Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal15:25 13/3/2010

Sir Alex có thể không thừa nhận, nhưng thực tế, ông đang cố gắng hướng M.U chơi thứ bóng đá nhanh, hấp dẫn như Arsenal của Arsene Wenger.


>> Sir Alex tiếc vì không được chạm trán C.Ronaldo
>> Mourinho hồi hộp trước lần trở lại Stamford Bridge
>> Bóng đá Anh ở Champions League: Quyền lực vẫn vẹn nguyên


Cả hai chiến lược gia lão làng của bóng đá Anh đều ủng hộ triết lý, tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất. Nhờ đó, Premier League có quyền tự hào, sau khi Arsenal & M.U đại náo sân cỏ Champions League bằng những chiến thắng giòn giã hồi giữa tuần.

Nasri bay bổng cùng Arsenal - Ảnh: Getty

Thời gian qua, đã xuất hiện rất nhiều dấu hỏi về chỗ đứng của bóng đá Anh trên đấu trường châu Âu. Ngay khi Liverpool bị loại từ vòng bảng Champions League, một vài chuyên gia đánh giá, sức mạnh các CLB ở Premiership đã lên đến đỉnh, và chuẩn bị bước vào giai đoạn thoái trào.

5 mùa liên tiếp, năm nào bóng đá Anh cũng có một đại diện góp mặt ở chung kết Champions League. Thậm chí có lúc, 3/4 suất dự vòng bán kết nằm trong tay nhóm tứ đại gia xứ sương mù. Nhưng một vài yếu tố tác động cũng ủng hộ nhận định của các chuyên gia ở trên

Cơn khủng hoảng tài chính đẩy nước Anh vào cảnh khó khăn. Chính phủ nâng khoản thuế thu nhập cầu thủ bóng đá lên mức cao nhất từ trước đến nay - 50%. Vì lẽ đó, Premier League không còn là miền đất hứa đối với các ngôi sao túc cầu danh tiếng.

Tại sân chơi Ngoại hạng, nhìn từ góc độ thống kê, uy danh nhóm "Big Four" cũng giảm sút. Mùa này, M.U, Chelsea, Arsenal & Liverpool đã thua 26 trận ở Premiership, dù giải vẫn còn 1/4 chặng đường phía trước.

Nếu so với những năm trước đó, dễ thấy sự đột biến rõ rệt. Mùa 2008/09, tứ đại gia bóng đá Anh chỉ 17 lần đón nhận thất bại. Mùa 2007/08, con số trên còn thấp hơn - 15 trận thua.

M.U hạ nhục Milan ở Old Trafford - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách Arsenal hay M.U hủy diệt đối thủ ở vòng knock-out Champions League giữa tuần qua, có thể khẳng định, chính sự cạnh tranh quyết liệt tại giải đấu trong nước (với Man City, Aston Villa, Spurrs đang vươn lên) đã giúp họ thêm lão luyện và nguy hiểm hơn.

Không giải đấu nào trên Thế giới bắt kịp Premiership về tốc độ và sự máu lửa khi cầu thủ chơi bóng. Từng xuất hiện nhiều lời chỉ trích giải Ngoại hạng cho rằng, các trận cầu trên đảo quốc sư tử thiếu chất kỹ thuật và tinh tế.

Nhưng cường độ vận động và xung lượng trong bóng đá Anh là điều mà hầu hết CLB tại các giải đấu khác không thể đạt tới. Chín bàn thắng mà Arsenal và M.U nã vào lưới Porto cũng như AC Milan đã chứng minh thực tế ấy.

Porto lẫn Milan đều không thiếu kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu. Dẫu vậy, họ vẫn bị cơn lốc tấn công mà Arsenal và M.U tạo ra thổi bay tan tác.

Như "The Gunners", họ vẫn tồn tại nhiều yếu huyệt dưới hàng thủ. Nhưng đó chẳng còn là vẫn đề nghiêm trọng, bởi thầy trò Wenger quá tự tin vào sức mạnh tấn công của mình. Lượt về, thiếu đến 3 nhân tố chủ chốt (Gallas, Fabregas & van Persie), Arsenal vẫn lao lên ào ạt cuốn trôi đối thủ.

Chelsea quyết lật ngược thế cờ trên sân nhà - Ảnh: AP

Với M.U, cần phải nhắc lại, bộ đôi trung vệ thép Rio Ferdinand - Vidic không thể thi đấu suốt từ cuối tháng 10 cho đến đầu tháng ba vừa qua. Đã có thời điểm, hàng thủ M.U chỉ còn duy nhất Evra là hậu vệ lành lặn. Ngay cả lúc này, Ferguson cũng không có sự phục vụ của Brown & O’Shea.

Thế nên, kể từ đầu mùa, Red Devils chủ yếu lấy công bù thủ, với hạt nhân chính - Wayne Rooney. Tuyến giữa, Scholes, Valencia, Nani, Park, Carrick, Fletcher hay Gibson chơi năng nổ, thường xuyên nhả đạn, làm quên hẳn hình bóng Ronaldo.

