Hà Lan thua thảm ở Euro: Làm gì bây giờ, Van Marwijk?13:44 20/6/2012

Tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay nhưng với đội tuyển Hà Lan, họ sẽ phải mất một thời gian dài để gặm nhấm nỗi đau Euro 2012 và tự hỏi điều gì đã xảy ra trong gần hai tuần qua.


>> 7 trận đấu gây sốc nhất tại vòng bảng Euro 2012
>> Huyền thoại Hà Lan chỉ trích các ngôi sao của đội bóng
>> Nỗi thất vọng Robben trần tình
>> Hà Lan, một đội hình đầy mâu thuẫn


"Trò đùa của Euro 2012," tờ The Telegraaf đã giật tít như vậy với ý ám chỉ tới “điều thần kỳ Kharkiv" đã không xảy ra sau khi đội tuyển Hà Lan để thua Bồ Đào Nha 1-2 trong trận đấu quyết định."Bay", lại là một dòng tít khác của The Telegraaf một ngày sau đấy và kèm theo đó là một câu hỏi "Bert, làm gì bây giờ?"

"3 trận, 0 điểm. Chưa bao giờ Hà Lan tệ đến thế," là nhận định của tờ NRC, trong lúc tờ Volkskrant đánh giá, "Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Hà Lan về nhà với 3 trận thua ở vòng bảng."

Còn tờ Trouw phân tích, “cái tôi của các cầu thủ là quá lớn”“thật khó hình dung là Van Marwijk sẽ tiếp tục như thế nào."


Đúng là không thể tin được khi những gì đã xảy ra đó lại là á quân World Cup 2010, một đội bóng có những cầu thủ tấn công xuất sắc như Robin van Persie, Klaas Jan Huntelaar, Arjen Robben và Wesley Sneijder. Đúng là không thể tin nổi khi Oranje lại rời Euro 2012 sớm như vậy. 3 trận thua ở vòng bảng, chẳng ai nghĩ được rằng, chỉ cách đây 2 năm, họ đã lọt vào chung kết World Cup. Rốt cuộc thì sau một thất bại như thế, tất cả mới chợt nhận ra rằng, ở đội tuyển Hà Lan có quá nhiều vấn đề, từ sự bướng bỉnh của Bert van Marwijk, cái tôi của các cầu thủ, sự tự mãn, số phận và sự đen đủi đeo bám họ…

Bảng Tử thần

Trước tiên phải nói về sự kém may mắn khi Hà Lan rơi vào một bảng đấu rất mạnh được gắn liền với ba chữ Bảng Tử thần. Ngoài họ, trong bảng còn có Đức, ứng cử viên của Euro 2012, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng không có gì ngạc nhiên bởi nếu đội bóng của Van Marwijk để Đan Mạch vượt qua ngay trong trận mở màn, họ khó có thể hy vọng gì ở những trận đấu với Đức và Bồ Đào Nha. Hệ quả là sau 3 trận thua, các Oranje đã phải về nước sớm.

Hàng thủ kém

Tấn công luôn là điểm mạnh của Hà Lan nhưng một khi van Marwijck xếp đội hình với hai tiền vệ phòng ngự như Mark van Bommel và Nigel de Jong mà họ vẫn thủng lưới, lỗi thuộc về hàng thủ. Vấn đề có thể là tâm lý và nhưng không thể phủ nhận hai hậu vệ cánh Gregory van der Wiel và Jetro Willems đều còn quá ít kinh nghiệm, trong lúc trung vệ Joris Mathijsen mới trở lại sau chấn thương.

Phong độ của Arjen Robben


Tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich đã gọi đây là mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp của anh và nhìn lại 2 tháng qua, tất cả đều có thể hiểu được tại sao. Nói ngắn gọn thì dù được xem là một trong những cầu thủ tài năng nhất trong thế hệ của anh, Robben đã không làm được gì cho các đội bóng của anh từ cấp CLB đến đội tuyển. Nếu 2 năm trước, ở trận chung kết World Cup, Robben bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt với Iker Casillas thì ở Bundesliga, anh cũng sút hỏng quả phạt 11m trong trận đấu quyết định với Dortmund và tại chung kết Champions League là trước Chelsea.

Lại là cái tôi


Đội tuyển Hà Lan xưa nay vẫn được xem như là một tập thế những cá nhân các cầu thủ thay vì là một đội bóng. Sự thiếu đoàn kết, những xung đột trong nội bộ tại mọi giải đấu phần nào giải thích tại sao họ không mấy thành công trong gần 40 năm qua. Mỉa mai là khi một cầu thủ như Weslley Sneijder phải lên tiếng rằng: "Đã đến lúc chúng ta nên dẹp bỏ cái tôi sang một bên,” chính những va chạm tính cách đấy đã khiến Oranje sụp đổ hoàn toàn.

Làm gì bây giờ Van Marwijk? Ngay cả khi vẫn tiếp tục tại vị, cựu HLV của Dortmund cũng khó có thể tìm được câu trả lời cho riêng mình.

>> 7 trận đấu gây sốc nhất tại vòng bảng Euro 2012
>> Huyền thoại Hà Lan chỉ trích các ngôi sao của đội bóng
>> Nỗi thất vọng Robben trần tình
>> Hà Lan, một đội hình đầy mâu thuẫn


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem