Người quan sát: Tình yêu bắt đầu từ chiến thắng13:34 24/1/2010
Người Thanh Hóa có thể yêu đội bóng mới vì màu áo vàng quen thuộc và vì cái tên không chỉ là Thanh Hóa mà còn có cả 2 chữ Lam Sơn gắn với những sự kiện lịch sử kiêu hùng của mảnh đất này.
>> Bóng đá Việt Nam: Mua bán và xóa sổ
>> CLB bóng đá Lam Sơn Thanh Hoá: 40 tỷ đồng cho mục tiêu trụ hạng
Nhưng ở BĐVN, thường thì chỉ có những chiến thắng mới thúc đẩy tình yêu trở nên mãnh liệt hơn khi người ta dễ dàng quên đi những khó khăn và những nghịch lý đã từng xảy ra dù rất gần.Ngược lại, những thất bại sẽ làm trầm trọng hóa các vấn đề. Ngay cả những đội bóng con đẻ, tỉnh dứt ruột sinh ra, và toàn những cầu thủ ăn tập với CLB từ tấm bé, khi thất bại, nó cũng phải đối diện với những sự lạnh nhạt.
 |
| Tình cảm mà CĐV xứ Thanh dành cho đội bóng Lam Sơn Thanh Hoá vẫn còn phải chờ thời gian kiểm chứng. Ảnh: Quốc Khánh |
Hôm qua, gần 1000 CĐV xứ Thanh ở sân Ninh Bình ăn mừng chiến thắng giành Siêu Cúp QG với một hình ảnh ấn tượng: nhảy múa và ca hát trên khán đài trong cái rét căm căm của miền Bắc, một “fan cuồng” còn đứng chặn đầu xe ô tô tiếp tục thể hiện tình yêu và sự phấn khích.
Chưa hết, cái cách người Thanh Hóa ra Ninh Bình cổ vũ thì đặc xứ Thanh, với cái giọng địa phương ca rất ngọt mấy câu “ai về Thanh Hóa”, “dô ta dô huầy”, và cả điệu kèn với giai điệu của bài hát “Hát mãi khúc quân hành” thường chỉ có khi Thể Công (hay Quân khu 4) đá mới thấy.
Khi Tostao ghi bàn, kết thúc một pha bóng đẳng cấp được tổ chức bởi Bảo Khanh và Da Silva, trên khán đài, quan chức tỉnh Thanh ra Ninh Bình đông như đi hội, đã rũ bỏ cái sự căng thẳng và hồi hộp bằng sự phấn khởi. Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Vương Văn Việt bật dậy, nhận những cái bắt tay chìa ra tới tấp.
Khi Lam Sơn Thanh Hóa chờ nâng Cúp, lũ lượt người tranh thủ xuống góp mặt chia vui. Có lẽ, chỉ có lần xứ Thanh trở thành hiện tượng với những chiến thắng và những sự kiện vỡ sân năm 2007 mới vui hơn và xôm tụ hơn thế.
Sự nghi ngại rằng có một phong trào tẩy chay đội bóng Lam Sơn với cái ruột là Thể Công được mua về và Thanh Hóa có mới bỏ cũ (giải tán đội Thanh Hóa xịn đá ở giải hạng Nhất) như thế đã tạm qua đi.
Chiến thắng trước SHB.ĐN với chiếc Cúp giành được (lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá xứ Thanh), như đã nói ở trên, có lẽ sẽ giúp cho sự nhiệt thành của người hâm mộ có không bị nguội lạnh. Nhưng hãy còn quá sớm để nói về một tình yêu mang màu sắc truyền thống, hay chí ít là sự sát cánh ngay cả trong lúc khó khăn.
Phải khi người Thanh Hóa vẫn hát lúc thất bại, vẫn đến sân lúc đội bóng cần một điểm tựa, lúc đó mới tin cuộc hôn nhân cưỡng ép này mới hoàn hảo.
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|