“Võ mồm” Mourinho – Ancelotti: Stamford Bridge của tôi, không phải ông!18:59 15/3/2010

Tâm điểm của Champions League tuần này là trận đấu giữa kì phùng địch thủ Chelsea và Inter Milan nhưng cuộc đối đầu giữa 2 chiến lược gia hàng đầu thế giới Jose Mourinho và Carlo Ancelotti cũng “nhiệt” không kém. Mourinho đã đưa ra lời thách thức gửi tới người đồng nghiệp không đội trời chung trước khi trở lại mái nhà xưa Stamford Bridge…


>>
Mourinho- trái tim chia nửa
>>
Trước giờ ra sân ở Stamford Bridge, Mourinho lại "chơi đòn tâm lý"
>>
Các CLB lớn nín thở chờ đợi Mourinho!


Bị treo quyền chỉ đạo 3 trận ở Serie A (từ khi miêu tả động tác còng tay trong trận tiếp Sampdoria trên sân Giuseppe Meazza) khiến Mourinho “dị ứng” với cánh phóng viên và thậm chí hầu như không có những phát biểu trên báo chí. Nhưng trước cuộc viếng thăm trở lại Stamford Bridge cùng Inter ở Champions League, Mourinho đã trở lại là chính mình với những phát biểu đầy khiêu khích hướng tới Ancelotti:

“Ai cũng biết Mourinho chưa bao giờ thua tại Stamford Bridge. Kỉ lục đó sẽ chẳng ai có thể vượt qua. Chelsea của tôi đã chứng tỏ sức mạnh trong một thời gian dài và Stamford Bridge là pháo đài của riêng tôi, không phải của Ancelotti.”

Mourinho hơn hẳn Ancelotti trong mùa đầu tiên ở Chelsea

Có lẽ Ancelotti cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt trước phát biểu đầy kiêu căng phách lối của Mourinho bởi dù gì “người đặc biệt” cũng có cái lý của riêng mình chứ không phải là kẻ nói khoác. 3 mùa giải cùng The Blues, Mourinho đã dẫn dắt đội bóng mà chưa để thua bất kỳ trận đấu nào tại Stamford Bridge trong khuôn khổ giải Ngoại hạng.

Trong khi đó mới chỉ là mùa giải đầu tiên của Ancelotti ở nước Anh, ông đã để đội bóng thua muối mặt trên sân nhà trước Man City cách đây không lâu. Hơn nữa cùng thời điểm này so với năm đầu tiên Mourinho về Chelsea thì Ancelotti cũng là kẻ thua cuộc với 12 điểm ít hơn và đã để thua 5 trận ở đấu trường quốc nội (Mourinho đã dẫn dắt Chelsea cả mùa giải Premier League 2004-2005 với 1 trận thua duy nhất trước chính Man City).

Ancelotti sẽ khiến Mourinho im lặng trong ngày trở về?

Không những vậy kể từ ngày 23/2/2002, chưa một đội bóng nào có thể đánh bại được đội bóng do Mourinho dẫn dắt ở đấu trường quốc nội từ Porto, Chelsea trong quá khứ hay Inter trong hiện tại. Vậy nên nếu lấy những con số để đong đếm, Ancelotti rõ ràng chẳng có gì để mà phản bác. Nhưng chỉ vài ngày nữa, Ancelotti sẽ có dịp đáp trả đối thủ của mình nếu Chelsea vượt qua Inter với tỷ số tối thiểu ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, đó là một trận đấu sẽ vô cùng căng thẳng với cuộc đấu trí của 2 HLV nhiều duyên nợ.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:“Võ mồm” Mourinho – Ancelotti: Stamford Bridge của tôi, không phải ông!
Haha Thang Nguyen nói hay nhỉ? Ông Capello bị Real sa thải là do ông chủ tịch Ramon Cadelron chứ có phải Perez đâu! Còn việc Mourinho có hay ko sang Real thì vẫn còn đấy hàng tá HLV đẳng cấp để dẫn dắt Real đó thôi!
Được gửi bởi: unknown
Gửi lúc: 11:00 16/03/2010
 
Bình luận:“Võ mồm” Mourinho – Ancelotti: Stamford Bridge của tôi, không phải ông!
Đây là câu trả lời tại sao Mourinho là người đặc biệt, vì không phải ông chỉ có cái "miệng" không, mà ông còn có cái "tài" đi chung với những lời phát biểu. Và là vì đối thủ chẳng có "cái gì" để chống trả (trừ Ferguson & Wenger), cái đám HLV Ý chỉ giỏi cái miệng & "chơi hội đồng". Capello đã rất biết khôn khi bỏ nước Ý sang làm HLV nước Anh mà không thèm làm HLV nước Ý là cũng một phần do lý do này. Chính ra Capello đã có thể đem RM trở lại vinh quang, nhưng Perez rõ ràng chỉ muốn 1 HLV "nghe lời" & 1 đội bóng "bán nhiều áo nhất" chứ không phải là 1 đội bóng hay nhất khi sa thải Capello sau khi Capello đưa RM vô địch TBN (năm cuối cùng Beckham đá cho RM). Bây giờ có cho 100 triệu hay 200 triệu cũng chưa chắc Capello chịu quay lại, còn Mourinho cũng không có khùng mà sang RM với tình cảnh Perez cứ xen vào quyết định của đội bóng.
Được gửi bởi: Thang Nguyen
Gửi lúc: 00:28 16/03/2010
 
Bình luận:“Võ mồm” Mourinho – Ancelotti: Stamford Bridge của tôi, không phải ông!
1 kịch bản đẹp cho Chelsea,rớt đài ở CL,mất tinh thần thi đấu ở PL,vớt vát vào được chung kết FA nhưng thua sau loạt đá luân lưu ^^
Được gửi bởi: Mu
Gửi lúc: 22:56 15/03/2010
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem