Balotelli: Thằng điên thiên tài8:42 30/6/2012

2 ngày trước giờ bóng lăn, người đại diện của tiền đạo Mario Balotelli, Mino Raiola, trong một cuộc phỏng vấn với một đài tiếng nói Italia đã được hỏi về những suy nghĩ của ông về trận đấu sắp diễn ra giữa Italia và Đức. "Italia sẽ thắng với một hat-trick của Balotelli," Raiola trả lời.


>> Người hùng "Super Mario" - Biểu tượng mới của nước Ý: Khi đen là đẹp
>> Balotelli: Tôi muốn ghi 4 bàn vào lưới Tây Ban Nha
>> Italia vào chung kết: Binh đoàn La Mã là đây!
>> Balotelli đắt hàng sau khi bắn hạ Đức


Dự đoán của Raiola dĩ nhiên đã không chính xác hay nói đúng hơn, Balotelli chỉ ghi được 2 bàn thắng. Tuy vậy, niềm tin của ông đặt vào cầu thủ 21 tuổi ít nhiều đã được chứng minh. Cho tới trước trận thắng Đức 2-1 đó, Balotelli mới một lần sút tung lưới đối phương sau 4 trận tại Euro 2012. Thành tích không lấy làm gì ấn tượng này giải thích tại sao hàng công của Azzurri cũng chỉ có được từng đó bàn thắng trong chừng đấy trận. Mặc dù vậy, có một lý do giải thích tại sao Raiola không bao giờ mất niềm tin ở Balotelli, vì sao Cesare Prandelli vẫn giữ lại tiền đạo 21 tuổi đang khoác áo Man City trong đội hình và vì sao The Citizens sẵn sàng bỏ ra 22 triệu euro để kéo anh từ Inter về. Đấy là tiềm năng.

Đổi lại, luôn có một lý do giải thích vì sao Inter rất muốn bán Balotelli, vì sao Jose Mourinho đã loại anh ra khỏi đội hình và vì sao tất cả đều căm ghét cầu thủ gốc Ghana đến vậy không hẳn vì màu da của anh. Nói vậy vì kể từ khi có mặt trong đội 1 của Nerazzurri lúc mới 15 tuổi, Balotelli đã được kỳ vọng sẽ trở thành một tiền đạo giỏi. Anh có thể hình, sức mạnh, kỹ thuật, tốc độ, tất cả chỉ còn chờ thời gian để một ngôi sao trưởng thành và tỏa sáng. Thế nhưng, đi kèm với đó là nỗi lo Balotelli sẽ không biết cách tận dụng tài năng mà Chúa đã ban tặng cho anh.

Mario Balotelli

Cũng vì thế mà cựu tiền vệ của AC Milan, Gennaro Gattuso, đã gọi anh là "thằng điên thiên tài" và phải thừa nhận đấy là một sự mô tả chính xác vì Balotelli luôn khiến tất cả phải điên lên như tài năng của anh. Anh gây ra rắc rối nhiều hơn bất cứ ai, anh sẵn sàng chọc tức các đồng đội, HLV và đối thủ. Anh khiến mọi người cùng lo sợ về sự nghiệp của anh. Và nói như nam diễn viên Robert De Niro trong “A Bronx Tale”, "điều đáng buồn nhất trong cuộc đời là lãng phí tài năng". Dĩ nhiên, đã hơn nhiều lần Balotelli cho thấy rằng, anh sẽ vứt bỏ đi những điều tuyệt vời nhất cuộc đời đang dành tặng cho anh.

Cho đến trận bán kết ở Warsaw vừa qua. Và một lần nữa, Balotelli lại cho tất cả thấy sự điên rồ của mình, không phải trong tính cách mà ở tài năng của anh. Đấy là một màn trình diễn ấn tượng trước một đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn, như thể nếu không phải là anh, sẽ không có ai làm được những điều kỳ diệu như vậy. Các bước chạy thông minh và khôn khéo. Khả năng chọn vị trí và những pha dứt điểm hiệu quả. Tất cả đều trái ngược hoàn toàn so với 4 trận đấu trước đó của Italia.

Một đường chuyền từ bên cánh của Antonio Cassano, một pha chạy chỗ đúng lúc để thoát khỏi sự kèm cặp của Holger Badstuber, một cú lắc đầu và bóng đã nằm trong lưới của Manuel Neuer.

Nếu pha dứt điểm đấy tạo nên bước ngoặt cho trận đấu, những gì diễn ra sau đấy còn bất ngờ hơn khi Balotelli đón đường bóng dài từ Riccardo Montolivo, xử lý khéo léo trước lúc anh tung cú sút làm tung góc lưới bên phải của người Đức.

Nếu không phải là một tài năng, Balotelli khó có thể tự mình quyết định cả trận đấu quan trọng như thế. Nếu không phải là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, anh sẽ không thể đưa Italia lọt vào trận chung kết cùng với Tây Ban Nha.

Và còn gì tuyệt vời hơn khi người ta được chứng kiến Balotelli lao vào vòng tay của một người phụ nữ ở trên khán đài, của bà mẹ nuôi Silvia Balotelli đã tới tận Warsaw để ủng hộ anh. Hình ảnh ấy đủ nói lên tình cảm giữa một người mẹ và con trai nhưng trong một kỳ Euro đầy rầy những hành động phân biệt chủng tộc, hình ảnh một cầu thủ da màu ôm chặt lấy người mẹ da trắng có một sức lan tỏa mạnh mẽ đến mức tất cả đều không cần một lời giải thích nào.

Đó chắc chắn là hình ảnh đẹp nhất tại Euro 2012 và mỉa mai thay, nó đến từ Balotelli, một tài năng điên loạn nhưng luôn bị chửi bới chứ không phải là một ai khác.

>> Người hùng "Super Mario" - Biểu tượng mới của nước Ý: Khi đen là đẹp
>> Balotelli: Tôi muốn ghi 4 bàn vào lưới Tây Ban Nha
>> Italia vào chung kết: Binh đoàn La Mã là đây!
>> Balotelli đắt hàng sau khi bắn hạ Đức


0 sao
Cập nhật: 24/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2013
... lượt xem