5 điều rút ra sau thất bại của Tam sư8:14 26/6/2012

ĐT Anh đã bị Italia loại đau đớn trên chấm luân lưu 11m trong trận tứ kết cuối cùng của EURO 2012. Và đây là 5 bài học dành cho tất cả.


>> CĐV Anh tụt quần phơi “của quý” ám Italia đá trượt penalty
>> Wayne Rooney: Lại là kẻ thất bại!
>> "Tuyển Anh còn thua chừng nào chưa biết...cầm bóng"
>> Bán kết EURO 2012: Tứ đại anh hào hội tụ


1. Vẫn còn đó nỗi sợ luân lưu

ĐT Anh thất bại trước Italia trên chấm penalty đầy mau rủi không phải bởi Young và Ashley Cole sút hỏng phạt đền, mà bởi đấy là số phận của họ. Từ năm 1990 đến nay, đây là lần thứ 6, người Anh gục ngã trên loạt đấu súng định mệnh qua 10 lần dự EURO và World Cup. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Tam sư đáng ra bị chính Italia chiếm giữ, nếu Azzurri thua cuộc.

2. Không thể trách HLV Hodgson

Không thể nói EURO 2012 là một giải đấu thất bại với người Anh. Bởi trong bối cảnh thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương, HLV Hodgson đã làm tất cả với một chiến thuật hợp lý. Ông đã giúp Tam sư ít nhiều gây ấn tượng về lối chơi lẫn phong độ. Bên cạnh đó, NHM Anh có thể tiếp tục đặt niềm tin ở những Hart, Carroll, Chamberlain hay Walcott.


3. Italia luôn là hiểm họa

Người Đức nên nghiên cứu, phân tích thật kỹ băng ghi hình trận đấu giữa Anh và Italia, nếu muốn giành vé vào chơi trận chung kết EURO thứ hai liên tiếp. Những pha phối hợp một chạm giữa Marchisio, Balotelli hay Cassano và có thể gây náo loạn hàng thủ Mannschaft. Còn những cú sút phạt, những đường tỉa bóng tinh tế của Pirlo luôn sẵn sàng xé toang mọi hàng thủ. Người Đức hay coi chừng!

4. Cải thiện khả năng kiểm soát bóng

Ở cuộc đối đầu với Italia, Anh chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 32%. Tam sư là đội kiểm soát bóng kém thứ hai ở tứ kết sau Hy Lạp (44%). Kèm theo đó là tỷ lệ dứt điểm yếu kém. Minh chứng ở khi Azzurri có tới 36 cú sút (16 trúng mục tiêu) về khung thành Hart, thì Tam sư chỉ tung ra vẻn vẹn 9 cú dứt điểm, và chỉ 5 trong số đó trung khung gỗ.

5. Tiếp tục đặt niềm tin vào lão tướng

Ashley Cole (trừ pha sút hỏng penalty), John Terry và Steven Gerrard đều vừa trải qua một kỳ EURO thành công. Chính họ sẽ là những chỗ dựa lớn (cả tinh thần lẫn chuyên môn) của Tam sư những năm tới.

>> CĐV Anh tụt quần phơi “của quý” ám Italia đá trượt penalty
>> Wayne Rooney: Lại là kẻ thất bại!
>> "Tuyển Anh còn thua chừng nào chưa biết...cầm bóng"
>> Bán kết EURO 2012: Tứ đại anh hào hội tụ


0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 21/05/2013
... lượt xem