Đội Tuyển Italia: Bầu trời xanh rạng rỡ7:23 1/7/2012
Xem thêm: Italia, Euro 2012

Một tháng trước, nhìn vào ĐT Italia, sẽ có người hoài nghi sức mạnh của họ ở EURO 2012. Nhưng bây giờ, hẳn rất nhiều người tin Italia sẽ là nhà vô địch…


>> Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Cassano đã chịu đựng quá nhiều bi kịch...
>> Euro 2012: Lịch sử đang nghiêng về Italia
>> Ký ức các trận chung kết EURO của Tây Ban Nha
>> Cái dớp chưa đội nào bảo vệ được ngôi Vua EURO


Khủng hoảng không quật ngã được ý chí chiến đấu của các cầu thủ Italia

Khi Italia thua Nga 0-3 trong trận giao hữu duy nhất chuẩn bị cho EURO (trận gặp Luxembourg bị hoãn do động đất), tất cả đều nhìn Azzurri như thể đội bóng này đang bị ám ảnh bởi một bầu trời u ám. Nhưng cho đến lúc này, sau một tháng thi đấu, bầu trời của người Italia đã trong và xanh hơn, đến mức chính đối thủ của họ, người TBN, phải nhận xét “đó là một cuộc hồi sinh kỳ diệu”.

Thật ra, chẳng có cuộc hồi sinh nào ở đây cả. Azzurri có “chết” bao giờ đâu! Cái “chết” đó chỉ là sự tưởng tượng của những kẻ bi quan, những người luôn nghĩ scandal lần này của Calcio sẽ bóp nghẹt mọi cơ hội của một Azzurri đã ít tài năng hơn quá khứ.

Niềm tin bi quan và mù quáng ấy được tăng thêm sức mạnh khi chính HLV Prandelli đã phát biểu lúc chưa vào giải đại loại như “nếu muốn thì chúng tôi về nước”. Và người Italia đã tới Ba Lan với cơn khủng hoảng ấy để rồi từ trong nó, họ lại một mạch bất bại cho đến tận trận chung kết đêm nay.

Màn trình diễn thần kỳ của Italia trông cậy rất nhiều vào biệt tài của nhà cầm quân Prandelli khi ông đã rất biết mình-biết người trong từng trận đánh. Trong tay ông, hai “cậu bé hư” Cassano-Balotelli đã biến thành hai cá tính đặc biệt để phục vụ tập thể. Cùng với Prandelli, hai thủ lĩnh tinh thần Pirlo-Buffon đã dẫn dắt một tập thể không quá nhiều ngôi sao trở thành một khối thống nhất khiến rất nhiều đội bóng khác phải nể phục.

Đơn cử như Pháp, họ đến EURO với khẩu hiệu “Một câu chuyện mới, một giấc mơ mới và một mục tiêu chung”, nhưng rồi Les Bleus đã phải xách va li về nước sớm chỉ vì HLV Blanc không thể dung hòa được 3 cá tính mạnh Benzema-Ribery-Nasri với nhau. Và họ nhìn vào thành công của người Italia với một nhận xét rất trân trọng: “Hai kẻ nổi loạn, 3 ông chủ (Prandelli-Pirlo-Buffon) và một đội bóng”. Đúng, “một đội bóng” chính là thứ mà nhiều đối thủ khác của Italia thèm muốn và cố gắng phấn đấu vươn tới.

Chỉ cần nhìn hình ảnh Buffon nhắm nghiền mắt hát quốc ca say mê, người ta đủ hiểu khát vọng của Italia. Đó là khát vọng chứng minh Azzurri không ở trong một vũng lầy như nhiều người lầm tưởng; bầu trời của họ không u ám như hoài nghi mà bóng đá vẫn sống ở trong đội bóng ấy, bằng một màu xanh mãnh liệt.

Lúc này, Italia đã xứng đáng là một nhà vô địch trong lòng NHM. Và tất nhiên, bầu trời của Azzurri vẫn xanh ngời rạng rỡ, như chính lúc các tuyển thủ Italia nở nụ cười, sau những chiến thắng trước Anh, trước Đức và rất có thể là cả trước TBN đêm nay…

>> Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Cassano đã chịu đựng quá nhiều bi kịch...
>> Euro 2012: Lịch sử đang nghiêng về Italia
>> Ký ức các trận chung kết EURO của Tây Ban Nha
>> Cái dớp chưa đội nào bảo vệ được ngôi Vua EURO


0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem