Mourinho trần tình trong lần trở lại Stamford Bridge14:46 16/3/2010

"Dù thắng hay thua tôi vẫn là Người Đặc Biệt"
, chiến lược gia của Inter hùng hồn tuyên bố trước trận lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân của Chelsea tối nay.


>> Drogba: Cơn đau đầu của Mourinho
>> Nội bộ Inter lục đục trước trận quyết đầu với Chelsea
>> Sir Alex tận tình chỉ Mourinho cách hạ Chelsea

Kể từ khi bị sa thải hồi tháng 9/2007, Jose Mourinho lần đầu tiên trở lại sân Stamford Bridge. Kỷ niệm xưa cũ như ùa về trong tâm trí nhà cầm quân trẻ, khiến những chia sẻ liên quan đến Chelsea cũng trịu nặng tình cảm dù mục tiêu thực tại là phải đưa Inter vào tứ kết.


"Tôi từng cảm thấy nuối tiếc khi nghĩ về việc xa rời Chelsea. Bởi khi tôi nhìn sang MU, Liverpool và Arsenal thì Alex Ferguson vẫn ở đó, Rafael Benitez và Arsene Wenger cũng vậy. Tôi đã làm nhiều hơn mức cần thiết cho Chelsea, nhưng quyết định sa thải vẫn được ban ra", ông nói.

Hơn hai năm sau khi Mourinho ra đi, Chelsea chỉ giành thêm được một Cup FA. Trong khi đó, ngay trong mùa đầu tiên ở Inter, cố nhân của họ đã có được chức vô địch Serie A.

Ở lượt đi vòng 16 đội Champions League năm nay, Inter thắng 2-1 trên sân nhà Giuseppe Meazza.

"Chelsea và tôi đều đang hướng đến phía trước. Tôi tiếp tục có được danh hiệu , và họ cũng đã có thêm một số thứ... như chiếc Cup FA mùa trước", Mourinho nói thêm. "Tôi không có gì để phải chứng tỏ với Chelsea, cầu thủ, cổ động viên hay ban lãnh đạo của Chelsea. Điều quan trọng nhất là mối quan hệ mà tôi có với họ, đó không phải là sự ân hận mà là sự tôn trọng".

Chia sẻ thêm về tình cảm với Chelsea, ông nói: "Về lại Stamford Bridge, tôi thấy như mình đang ở nhà. Tôi mở cửa bước vào và ngay trên tầng hai đã thấy nhiều người quen. Lên tầng ba cũng vậy. Rất nhiều người cũ đã đến để gặp tôi.


Nhiều người ở Chelsea vẫn tỏ ra thân mật khi gặp lại Mourinho (phải).

Đây là đội bóng mà tôi đã làm việc trong ba năm rưỡi. Vẫn là những người cũ, cầu thủ và cổ động viên như năm xưa. Vẫn là những người đã khiến tôi có cảm xúc không mô tả nổi mỗi khi tôi có mặt trên cái sân này. Tuy nhiên, lần này là một tình huống đặc biệt. Trước trận đấu, tôi biết tất cả và tôi yêu họ. Nhưng trong 90 phút thi đấu tôi sẽ không biết ai cả.

Tôi đã xem đi xem lại đến bảy lần trận đấu lượt đi. Tôi xem, rồi dừng băng hình, tua trở lại, xem tiếp rồi lại dừng... Tôi đã có mọi thứ để chuẩn bị cho trận đấu này".


Khi được hỏi về cảm giác nếu loại đội bóng cũ, Mourinho tỏ ra bình thản: "Đánh bại Chelsea không phải là điều đặc biệt. Điều đặc biệt đối với tôi là đưa Inter vượt qua thách thức lần này - cái rào cản mà mấy năm qua đã khiến Inter không thể vượt qua để lọt vào tứ kết".

Trong thời gian đầu khi đến dẫn dắt Chelsea, Mourinho từng tự nhận rằng ông là "Người Đặc Biệt". "Và sau trận đấu tối thứ ba này, tôi vẫn sẽ là Người Đặc Biệt dù thắng hay thua", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mourinho trần tình trong lần trở lại Stamford Bridge
Bạn shin nói rất đúng. Dù thế nào Mourinho vẫn nhận được sự kính trọng của fan Chelsea. He's "Special One",FRV!
Được gửi bởi: Mou_Kid
Gửi lúc: 16:52 16/03/2010
 
Bình luận:Mourinho trần tình trong lần trở lại Stamford Bridge
Dù Mourinho có dẫn dắt Manu đi nữa,tôi nghĩ các fan of của Chelsea luôn luôn dành cho ông sự kính trọng.Ông luôn là ngôi sao sáng nhất mà Chelsea từng có.Ông là số 1
Được gửi bởi: K[u]_Sh[i]n
Gửi lúc: 15:48 16/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem