Ronaldo "run rẩy" lo đụng phải MU ở Champions League11:26 3/11/2009
Trước loạt trận thứ tư vòng đấu bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng mai, tiền vệ Cristiano Ronaldo cho biết anh không muốn gặp lại đội bóng cũ MU.

>> Ronaldo không kịp sang Ý
>> Cristiano Ronaldo, "điểm nóng" trên toàn thế giới
>> Stoichkov: Ronaldo nên làm quen với những chấn thương


“Quả thật, tôi không muốn Real đụng phải MU, đặc biệt là ở vòng đấu knock-out, bởi họ là một đội bóng rất mạnh, hơn thế tôi lại còn có nhiều bàn bè thân thiết ở đó”, Ronaldo thổ lộ.

Ronaldo vẫn còn rất nhớ MU (Ảnh: The Sun)

Quãng thời gian 6 năm thi đấu cho MU, cầu thủ người Bồ đã ghi được tổng cộng 84 bàn thắng sau 196 lần ra sân. Anh có đóng góp không nhỏ giúp Quỷ Đỏ 3 lần liên tiếp vô địch Premier League và một lần đứng trên đỉnh cao Champions League năm 2008, chưa kể đến các danh hiệu khác như Carling Cup hay Cúp vô địch các CLB thế giới. Ngày 5/6/2009, Ronaldo quyết định chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, còn MU được hưởng khoản tiền bồi thường hợp đồng cao kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới: 94 triệu euro.

“Tôi đã có quãng thời gian đẹp ở Old Trafford. Nếu gặp được MU ở trận chung kết thì tốt. Tôi biết điều đó là rất khó nhưng thú thực rằng tôi không muốn gặp lại họ tí nào cả. Hiện tại tôi đang hạnh phúc ở Real và sẽ thi đấu hết mình để giành được những danh hiệu lớn giống như tôi đã làm khi còn ở Manchester United”, CR9 nói.

Vào thời điểm hiện tại, theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, Ronaldo sẽ không thể tham dự trận đấu lượt về giữa Real và AC Milan diễn ra trên đất Italia, do chấn thương mà anh gặp phải cách đây gần 3 tuần vẫn chưa lành hẳn. Nhiều khả năng Ronaldo sẽ trở lại thi đấu vào cuối tuần này, khi Los Blancos có trận derby với đối thủ cùng thành phố, Atletico Madrid, thuộc vòng 10 La Liga.

Lịch thi đấu Champions League

Thứ Tư, 4/11
2:45 Man United - CSKA Moskva
2:45 AC Milan - Real Madrid
2:45 Atletico Madrid - Chelsea
2:45 Bayern Munich - Bordeaux
2:45 Olympique Marseille - FC Zurich
2:45 Maccabi Haifa - Juventus
2:45 Besiktas - VfL Wolfsburg
2:45 Apoel Nicosia - Porto

Thứ Năm, 5/11
0:30 Rubin Kazan - Barcelona
2:45 Arsenal - AZ Alkmaar
2:45 Sevilla - VfB Stuttgart
2:45 Olympique Lyon - Liverpool
2:45 Dinamo Kiev - Inter
2:45 Fiorentina - Debreceni VSC
2:45 Standard Liege - Olympiacos
2:45 Unirea Urziceni - Glasgow Rangers
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Ronaldo "run rẩy" lo đụng phải MU ở Champions League
Quá buồn cưới với chân lý của bạn Khánh Vũ, không biết bạn lấy ở đâu ra. Rời khỏi MU, CR9 thậm chí còn trưởng thành hơn rất nhiều, tất cả lời ăn tiếng nói của anh ta rất khéo léo. Còn phong độ của anh ta khỏi phải bàn, đã là 1 ngôi sao tỏa sáng nhất tại Bernabeu. Bạn không nhận thấy rằng đây là 1 lời phát biểu rất xã giao của CR9 để lấy lòng các phần lớn các Fan MU đã từng rất ghét anh ta cũng như thể hiện sự tôn trọng và biết ơn với CLB giúp C.Ronaldo vươn tới đỉnh cao như bây giờ. Thực lòng 1 người như CR9, nhìn cái cách anh ta cầm bóng mạnh mẽ như vậy, thì Ronaldo chẳng ngán bất cứ 1 đối thủ nào.
Được gửi bởi: Hoàng Gia
Gửi lúc: 18:00 03/11/2009
 
Bình luận:Ronaldo "run rẩy" lo đụng phải MU ở Champions League
Sao lại có nhiều người ghét CR9 thế nhỉ. Đúng là CR9 vươn lên đẳng cấp thế giới là nhờ M.U. Nhưng anh cũng đã đóng góp rất nhìu cho M.U, với lại khi ra đi cũng đem về cho M.U một số tiền không nhỏ...... Bản thân mình cũng rất thích M.U nhưng lại không thik mấy người anti CR9 bởi vì cái lí do tầm thường là: " Anh không còn trong M.U nữa "HOAN HÔ chiecnhanvotinh_ban nói rất đúng"_Lí do tầm thường_vì mấy người đó "thường thôi"!!
Được gửi bởi: Vũ Gia Bảo
Địa chỉ email: giabao929@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 17:18 03/11/2009
 
Bình luận:Ronaldo "run rẩy" lo đụng phải MU ở Champions League
câu nói của anh ta chứng tỏ một chân lý hết sức đơn giản.tất cả những ai rời NHÀ HÁT CỦA NHỮNG GIẤC MƠ đều sẽ lụi bại va cảm thấy hối tiếc, không sớm thì muộn.ronaldo là một cầu thủ được coi là có tài but anh ta không phải là người mang tính biểu tượng-như rooney. hơn nữa anh ta sẽ never có được chỉ dẫn như sir alex.anh ta ra đi không hề mang đến sự lo lắng cho các cổ động viên.đơn giản MU luôn là số 1.anh ta sẽ không bước qua được lời nguyền.glory Mu, Glory alex, glory scholes!!!!!!!!!!!!!hahahahhahahah
Được gửi bởi: khánh vũ
Gửi lúc: 16:44 03/11/2009
 
Bình luận:Ronaldo "run rẩy" lo đụng phải MU ở Champions League
Sao lại có nhiều người ghét CR9 thế nhỉ. Đúng là CR9 vươn lên đẳng cấp thế giới là nhờ M.U. Nhưng anh cũng đã đóng góp rất nhìu cho M.U, với lại khi ra đi cũng đem về cho M.U một số tiền không nhỏ......
Bản thân mình cũng rất thích M.U nhưng lại không thik mấy người anti CR9 bởi vì cái lí do tầm thường là: " Anh không còn trong M.U nữa "
Được gửi bởi: Yêu M.U
Địa chỉ email: chiecnhanvotinh2000@yahoo.com
Gửi lúc: 15:56 03/11/2009
 
Bình luận:Ronaldo "run rẩy" lo đụng phải MU ở Champions League
Đây chắc là "chiêu" lấy lòng các fan MU và các đồng đội cũ và HLV AF của anh chàng đa tài CR9 mà thôi. Kể ra thì cũng chả mất gì của ai cả, khó tin được một người nằng nặc đòi ra đi từ năm 2008 lại có cảm tình với CLB cũ lớn đến vậy, cũng có thể khi đến ngôi nhà mới rồi anh mới thấy nhớ nhà cũ chăng?
Được gửi bởi: hmo
Gửi lúc: 13:58 03/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem