(BongDa.com.vn) - Tiền vệ Andrea Pirlo khẳng định Italia hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng trước tuyển Anh trên chấm luân lưu cân não để bước vào bán kết Euro 2012.
>> Pirlo: Anh vẫn miệt mài tỏa sáng
>> Góc ảnh: 'Chiến binh' Pirlo hạ gục 'Sư tử'
>> Người hùng trận đấu: Lại là anh, Andrea Pirlo!
>> Pirlo tái hiện "khoảnh khắc vàng" Panenka 2012
Với linh hồn Pirlo nơi tuyến giữa, Italia là đội kiểm soát hoàn toàn trận đấu cũng như vượt trội về số cơ hội so với tuyển Anh. Dù vậy, trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi và hai đội phải nhờ đến loạt luân lưu để tìm ra cái tên lọt vào bán kết.
Có thể nói cú sút penenka đầy tự tin của Pirlo là cú đánh lớn vào tinh thần của tuyển Anh và là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến cú sút hỏng của Ashley Young và Ashley Cole. Kết thúc trận đấu, Pirlo được giới chuyên môn đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận với số điểm 9. Mẫu hình tiền vệ hòa hoa như Pirlo cũng là thứ mà người Anh đang ao ước lúc này.
"Tôi rất hạnh phúc khi được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhưng điều quan trọng nhất là đội bóng đã tiến vào bán kết," Pirlo nói trên Sky Sports.
"Chúng tôi xứng đáng với điều đó."
"Bây giờ chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu với Đức. Hy vọng chiến thắng sẽ đến với Italia để chúng tôi có thể vào chơi trận chung kết."
Pirlo nói thêm về quyết định sử dụng kiểu đá penenka trên chấm 11m:
"Joe Hart đã có những bước di chuyển khá lạ và khi tôi nhận ra tôi quyết định tung cú sút như vậy và đã thành công. Cú sút này đã tạo áp lực lên những cầu thủ sút penalty sau đó của Anh là Ashley Young và đúng là cậu ấy đã bỏ lỡ."