Sự thể hiện của Đức, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết cho thấy vòng bán kết EURO 2012 là nơi quy tụ những đội bóng đáng gờm nhất hiện nay ở châu Âu.
>> Cổ động viên Italia tại Anh bị hooligan tấn công
>> Mario Balotelli: Tại sao luôn là anh?
>> ĐT Italia: Trên con đường Đế vương...
>> Vì sao TBN không cần phải e ngại Ronaldo?
Vào rạng sáng thứ Năm và thứ Sáu tới, sân cỏ Ba Lan và Ukraine sẽ tiếp tục sôi động với 2 trận bán kết EURO 2012, khi Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha và Đức chạm trán Italia. Qua những màn trình diễn của các đội tuyển này ở 4 trận tứ kết, vòng bán kết hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với những cuộc so tài đỉnh cao giữa các đối thủ cân sức, cân tài và đặc biệt đều đang thể hiện được lối chơi tấn công rất thuyết phục.
Derby bán đảo Iberia
Trận bán kết đầu tiên là trận derby bán đảo Iberia, khi Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới từng có những khoảnh khắc lo lắng trước Croatia, nhưng họ đã vượt qua được thời điểm khó khăn ấy. Lối chơi của Tây Ban Nha đang bị đánh giá là thiếu sắc bén, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng họ biết cách cầm bóng rất tốt. Quan trọng hơn hết là trong 20 phút đầu của trận tứ kết thắng Pháp, Tây Ban Nha đã lại thể hiện được hình ảnh của đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Vì thế, giới chuyên môn một lần nữa phải thừa nhận đây là đối thủ cực kỳ nguy hiểm đối với bất kỳ đội bóng nào.
 |
| Liệu Bồ Đào Nha (phải) có trả được món nợ mà người Tây Ban Nha đã buộc họ phải vay tại World Cup 2010 |
Trong khi ấy, Bồ Đào Nha đang hy vọng làm nên lịch sử cùng ngôi sao Cristiano Ronaldo sau những giải đấu lớn gây thất vọng. Sau khi xuất sắc giành được quyền góp mặt ở vòng tứ kết trong bảng tử thần, Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn rất hay trước CH Czech với Ronaldo đang thể hiện phong độ có thể giúp anh đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của EURO 2012. Và với Nani cùng Joao Moutinho cũng đang đạt phong độ đỉnh cao (Nani đá phạt và lừa bóng rất tinh tế, trong lúc Moutinho cầm bóng rất chắc chắn), Bồ Đào Nha đang sở hữu một bộ ba đủ sức khuất phục bất kỳ đối thủ nào.
Cuộc chiến giữa những người khổng lồ
Ở trận còn lại, Đức - Italia là cuộc so tài giữa hai đội mạnh truyền thống của cựu lục địa. Cho tới lúc này, Đức đang được xem là đội bóng tạo ấn tượng mạnh nhất ở EURO 2012. Bởi họ là đội duy nhất luôn áp đặt được thế áp đảo ở mọi trận đấu, dù đối thủ có là Hà Lan hay Hy Lạp. Họ có quá nhiều tài năng tới mức HLV Joachim Loew không ngần ngại cho các trụ cột như Lukas Podolski, Thomas Mueller và Mario Gomez được nghỉ ngơi. Họ có Mesut Oezil đang được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK EURO 2012.
Tuy nhiên, Italia cũng đã chứng tỏ rằng họ kịp trưởng thành đúng lúc để lấy lại tầm vóc của một Titan khi đối mặt với Đức. Ở tứ kết, họ đã vượt qua Anh trong loạt đá 11m với thế trận mà “Squadra Azzurri” đã lấn lướt rất rõ. Họ tạo cơ hội và cầm bóng tốt hơn, tung ra tới 36 cú dứt điểm so với 9 của “Tam sư”. Mario Balotelli, Antonio Cassano, Ricardo Montolivo và Alessandro Diamanti luôn tỏ ra đáng gờm trước khu vực 16m50 của đội tuyển Anh, với Andrea Pirlo đóng vai trò mắt xích kết nối tất cả thành một khối. Nói cách khác, nhờ tài cầm quân của HLV Cesare Prandelli, Italia đã nhanh chóng tìm lại được phong độ đỉnh cao tại giải lần này.
>> Cổ động viên Italia tại Anh bị hooligan tấn công
>> Mario Balotelli: Tại sao luôn là anh?
>> ĐT Italia: Trên con đường Đế vương...
>> Vì sao TBN không cần phải e ngại Ronaldo?