CLB M.Nam Định: Giữa "mơ" và "thực"!15:35 27/1/2010

Megastar Nam Định lúc này như trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ. Khoản đầu tư từ ngân sách cùng nhà tài trợ lên đến gần 30 tỷ đồng ở mùa giải 2010 khiến các cầu thủ như đang được sống trong giấc mộng giàu sang sau chuỗi ngày khó khăn về tài chính. Dù vậy, những lo lắng hiện hữu về lực lượng đang kéo đội bóng thành Nam trở lại với thực tế khó khăn trước mùa giải mới.


>>
“Sao” cũng bị xử
>>
Từ vụ Long Giang muốn phá hợp đồng với CLB Tiền Giang: Bài học cho tuyển thủ trẻ
>>
Dư âm Siêu cúp QG: Gió lạnh đầu mùa


Một phép so sánh nhỏ để thấy  rằng, các cầu thủ Nam Định lúc này như đang sống trong mơ. Năm ngoái, vào thời điểm khó khăn nhất  ở nửa cuối mùa giải, khi M.Nam Định trong thế chỉ mành treo chuông, nghấp nghé nơi “cửa tử”,  trong danh sách 23 nội binh cũng chỉ có 8 người được lĩnh lương loại 1 (mức 18 triệu đồng/tháng). Số còn lại, thấp dần xuống 15 triệu, 12 triệu, 10 triệu, 8 triệu (nhưng số này hết sức hạn chế), đa phần ở mức 5 triệu. Thậm chí  ở Nam Định, nếu như có cầu thủ nào lĩnh 2-3 triệu/tháng thì cũng không phải chuyện... quá lạ. Nhưng mùa giải năm nay hoàn toàn khác. Không ít cầu thủ trẻ từng là “công dân hạng ba, hạng bốn” ở mùa trước giờ đã được xếp đầu danh sách lĩnh lương loại 1 và họ trở thành những trụ cột mới của đội bóng. Không chỉ vậy, lãnh đạo CLB cũng đã hứa sẽ điều chỉnh mức lương sau khi giai đoạn 1 kết thúc (dự kiến tăng 20-25%). Dù sao, việc các cầu thủ trẻ đã và đang được chứng kiến sự thay đổi ở Nam Định đến lúc này thật chẳng khác nào... trong mơ. Tiền lương (phần thu nhập cứng) tăng lên đáng kể giống như một sự ghi nhận cho nỗ lực phấn đấu từ phía CLB. Bên cạnh đó, nó cũng giải quyết phần nào áp lực về chuyện tiền bạc của mỗi cá nhân, mỗi khi “ngóng” sang đội bóng khác hay so bì “thương hiệu” của mỗi cầu thủ.

HLV Nguyễn Ngọc Hảo

Dù vậy, đằng sau giấc mơ ấy lại là cả một thực tế đầy khó khăn. 8 trụ cột ra đi để lại những lỗ hổng rất lớn trong đội hình và làm suy giảm đáng kể sức mạnh vốn đã không nhiều của M.Nam Định. Mùa này, lãnh đạo CLB có vẻ tự tin khi quyết định chinh phục V-League bằng công thức “trẻ + tiền” và sử dụng lại “tướng” cũ Ngọc Hảo. Họ kỳ vọng những động viên, khích lệ bằng tài chính sẽ đem lại sự hưng phấn và thôi thúc các cầu thủ trẻ nỗ lực hết mình cho nhiệm vụ trụ hạng. Nhìn nhận khách quan, hẳn lãnh đạo M.Nam Định có lý do riêng để quyết tâm chơi “canh bạc” này, bởi đội hình M.Nam Định hiện sở hữu 4 cầu thủ từng được gắn mác tuyển thủ U23 QG gồm: Ngọc Anh, Danh Ngọc, Văn Duyệt, Mạnh Dũng, 2 tuyển thủ U19 QG Anh Quang, Hoa Hùng, bên cạnh những cầu thủ có tiềm năng (đã được ghi nhận) như Nhật Nam, Văn Quý, Ngọc Linh... Nhưng điều khiến đông đảo CĐV thành Nam lo lắng là sức bền và độ “lỳ” của các cầu thủ trẻ trong cuộc đua trường kỳ tại V-League. Tiền có thể khiến hưng phấn hơn, nhưng thực tế, họ vẫn cần thêm thời gian để cọ xát và trưởng thành để có thể gánh vác được trọng trách mang tính định đoạt số phận của một đội bóng.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem