Đấu sớm vòng II cúp quốc gia 2010: hấp dẫn trên sân Nha Trang23:0 18/2/2010
Do phải làm nhiệm vụ ở AFC Cup vào đầu tuần sau, Bình Dương cùng Đà Nẵng được ưu tiên thi đấu vòng II cúp quốc gia sớm vào chiều 19-2. Bình Dương đến làm khách tại Nha Trang, trong khi Đà Nẵng được chơi trên sân nhà trước Cần Thơ.
Ngay từ sáng mùng 1 tết âm lịch (14-2), toàn đội Khánh Hòa đã ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận cầu xông đất năm mới trên sân Nha Trang. Trận thua 1-5 trước T&T ở vòng II V-League hôm 23 tháng chạp khiến cả đội như nếm phải vị đắng trong những ngày xuân.
Vừa để “tiêu hóa” nỗi buồn, vừa giúp cho cầu thủ duy trì nền tảng thể lực và chuyên môn nên đội Khánh Hòa gần như không nghỉ tết ngày nào. HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định chủ nhà sẽ dốc toàn lực để lấy lại niềm tin vốn đang bị sụt giảm nghiêm trọng từ giới hâm mộ.
Ông Tuấn tâm sự: "Muốn chiến thắng trước đối thủ khó chơi Bình Dương, chúng tôi phải tích cực tập luyện để có được sức bền thể lực tốt nhất. Hi vọng công sức bỏ ra trong những ngày tết sẽ giúp chúng tôi toại nguyện”.
| |
| Cầu thủ Bình Dương và buổi tập xông đất vào chiều mùng 3 tết - Ảnh: Sĩ Huyên |
Bình Dương mãi đến chiều mùng 3 tết mới “xông đất” ngay trên sân nhà. Sáng mùng 4, do không mua được vé máy bay, cả đội phải di chuyển bằng xe ra Nha Trang. Kết thúc trận đấu với Khánh Hòa, Bình Dương lại lên xe ngược về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi làm khách trên sân Selangor (Malaysia) ở vòng đầu tiên AFC cup vào ngày 23-2.
Năm ngày sau trận đấu với Selangor, Bình Dương phải hành quân ngược lên phố núi để gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng III V-League. Chín ngày thi đấu tới ba trận ở ba giải đấu khác nhau, liệu rằng Bình Dương sẽ căng sức thi đấu hết hay “buông” chỗ này và nhắm tới chiến thắng ở chỗ khác? Câu trả lời sẽ đến từ thực tế trên sân Nha Trang chiều 19-2.
Sân Chi Lăng: cửa hẹp cho đội khách
 |
| HLV Lư Đình Tuấn (phải) cùng các học trò trong buổi tập đầu năm mới trên sân Thành Long - Ảnh: Sĩ Huyên |
Mua được vé từ TP.HCM ra Đà Nẵng để đá vòng II cúp quốc gia từ rất sớm nhưng mãi đến chiều 29 tháng chạp, Cần Thơ mới cầm được vé máy bay của chặng về. Khi ấy HLV Lư Đình Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm vì không phải lâm vào cảnh vất vả bằng hành trình ngồi xe từ Đà Nẵng ngược vào Nam.
Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Online trong buổi tập đầu năm mới trên sân Thành Long sáng mùng 4 tết, HLV Lư Đình Tuấn bình luận về trận đấu với Đà Nẵng: "Đầu năm đụng ngay “ông kẹ” đang giữ chức vô địch cúp quốc gia thì đúng là khó chơi thật. Công bằng mà nói thì Cần Thơ không có cửa khi làm khách ở sân Chi Lăng, bởi đối thủ mạnh toàn diện. Mục tiêu chính của chúng tôi là chỉ chấp nhận thua ở loạt sút 11m luân lưu. Làm được điều đó đã là một thành công không nhỏ với Cần Thơ…”.
Mục tiêu chính của Cần Thơ là giật cho bằng được một vé thăng hạng chuyên nghiệp, cúp quốc gia không phải là đấu trường chính của họ. Họ toan tính “buông” cúp quốc gia từ vòng I, nhưng do TP.HCM quá yếu nên họ "buộc" phải thắng và đá tiếp vòng II bằng chuyến hành quân xa nhà ngay vào đầu năm mới!
Ở chiều ngược lại, tiếp đội hạng nhất Cần Thơ trên sân nhà được ví như cử dượt đầu năm cho Đà Nẵng trước giờ khởi hành sang Thái Lan đá trận đầu tiên vòng I AFC Cup với Cảng Thái Lan. Hi vọng rằng cử dượt ấy sẽ tạo đà cho bóng đá sông Hàn bắt nhịp sớm để có được chiến thắng tại AFC Cup, HLV Lê Huỳnh Đức cho hay như vậy.
Ông Đức cũng nói thêm rằng dù Cần Thơ không phải là đối thủ xứng tầm, Đà Nẵng sẽ nhập cuộc bằng đội hình mạnh nhất của mình để có được trận thắng “coi được” với khán giả trong ngày xông đất đầu năm trên sân Chi Lăng.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề: