Dư âm Siêu cúp QG: Gió lạnh đầu mùa11:18 25/1/2010
SHB.ĐN tan tành giấc mộng ăn ba thực sự là một đòn giáng mạnh vào khát vọng cũng như lòng kiêu hãnh của nhiều người.
>> Vòng 1/16 Cup QG: Loại trực tiếp cũng chưa 'nóng'!
>> SHB Đà Nẵng: Tham vọng “ra biển lớn”
Trong mỗi chúng ta, hẳn chẳng ai mong muốn một sự khởi đầu nào đó không như ước nguyện. SHB.ĐN cũng thế, họ rất muốn thắng ở trận đấu mở đầu cho mùa giải 2010 đoạt được Siêu Cúp, điều mà lịch sử luôn ủng hộ những nhà vô địch V.League. Hơn nữa, đối thủ của thầy trò Huỳnh Đức lại là một đội bóng mới “liên danh”, tổ chức vẫn chưa ổn định, kể cả trong lối chơi.
Đành rằng ở trận khởi đầu thường rất khó đá, thậm chí chưa thể phát huy lập tức sức mạnh vốn có, nhưng cái cách thể hiện của SHB.ĐN trước Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH) không cho thấy phẩm chất của một nhà ĐKVĐ. Kể cả ở khía cạnh bản lĩnh, điều mà tưởng như sau một mùa thử thách thì các cầu thủ SHB.ĐN sẽ lớn bổng, vậy mà nó “bục” ra đúng ở thời khắc quan trọng, và rơi vào hai vị trí “lớn”: Phước Vĩnh và Hải Lâm. Nhìn những bước chạy của hai trụ cột, thấy có gì đó bất ổn về trạng thái, chứ không phải là kém may mắn. Có thể, tâm lý bị căng cứng do các cầu thủ SHB.ĐN tưởng sẽ không quá khó để hạ gục đối thủ. Thế nên, khi bị LS.TH dẫn bàn trước, từ thế chủ động đoàn quân của Huỳnh Đức chuyển sang bị động. Kể cả khi san bằng được tỷ số sớm thì SHB.ĐN vẫn không tạo nên một sự khác biệt trong lối chơi, trong tư thế (về tinh thần) của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2010.
 |
| SHB.ĐN (phải) bắt đầu nếm trải những áp lực phải thắng mọi giải đấu? |
Huỳnh Đức chỉ dùng 1 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập quốc tịch trong khi có thể đưa thêm 2 suất nữa vào, điều đó cho thấy ông vẫn hết sức tự tin rằng sẽ áp đặt được đối phương. Với tính cách của Huỳnh Đức, trong một trận đấu “khát” Siêu Cup đến như thế, sẽ rất khó có cửa cho một tiền đạo 19 tuổi như Hà Minh Tuấn chơi cả buổi. Nhưng ông vẫn trao cơ hội, thậm chí trao cả chiếc áo số 10 cho Tuấn. Không khó để cảm nhận Tuấn bị “ngộp”, và thất bại đầu đời khi được đôn lên đội một không khỏi ảnh hưởng đến tâm lý chân sút được kỳ vọng này. Tuấn không có may mắn như Thanh Bình (Đồng Tháp), Ngọc Linh (Nam Định), ngay trận đầu tiên được chơi V.League đã có bàn thắng. Từ ngày đến chơi cho Đà Nẵng sau khi giải nghệ và lên làm HLV, phải đến năm ngoái Huỳnh Đức mới trao áo số 10 cho Quốc Anh. Năm nay, Quốc Anh đã phải mang áo 23, và hẳn anh cũng muốn thế để giải cái xui một năm chấn thương liên miên, có ra sân thi đấu cũng mờ nhạt như bị “bóng đè”.
Thất bại của SHB.ĐN trước một đội bóng bị coi dưới cơ ở ngay đầu mùa đã mang lại thông điệp: May mắn hay thành công không theo SHB.ĐN mãi nếu như họ không nâng cấp. Năm ngoái, họ thắng tưng bừng ở các giải tập huấn (Cúp Truyền hình Bình Dương, có thứ hạng ở Cúp Thủ đô), thì năm nay bị “gió lạnh đầu mùa”, thua liểng xiểng ở BTV Cup, Cúp Hoàng đế Quang Trung trước khi bị LS.TH giáng một đòn chí tử. Thất bại đó cũng cảnh báo với thầy trò Huỳnh Đức rằng cái vòng quay một đội vô địch hai năm liên tiếp ở thời điểm này có thể bị “đứt”. Khi LS.TH vẫn có thể ngạo nghễ đốn hạ tham vọng lập cú ăn ba của người Đà Nẵng thì còn quá nhiều đối thủ khác đủ sức hất cẳng SHB.ĐN trên đường đua đến ngôi vô địch.
SHB.ĐN quá máu thắng để đi vào lịch sử, đấy là điều chắc chắn, mà việc bầu Hiển chi đến một tỷ đồng cho vô địch Siêu Cup đã nói lên điều đó. Thất bại đầu mùa, trước lễ xuất quân 3 ngày chắc chắn sẽ ám ảnh thầy trò Huỳnh Đức. Tuy vậy, cũng là bài học bổ ích cho HLV trưởng trẻ tuổi không quen với thất bại, cùng đoàn quân thiện chiến vốn một thời gian dài sống trong vầng hào quang.
Trên đỉnh cao là gió, thật chí lý!
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|