Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!19:32 16/3/2010

Sau trận lượt đi trên sân Giuseppe Meazza mà Inter thắng Chelsea với cách biệt mong manh 2-1, Jose Mourinho đã tỏ ra rất ngạo nghễ. Hơn bao giờ hết, Inter đang chờ đợi thêm một lần nữa "người đặc biệt" ra oai, khi ông trở lại Stamford Bridge, để giúp Nerazzurri lần đầu tiên sau 4 năm vượt qua vòng knock-out Champions League. Nếu không, hình ảnh của Mourinho sẽ trở nên lố bịch và có thể Inter sẽ cho ông một kết cục như người tiền nhiệm Roberto Mancini.


>>
Mancini: “Chelsea có khả năng xoay chuyển tình thế”
>>
Ancelotti – Mourinho: Cuộc chiến bao giờ kết thúc?
>> Inter Milan và nấc thang thiên đường

6 năm thắng "võ mồm" nhưng thua sân cỏ


Jose Mourinho nói liên hồi trước công luận, và thậm chí là nói nhiều hơn bất kỳ một HLV bóng đá nào khác trên thế giới. Những gì vị HLV người Bồ Đào Nha thốt ra nếu không để chỉ trích một ai đó thì cũng là chiêu "tiếp thị" bản thân.

Mourinho là một chuyên gia "võ mồm". Ảnh: Getty Images

Trong suốt gần 6 năm qua, tất cả những ai hâm mộ bóng đá đều không còn lạ gì Mourinho. Cũng trong ngần ấy năm, cái tên Mourinho trở thành một thương hiệu cực "hot" và người hâm mộ chia thành hai phe, một thần tượng Mourinho, một xem Mourinho như cái gai.

Dù là thích hay ghét Mourinho thì tất cả đều phải công nhận, không một ai có thể "đấu" lại chiến lược gia 47 tuổi này về khoản "võ mồm". Và còn có một thực tế khác mà không ai có thể phủ nhận: 6 năm qua Mourinho chẳng là gì trên đấu trường châu Âu - trừ những tuyên bố suông.

Kể từ sau chức VĐ Champions League đầy bất ngờ với Porto mùa giải 2003/04, Mourinho trở thành HLV được săn đón nhiều nhất và có một vài thời điểm ông được trả lương cao nhất thế giới. Danh tiếng và tiền bạc khiến ông mang một hình ảnh hoàn toàn khác.

Từ một HLV trẻ được yêu mến, luôn nhảy cẫng lên chẳng khắc một đứa trẻ mỗi khi Porto giành chiến thắng, Mourinho tự biến mình thành "Người đặc biệt", tỏ ra kiêu ngạo và trong mắt ông các đối thủ không hề tồn tại. Truyền thông cũng phải "nể" Mourinho và khai thác hình ảnh của ông để kiếm tiền.

Tham gia quá nhiều vào những cuộc chiến ngoài sân cỏ khiến thành tích của Mourinho giảm rõ rệt. "Người đặc biệt" bị sa thải vì không thể làm thỏa mãn giấc mơ Champions League của Roman Abramovich. Đến Inter, ông chưa cho thấy sự khác biệt so với người tiền nhiệm Roberto Mancini.

Trừ Porto, các CLB mà Mourinho dẫn dắt đã không thành công ở châu Âu. Ảnh: Getty Images

Quyền lực ở giải quốc nội, hạng hai ở châu Âu

Tất nhiên, Mourinho không phải bất tài, và địa vị mà ông có trong làng bóng đá thế giới hiện nay không chỉ đến từ cách "tiếp thị". Tài năng, bản lĩnh và những thắng lợi mà Mourinho có cùng các CLB đã giúp ông trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất thế giới.

Tuy nhiên, những chiến thắng thường xuyên đó càng cho thấy hai bộ mặt khác nhau của "Người đặc biệt".

Bắt đầu từ những ngày rời Porto, ở các giải đấu trong nước, những CLB của Mourinho luôn là kẻ thống trị với sức mạnh gần như tuyệt đối. Chelsea đã thống lĩnh Premier League trong 2 năm liên tiếp 2005 và 2006. Inter của Mourinho cũng làm mưa làm gió ở Serie A mà không tìm ra đối thủ.

Ngược lại, trên sân chơi châu Âu, Mourinho vẫn chưa làm thỏa mãn những ông chủ của Chelsea lẫn Inter. Mourinho chỉ có thể đưa đội quân thiện chiến Chelsea đến bán kết Champions League hai mùa giải 2004/05 và 2006/07 (đều bị "xỏ mũi" bởi một Liverpool kinh nghiệm hơn).

Đã đến lúc Mourinho phải chứng tỏ mình không chỉ có "võ mồm". Ảnh: Getty Images

Hai năm qua, Inter của Mourinho cũng chưa để lại trận đấu thuyết phục nào khi ra ngoài biên giới Italia. Ngay cả những đối thủ nhỏ như Panathinaikos, Rubin hay Anorthosis cũng khiến Nerazzurri điêu đứng.

Cả hai mùa giải 2008/09 và 2009/10, may mắn là yếu tố chính đưa Inter vượt qua vòng bảng, trong khi với thực tế lực lượng hiện có họ xứng đáng là ứng viên vô địch.

Mourinho, hãy ngạo nghễ như khi đấu "võ mồm"

Abramovich đã chán ngấy với những tuyên bố của Mourinho mà không có một chiếc Cúp Champions League nào được đưa về phòng truyền thống, và quyết định sa thải được thông qua. Ngay kẻ đóng thế Avram Grant thậm chí còn đưa Chelsea đến gần chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu hơn Mourinho, nếu Terry không... trượt ngã (cú sút luân lưu định mệnh ở Moscow).

Cũng giống như Abramovich, Massimo Moratti đã được sở hữu quá nhiều Scudetto nhưng giấc mơ làm vua châu Âu vẫn mãi chỉ là giấc mơ trong suốt 45 năm qua. Vì thế, Moratti hoàn toàn có thể làm điều tương tự như Abramovich với Mourinho.

Nếu không giúp Inter vượt qua Chelsea để vào tứ kết, Mourinho có thể sẽ phải ra đi như lần ông nhận quyết định sa thải từ Abramovich. Ảnh: Getty Images

Để điều đó không diễn ra, Mourinho cần thể hiện được sự đặc biệt của mình. Nói một cách khác, Mourinho chỉ có lựa chọn duy nhất là đưa Inter vượt qua chính Chelsea ở vòng knock-out, một thành tích tưởng như đơn giản nhưng Nerazzurri đã không làm được trong suốt 4 năm qua.

Chiến thắng 2-1 ở Giuseppe Meazza cách đây 3 tuần ít nhiều là một lợi thế cho Mourinho và các học trò. Nó giúp Inter đến London với một tinh thần tự tin hơn so với hai lần gần nhất hành quân sang nước Anh (thua Liverpool và M.U).

Mourinho đã rất ngạo nghễ sau chiến thắng trong trận lượt đi, nhờ Chelsea bỏ phí không ít cơ hội. Sự ngạo nghễ ấy, cùng những tuyên bố Stamford Bridge là sân nhà của chính ông, sẽ được tán dương nếu Inter đi tiếp, bằng không nó sẽ trở thành một hành động lố bịch.

Sự lố bịch ấy, nếu diễn ra, sẽ khiến Mourinho phải cuốn gói rời Appiano Gentile, như khi ông "đá đít" Mancini để trở thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới (hiện kỷ lục đó thuộc về Scolari). Moratti không trả lương lên đến 11 triệu euro cho Mourinho chỉ để mang về Scudetto nhưng vẫn là "đàn em" ở lục địa già.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!
tôi cũng không đồng ý với bài viết này..nên nhớ mỗi đội tham gia CL đều là đại diện mạnh nhất cho mỗi nước nên chẳng có đỗi thủ nào yếu cả ("Ngay cả những đối thủ nhỏ như Panathinaikos, Rubin hay Anorthosis cũng khiến Nerazzurri điêu đứng..."). Blues có được như ngày nay 1 nửa là nhờ công của Rose. tôi tin 10 hay 20 năm nữa, ông sẽ như Alex bây giờ, mà biết đâu còn hơn nữa.
Được gửi bởi: nguyễn anh sơn
Địa chỉ email: nguyenanhsonsp2@gmail.com
Gửi lúc: 21:37 17/03/2010
 
Bình luận:Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!
Tôi la Fan ruột của Arsenal nhưng tôi vân luôn ngưỡng mộ Mou vì ô ấy thật sự là người có tài, là người quá đặc biệt trong giới huấn luyện viên trên thế giới hiện nay. Xin chúc mừng Mou và các học trò.
Được gửi bởi: Đức trí
Gửi lúc: 11:37 17/03/2010
 
Bình luận:Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!
Thử hỏi cũng lực lượng như vậy, các HLV sau MOU đã kiếm thêm được bao nhiêu CUP nữa?
Đêm qua xem xong trận In & Che thấy kq 1-0 mà khâm phục cách chỉ đạo của MOU
Được gửi bởi: Nguyễn Trần Nam Sơn
Gửi lúc: 09:10 17/03/2010
 
Bình luận:Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!
hãy xem cả nghiệp cầm quân của A Fer thì có bao nhiêu cái C1 và cách nhau bao nhiêu năm. Vì thế đừng kỳ vọng quá nhiều vào Mou. Ông ta không phải Chúa để quyết định mọi chuyện
Được gửi bởi: danhngoc
Gửi lúc: 01:07 17/03/2010
 
Bình luận:Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!
hãy xem trước khi Mou đến với chelsea thì họ nằm ở đâu trên bảng xếp hạng . những gì Mou đã làm cho The Blues là ko thể chối cãi , xem những gì bạn viết thì có vẻ ko công bằng với Mou . để vô địch champions league thì ko chỉ cần thực lực mà còn phải may mắn nữa ...
Được gửi bởi: Wanderer
Địa chỉ email: wanderrer_zero@yahoo.com
Gửi lúc: 22:49 16/03/2010
 
Bình luận:Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!
"Cũng giống như Abramovich, Massimo Moratti đã được sở hữu quá nhiều Scudetto " nên nhớ rằng Chel mới vài 3 lần vô địch ngoại hạng :)).và cũng hãy nhớ ràng để có 1chel như ngày hôm nay là công sức của DUY NHẤT 1 MÌNH MOURINHO.
Được gửi bởi: mrlonely
Gửi lúc: 22:23 16/03/2010
 
Bình luận:Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!
Mourinho là huấn luyện viên tuyệt vời nhất thế giới hiện nay,không thể phủ nhận điều này.Nói được làm được,đó là đặc điểm của Mourinho...Hãy nhìn nhận 1 cách công tâm.
Được gửi bởi: Hoàng Văn Tuấn
Gửi lúc: 22:18 16/03/2010
 
Bình luận:Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!
nên nói ít làm nhiều hơn là ngược lại...
Được gửi bởi: hungquynh
Gửi lúc: 21:35 16/03/2010
 
Bình luận:Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!
tôi là fan của Bar-Arsenal.dù không phải là Fan của Rose, nhưngtôi cũng như bạn vu,nghe không lọt,bài viết của bạn như đang đánh lừa bạn đọc,trước khi Pes giúp Bar cú ăn 6 thì không làm được như Rose 6 cup trong đó 2 năm liên tiep vo địch ngoai hạng, trước nhúng Egue, arsewenger,ông là huấn luyện viên tài năng, thế mới tạo cho cơ sở cho chese bây giờ, giải ngoại anh gay cấn hơn, năm nay cặp Che-inter đội nào vào, đội đó có khả năng vaof chung kêt hoac vô đich
Được gửi bởi: SL-NGHEAN
Địa chỉ email: boy_xunghe21cntt@yahoo.com
Gửi lúc: 21:08 16/03/2010
 
Bình luận:Mourinho, hãy ngạo nghễ như đấu 'võ mồm'!
bài viết này quá ư là sâu sắc, k thể phủ nhận bất cứ câu nào, từ nào.
Được gửi bởi: hidronak
Gửi lúc: 21:05 16/03/2010
Trang:
12
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem