Đã không có nhiều bất ngờ khi ở trận đấu này, cả Ukraina và Thụy Điển đều tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu thú vị giữa Ibrahimovic và Shevchenko.
>> HLV Ukraine “nắn gân” Thụy Điển trước giờ G
>> 01h45 ngày 12/06, Ukraine vs Thụy Điển: Khó có tiệc vui cho đội chủ nhà
>> Laurent Blanc mong chờ một tuyển Anh 'máu lửa và cống hiến'
>> Ronaldo lại "xịt": Bao giờ anh mới bằng được Messi?
Sheva, một người hùng ở San Siro ở nửa đầu của thập niên, và Ibra, người trở thành một sát thủ quan trọng bậc nhất trong hành trình tiến tới Scudetto sau 8 năm chờ đợi của Milan sẽ có cuộc đối đầu trong trận đầu tiên ở EURO 2012.
 |
| Shevchenko - Ảnh Anh Ngọc |
Nếu Sheva là hiện thân của quá khứ nơi anh từng có những kỉ niệm ngọt ngào với Milan thì Ibra là hiện tại, khi anh đang chứng minh mình là sát thủ số một của đội bóng áo đỏ - đen. Hôm nay, hai giá trị cũ -mới gặp nhau trong cuộc chiến mà vai trò của họ sẽ ảnh hưởng lớn đến thành bại của 2 đội.
Bên phía Ukraina, Sheva sẽ đá cặp với Voronin trên hàng công. Họ trợ cho bộ đôi này sẽ là Nazarenko và Konoplyanka.
Trong khi đó, với Ibrahimovic đá cao nhất, những cái tên như Larsson, Kallstrom hay Roberberg sẽ là những vệ tinh xoay quanh trung phong của Milan.
Đội hình thi đấu của hai đội:
Ukraina: Pyatov, Selin, Khacheridi, Mikhalik, Tymoshchuk, Gusev, Yarmolenko, Nazarenko, Konoplyanka, Shevchenko, Voronin
Thụy Điển: Isaksson, Lustig, Mellberg, Granqvist, M. Olsson, Elm, Larsson, Källström, Ibrahimović, Toivonen, Rosenberg.