Bóng đá TP HCM bị 'xóa sổ'10:7 25/1/2010
Cả hai đại biểu của làng bóng TP HCM là CLB TP HCM và Navibank.Sài Gòn đều bước ra bên lề cuộc chơi Cup Quốc gia ngay ở vòng đầu tiên…
>> Cường "Kỳ Anh" lên tiếng
>> Fico Tây Ninh: Đá bằng... tinh thần
>> Hai quả 11m của Công Vinh
Chỉ trong vòng hai ngày, sân Thống Nhất lần lượt chứng kiến các đội chủ nhà “rụng” khỏi đấu trường Cúp Quốc gia. Thực ra, việc câu lạc bộ TP HCM bại dưới tay Cần Thơ ở loạt đấu sớm của vòng 1/16 Cúp Quốc gia, hoàn toàn có thể lý giải khi nhà cầm quân Lư Đình Tuấn của đội bóng Tây Đô khá am hiểu đội bóng cũ, đồng thời các cầu thủ Cần Thơ cũng “chất” và “nhiệt” hơn đội chủ sân Thống Nhất.
Thế nhưng, thất bại 0 - 1 của Navibank.Sài Gòn trước đội hạng Nhất B.Đồng Nai chiều qua, thực sự là một bất ngờ. Bởi rõ ràng, xét về tầm vóc, chẳng gì đội chủ nhà cũng là một trong 14 đội đang ngồi ở “chiếu trên” V.League so với Đồng Nai.
Thêm nữa, kể từ khi “nhập hộ tịch” làng bóng Sài Gòn, Navibank Sài Gòn được “chăm nom” chu đáo từ chế độ của các cầu thủ cho tới chuyện đầu tư mua sắm nhân sự. Vậy mà…
 |
| Navibank.Sài Gòn (phải) đã khởi đầu mùa bóng một cách thất vọng. Ảnh: Thái Tuấn |
Xem trận đấu chiều qua, người ta không khỏi giật mình khi thấy rằng “chất lính” của những cầu thủ quân khu bốn mùa trước, dường như đã vơi vai trong màu áo Navibank Sài Gòn. Bản thân huấn luyện viên Vũ Quang Bảo cũng thừa nhận đội thất bại bởi các học trò của ông chơi “nhát chân” vì sợ chấn thương khi sắp đến thời điểm khởi tranh V.League.
Không chỉ các học trò, bản thân huấn luyện viên Vũ Quang Bảo cũng tỏ ra khá “toan tính” khi tung ra sân một đội hình có nhiều sự thử nghiệm lực lượng. Thêm vào đó, lối chơi của Navibank.Sài Gòn khá đơn điệu khi chỉ nhăm nhăm chuyền bóng dài cho Suleiman ở tuyến đầu. Chẳng thế mà sau khi Anthony (12 - ĐN) mở tỷ số cho B.Đồng Nai ở phút thứ 47, đội chủ nhà dù dâng cao đội hình tấn công cũng chẳng tài nào tìm được đường vào khung thành của khách. Mất toàn bộ các đại diện ngay ở vòng “gửi xe” của Cúp Quốc gia, bóng đá Sài Gòn đã khởi đầu mùa giải 2010 bằng một gam mầu khá ảm đạm.
Không đến nỗi ngã đau như Navibank.Sài Gòn, nhưng chiều qua, khá nhiều đội bóng ở “chiếu trên” V.League cũng bị rơi vào thế “lội ngược dòng” vất vả trước các đại biểu của giải hạng Nhất.
Tại Hàng Đẫy, chủ nhà Hòa Phát.HN bị Quảng Nam chọc thủng lưới ở ngay phút thứ 6 sau khi thủ thành Viết Nam (25 - HP) đấm bóng không dứt khoát trong một tính huống lộn xộn để Đức Nhật (9 - QN) sút bồi thành bàn.
Cũng may là trước khi hiệp một khép lại, đội chủ nhà kịp cân bằng tỷ số bằng pha lập công của Thành Trung (7 - HP). Sang đến hiệp hai, Hòa Phát.HN tiếp tục duy trì sức ép lên cầu môn đội bóng xứ Quảng. Tuy nhiên, cũng phải đợi tới cuối hiệp, họ mới gia tăng được cách biệt nhờ các bàn thắng của Santos (26 - HP) và Eduardo (9 - HP) ở phút thứ 84 và 90 + 2. Thắng chung cuộc 3 - 1, Hòa Phát.HN lấy vé vào vòng 1/8 gặp XM.Hải Phòng.
Tương tự như vậy, trên sân Ninh Bình, chủ nhà cũng bị Bình Định gác trước một bàn ở phút thứ 7. Tuy nhiên, nhờ sự tỏa sáng kịp thời của hai tân binh Việt Thắng (8 - NB) và Gustavo Dourado (25 - NB), V.Ninh Bình đã kịp giành chiến thắng 2 - 1 để không lỡ hẹn với Lam Sơn.Thanh Hóa ở vòng 1/8.
Ngay đến cả “đại gia” như Hoàng Anh Gia Lai cũng bị rơi vào thế rượt đuổi tỷ số khi tới làm khách của đội hạng Nhất An Giang chiều qua. Nếu như không có hai bàn thắng của Việt Cường (2 - HAGL) và Thái Dương (19 - HAGL) trong vòng 6 phút cuối trận để thắng ngược chủ nhà với tỷ số 2 - 1, có lẽ Gỗ đã phải nói lời chia tay sân chơi Cúp Quốc gia.
Trong khi đó, Đồng Tâm.LA cũng phải cậy nhờ tới bàn thắng của Phan Thanh Giang (16) ở phút thứ 80 mới khuất phục được Tiền Giang với tỷ số 3 - 2 để mang đến cho Cup Quốc gia một cuộc “đại chiến” Gạch - Gỗ ngay vòng 1/8.
Ở các cặp đấu còn lại, M.Nam Định vượt qua Huda Huế 1 - 0, Khánh Hòa đả bại Tây Ninh 2 - 1, còn Viettel hạ Than Quảng Ninh 2 - 0.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|