Đấu sớm cúp quốc gia 2010: Bình Dương và Đà Nẵng đi tiếp22:13 19/2/2010

Hai trận đấu sớm của vòng II cúp quốc gia diễn ra vào chiều 19-2 khép lại với việc Bình Dương cùng Đà Nẵng dắt tay nhau đi tiếp vào vòng tứ kết.

Lợi thế sân nhà và khán giả không giúp gì cho Khánh Hòa trong việc đi tìm chiến thắng trước “khắc tinh” Bình Dương. Đây là năm thứ ba liên tiếp Khánh Hòa bại trận trước Bình Dương ngay trên sân Nha Trang.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Kesley đánh đầu cận thành sau lúc bật cao đón quả lật cánh đẹp mắt của hậu vệ Hoàng Vương.

Chủ tịch CLB Khánh Hòa - Lê Tiến Anh (áo xám) chạy xuống sân cản ngăn cầu thủ đánh nhau sau trận đấu - Ảnh: Anh Tài

Tâm lý không được phép thua trong trận ra quân đầu năm mới âm lịch trên sân nhà khiến cho nhiều cầu thủ Khánh Hòa căng cứng về mặt tâm lý. Đội khách cũng không trội hơn thật sự khi chơi phòng ngự chủ động trong hiệp một.

Hơn 4.000 khán giả thất vọng thật sự với lối đá thiếu phóng khoáng của cả hai đội.

Ấn tượng đọng lại ở trận đấu trên sân Nha Trang chính là lối đá có quá nhiều pha va chạm cứng rắn mà Bình Dương thể hiện sau lúc có được bàn thắng.

Tiếc rằng trọng tài Võ Minh Trí xử lý không thật cương quyết, dẫn tới sự ức chế cho cầu thủ cả hai đội.

Tan trận đấu, hai tuyển thủ quốc gia Tấn Tài (Khánh Hòa) và Thế Anh (Bình Dương) đã lao vào tấn công lẫn nhau, may mà Ban huấn luyện và bảo vệ trận đấu can thiệp kịp thời.

Dù có biện minh gì đi nữa thì việc đánh nhau trên sân cỏ trong ngày đầu năm mới âm lịch đã để lại ấn tượng quá xấu với hai tuyển thủ.

Trên sân Chi Lăng, đội khách Cần Thơ đã chơi khá ngoan cường trước chủ nhà Đà Nẵng mạnh hơn hẳn.

“Chúng tôi không đến Đà Nẵng với tư cách của người khách du lịch…”, HLV Lư Đình Tuấn đã giữ đúng lời tuyên bố trước giờ nhập cuộc và đã thúc giục học trò tràn lên tấn công ngay từ đầu trận.

Quyết tâm thật nhiều, song Cần Thơ chưa phải là đối thủ xứng tầm với đương kim vô địch cúp quốc gia. Phút 25, từ một pha hỗn loạn trước cầu môn Cần Thơ, tiền đạo Quốc Anh đã nhanh chân đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0.

Tiền vệ Fernandes (8) ấn định chiến thắng 2-0 cho Đà Nẵng ở vòng II cúp quốc gia - Ảnh: Nguyễn Thế

Sang hiệp hai, hai quân bài chủ lực là tiền đạo Merlo và tiền vệ Nguyễn Rogierio được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân giúp cho sức mạnh của đội chủ nhà được nhân lên nhiều hơn. Phút 75, tiền vệ Fernandes (Achentina, vừa đến đầu quân cho Đà Nẵng mùa này) bất ngờ đột phá đẹp mắt vào vòng cấm địa và tung cú sút vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đà Nẵng.

Năm ngày trước lúc lên đường sang Malaysia và Thái Lan đá trận đầu tiên của vòng bảng AFC Cup 2010, Bình Dường cùng Đà Nẵng đã có bước khởi đầu đáng khích lệ trong ngày đầu năm mới âm lịch.
Theo Tuổi Trẻ Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem