của ông chủ


Với cách bố trí hàng thủ khá cao, Buffon và đồng đội càng phải chơi tập trung hơn

Trận đó HLV Prandelli bố trí hàng thủ 4 người. Giữa sân là 4 tiền vệ đứng thành hình thoi, rất gần nhau ở khu giữa, coi như bỏ luôn hai cánh. “Nhạc trưởng” Pirlo đứng ở vị trí thấp nhất trong hình thoi tiền vệ này, còn Montolivo chơi ở đỉnh, ngay sau cặp tiền đạo Cassano - Balotelli.

Ngoài trận thắng Đức, Italia còn có một màn trình diễn xuất sắc nữa, đó là trận ra quân gặp ngay ĐKVĐ đồng thời cũng là ứng cử viên vô địch số 1 tại giải năm nay, ĐT Tây Ban Nha. Trận ấy, Italia chơi khác hẳn. Họ dùng sơ đồ 3-5-2 “cổ điển”, đưa tiền vệ De Rossi vào ngay chính giữa hàng hậu vệ 3 người. Phía trước là 5 tiền vệ, cũng với thủ lĩnh Pirlo đứng ở vị trí thấp nhất, ngay trung lộ.

Sơ đồ rất khác nhau, nhưng có điểm chung quan trọng giữa đội hình 4-4-2 ở trận bán kết với đội hình 3-5-2 ở trận ra quân: dù chơi với 3 hay 4 hậu vệ, Italia đều bố trí hàng thủ hơi cao. Chỉ cần nhìn vào đó, cũng đủ thấy Azzurri tại EURO này khác xa với truyền thống cố thủ của Calcio xưa nay. Khi đẩy cao hàng thủ ở trận gặp Đức thì Azzurri thành công ở chỗ họ cũng đẩy được tiền đạo mũi nhọn Mario Gomez ra xa khung thành Buffon. Khi đạt phong độ tốt, Gomez là một chân sút có hiệu quả cao. Anh chỉ cần 22 giây tiếp xúc với bóng để có 3 bàn trong hai trận đầu tiên tại giải này. Nhưng Gomez không phải mẫu tiền đạo có khả năng cầm bóng và phối hợp tốt với đồng đội. Anh cần được tạo cơ hội ở cự ly gần.


Còn khi gặp TBN, hàng thủ đứng khá cao của Italia lại có tác dụng cắt bớt phần sân “hợp lệ” để đối phương thi thố tài năng (đối phương vượt qua hàng thủ Italia mà không có bóng thì coi như việt vị). Thế là 6 tiền vệ TBN và 5 tiền vệ Italia cùng rơi vào chỗ “đất chật, người đông” rất khó thi triển kỹ thuật. Vì có 5 tiền vệ phân bố theo suốt bề ngang mặt sân nên Italia dễ dàng đưa bóng về phía tiền đạo thông qua hai biên (TBN lại không sử dụng tiền vệ biên thuần túy).

Chơi như thế, Italia “né” được những cuộc so tài kỹ thuật với tiền vệ TBN, nghĩa là tránh được sở trường của đối phương, nhưng vẫn giữ được sở trường của mình. Còn khi gặp Đức, chính Italia lại buộc người Đức phải trực tiếp so đọ sở trường với họ. Pirlo thắng cả Oezil lẫn Kroos, còn cặp tiền đạo Balotelli – Cassano thắng cặp trung vệ Badstuber – Hummels của đối phương. HLV Prandelli được ca ngợi ở khả năng chơi theo nhiều cách khác nhau, trước những đối thủ khác nhau, là vì vậy.

Nhưng cũng vì vậy, chúng ta chỉ có thể điểm lại những cách chơi khác nhau của Italia trên đường tiến vào chung kết, chứ rất khó đoán họ sẽ chơi như thế nào trong trận cuối vào đêm nay. Một mặt, chính TBN bây giờ cũng có thể đã khác với TBN ở trận ra quân. Mặt khác, hàng thủ 3 người của Italia trong hai trận đầu cũng đã bộc lộ nhược điểm để đối phương nắm bắt (luôn thủng lưới vì khoảng trống giữa các hậu vệ khá lớn, không kịp di chuyển để bịt khoảng trống).

Cách bố trí hàng thủ khá cao của Italia hay ở chỗ buộc được đối phương phải chơi chủ yếu ở khu giữa sân, nhưng lại nguy hiểm ở chỗ hậu vệ phải luôn tập trung cao độ, không cho phép sơ sẩy. Đặt ra một vài vấn đề như vậy để thấy: ngay đội hình xuất phát của Italia trong trận chung kết đêm nay cũng đã là đề tài thú vị để theo dõi rồi. Họ sẽ chơi thế nào lại là một đề tài khác, rất hấp dẫn.

Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Chuyên gia Mark Lawrenson (BBC): “Tôi không đồng tình với lối đá không tiền đạo của Tây Ban Nha. Bóng đá là để ghi bàn và chúng ta cần một tiền đạo chứ không phải cầm bóng. Hãy nhìn vào cách chơi của Italia và bàn thắng tuyệt đẹp của Balotelli. Tôi ủng hộ Italia và tin họ sẽ vô địch!”.

HLV Klinsmann: “Tôi yêu thích và đánh giá cao lối chơi của Tây Ban Nha. Chỉ cần nhìn vào đội hình xuất phát của họ là tôi đã cảm thấy phấn khích. Tôi hy vọng HLV Del Bosque sẽ sử dụng Torres trong trận đấu này. Anh ấy luôn biết cách tạo ra sự khác biệt trong những trận đấu lớn. Italia phòng thủ chắc chắn nhưng sẽ không trụ vững trước khả năng tấn công dồn dập của Tây Ban Nha. La Roja sẽ trở thành đội bóng đầu tiên vô địch 3 lần liên tiếp (EURO và World Cup)”.

HLV Roberto Martinez: “Tây Ban Nha vẫn là đội bóng số một thế giới. Và tôi không hoài nghi về sức mạnh của họ. Tôi tin tưởng vào vai trò tiền đạo ảo của Fabregas. Tây Ban Nha sẽ phát huy được điểm mạnh ở hàng tiền vệ và đánh bại Italia”.

>> Cassano - Balotelli: “Họng pháo 2 nòng” của Azzurri
>> Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Cassano đã chịu đựng quá nhiều bi kịch...
>> Italia và Balotelli - Như một định mệnh
>> Vệ sĩ của ông chủ


0 sao
Cập nhật: 20/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/06/2013
... lượt xem