Trong thành phần đội tuyển Italia dự VCK EURO 2012, HLV Prandelli đã điền tên tới 4 tân binh ở Serie A mùa 2011-2012. Lý do không khó hiểu: họ đã tỏ ra biết cách nhanh chóng thích nghi và tỏa sáng trong môi trường mới đầy cạnh tranh - một yếu tố rất quan trọng để thể hiện tốt ở ĐTQG.
>> Từ chối Inter, Borini muốn ở lại Roma
>> "Siêu Borini" cứu rỗi Roma
>> Roma sống lại hi vọng top 3
>> Lazio tiếc vì để tuột mất Boronni
Fabio Borini là một trong những nhân tố mới mà HLV đội tuyển Italia Cesare Prandelli đem tới VCK EURO 2012. Trước đó 12 tháng, tiền đạo này là một gương mặt xa lạ khi từ Chelsea chuyển sang Parma rồi bị đem cho AS Roma mượn. Thế nhưng giờ đây, cả Serie A đều đã biết rõ anh chàng 21 tuổi ấy qua 9 bàn thắng trong 24 trận đá chính. Thông số ấy thật sự rất ấn tượng nếu biết rằng khi khởi đầu tại Olimpico, Borini chỉ được xem là chọn lựa thứ 4 cho hàng tiền đạo của ông Luis Enrique, sau Francesco Totti, Pablo Osvaldo và Bojan Krkic. Giờ đây, sẽ không có gì bất ngờ nếu Roma tận dụng điều khoản trong hợp đồng để mua đứt Borini.
 |
| Fabio Borini (trái), một trong những tân ninhđã gây ấn tượng mạnh trong mùa bóng vừa qua ở Serie A |
Của rẻ chưa hẳn là của ôi
Trong danh sách đội tuyển Italia, Andrea Pirlo cũng là một tân binh đáng chú ý. Trước khi đầu quân cho Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do, anh vừa trải qua một mùa bóng bị thất sủng tại AC Milan. Thế nhưng ở Turin, tiền về này đã cho mọi người thấy rõ rằng anh vẫn chưa hết thời với 3 bàn thắng, 13 đường chuyền thành bàn cùng khả năng triển khai phản công cực tốt bằng những cú chọc khe hiểm hóc thường thấy trong 36 vòng đấu của Serie A. Bên cạnh đó, biệt tài sút phạt của Pirlo xem ra vẫn chưa mai một theo thời gian. Nhờ đó, Juventus mới có được thành tích bất bại khi đoạt Scudetto mùa bóng vừa qua.
Rất có thể sẽ được đá cặp cùng Pirlo ở hàng tiền vệ đội tuyển Italia, Antonio Nocerino cũng là một tân binh giá rẻ ở Serie A mùa 2011-2012. Không ít người đã bất ngờ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn hoạt động chừng một tiếng đồng hồ, Milan thông báo họ đã mua được Nocerino của Palermo với giá chỉ 500.000 euro. Thời gian đã chứng tỏ đây là một kiệt tác của PCT Adriano Galliani, vì nếu trước đây Nocerino chỉ ghi tổng cộng 6 bàn ở Serie A thì riêng trong mùa vừa qua anh đã có 10 bàn - thông số mà không ít tiền đạo đang chơi ở Giải vô địch Italia phải mơ ước. Không chỉ vậy, Nocerino còn chứng tỏ là anh có đủ năng lực sáng tạo để đảm nhiệm vai trò tổ chức khi Pirlo vắng mặt, hoặc bù đắp cho Alberto Aquilani, tiền vệ vốn thi đấu với phong độ thất thường.
Đáng đồng tiền, bát gạo
So với hai đồng đội vừa nêu trên, Alessandro Diamanti - một tân binh khác ở Serie A trong đoàn quân của ông Prandelli tới Ba Lan và Ukraine - không thuộc diện quá rẻ, dù cũng không quá đắt: Bologna đã bỏ ra 1,5 triệu euro để mua lại nửa quyền sở hữu tiền vệ tấn công này từ đội hạng Nhì Brescia. Đó là một vụ đầu tư cực kỳ hiệu quả, vì trong 41 bàn thắng giúp Bologna chiếm vị trí thứ 9 ở Serie A (thay vì phải luôn đối mặt với nguy cơ rớt hạng kể từ khi giành ngôi á quân Serie B mùa 2007-2008), Diamanti đã góp 7 bàn cùng 6 đường chuyền quyết định. Ngoài ra, khả năng đá phạt cùng lối chơi bật tường rất hiệu quả nhờ kỹ thuật điêu luyện của tiền vệ này cũng đã đóng góp rất nhiều cho thành công của Bologna ở mùa vừa qua, và có thể là cả của đội tuyển Italia tại VCK EURO 2012.
Một tân binh khác rất đáng được biểu dương ở mùa 2011-2012 là Federico Marchetti. Khác với 4 người nêu trên, thủ môn này không có tên trong danh sách đội tuyển Italia do bị cấm thi đấu dài hạn tại Serie A vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Udinese khi anh cùng đồng đội phản ứng quyết liệt quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, sự cố ấy vẫn không đủ để làm hoen ố một mùa bóng tuyệt vời của Marchetti với vô số pha cứu thua xuất sắc. Anh đã chứng tỏ là Lazio đã không nhìn lầm người khi chấp nhận bỏ ra 5 triệu euro để giải cứu mình ra khỏi “địa ngục” Cagliari sau một năm ngồi chơi xơi nước và một VCK World Cup 2010 thật đáng quên.
>> Từ chối Inter, Borini muốn ở lại Roma
>> "Siêu Borini" cứu rỗi Roma
>> Roma sống lại hi vọng top 3
>> Lazio tiếc vì để tuột mất Boronni