Arsenal cùng M.U vẫy gọi, và giới mộ điệu đang chờ câu trả lời tiếp theo từ Chelsea. Thua 1-2 lượt đi tại Milano, nhưng cơ hội vẫn rộng mở với "The Blues". Thầy trò Ancelotti còn lợi thế sân nhà, và lực lượng cũng gần như nguyên vẹn.

Vài năm gần đây, chủ tịch UEFA - Michel Platini làm đủ mọi cách để giới hạn quyền lực, giảm bớt sự thống trị của bóng đá Anh. Nhưng tấm gương Real Madrid vừa bị hất cẳng khỏi vòng knock-out đã cho thấy, tiền bạc chưa chắc đã mua được thành công.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal
Ông FER tài ba xuất chúng,ít khi thua. Khi nào thua trận chỉ do trọng tài kém. WEN độ rày cũng vậy. Xem ANCE kìa, 2 quả penalty rõ ràng bị từ chối vẫn chúc mừng MOU. Ít có. Tôi yêu ARS nhưng ko thích cách đổ lỗi linh tinh.
Được gửi bởi: ngockhanh
Gửi lúc: 09:26 18/03/2010
 
Bình luận:Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal
Bạn Trang đừng nản vậy, hãy xem và cổ vũ MU đi. Có thể bây giờ không đẹp nhưng tinh thần thi đấu thì thông thể chê vào đâu được. Tôi là fan của Ars, nhưng rất tôn trọng MU. Nếu so sánh MU và Ars thì MU là những đấu sĩ và Ars là những nghệ sĩ. Tôi mong Ars một ngày nào đó sẽ là những nghệ sĩ có tinh thần của những đấu sĩ.
Được gửi bởi: Fanars
Gửi lúc: 17:26 15/03/2010
 
Bình luận:Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal
Fan MU cũng rất mong ngài FG chơi thứ bóng đá đẹp , nhưng thời đó bây giờ đã xa rồi . Nhiều khi thực dụng quá cũng chán ! Biết rằng đội mình chơi không đẹp nhưng trên sân có Roony , thế nào cũng ... thắng , nên thà tắt máy , đi ngủ để mai còn dậy sớm đi làm . Không biết mình có còn là Fan MU không nữa ! Không còn cảm giác hồi hộp khi đội ra trận . Ngài FG hình như đã già nên thực dụng hơn chăng ?
Được gửi bởi: trang
Gửi lúc: 11:24 15/03/2010
 
Bình luận:Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal
Arsenal cứ đá theo cách của họ, dù thắng dù thua vẫn là lối đá họ đeo đuổi, chứ ko phải cứ cố chiến thắng bằng mọi giá. suy về con người cũng thế, chỉ vì lợi danh mà đánh mất chính bản thân thì thật rẻ mạt, cứ là mình mới đáng được tôn trọng
Được gửi bởi: Khanh
Gửi lúc: 19:36 14/03/2010
 
Bình luận:Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal
bóng đá đẹp thì ai cũng thích, nhưng cup chỉ dành cho đội nào có nhiều điểm nhất thôi. chỉ đẹp chưa đủ, phải hiệu quả nữa. Barca là ví dụ điển hình
Được gửi bởi: dinhtg
Gửi lúc: 19:30 14/03/2010
 
Bình luận:Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal
ai cũng có cái hay của họ.bất kể đội bóng nào cũng vậy thôi .Nhưng nếu nói tới bóng dá tấn công thì ars mới là đẹp nhất. lối dá với nhìu nhân tố tấn công chứ ít bị phụ thuộc vào một người nào như Mu.
Được gửi bởi: arsnal
Địa chỉ email: thienthan_quyu340@yahoo.com
Gửi lúc: 18:36 14/03/2010
 
Bình luận:Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal
ặc ặc...đừng nhận định non tay thế chứ ông nhà báo! khi Mu chơi thứ bóng đá nhanh thì arsenal còn đang ở phường trời nào kia ông ạ! Mu, bây giờ ở một đẳng cấp khác, toàn diện, lão luyện như chính con người Fegie. không tin à? hãy xem lại những gì Mu trải qua từ đầu mùa nhé!
Được gửi bởi: Đỗ Linh
Địa chỉ email: presenthvbc@yahoo.com
Gửi lúc: 15:23 14/03/2010
 
Bình luận:Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal
Tôi đồng ý vơi Ars. Sự thực dụng đã làm Mu xấu đi nhiều trong mắt người hâm mộ.
Được gửi bởi: ngockhanh
Gửi lúc: 13:12 14/03/2010
 
Bình luận:Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal
nếu ai nói M.u có lối đá không đẹp thì công nhận những người ấy ko biết một chút gì về bóng đá, M.U được giới chuyên môn đánh giá cao về lối chơi đẹp mắt,vì thế mà FAN M.U rất đông, còn nếu nói về đá thực dụng nhìn tổng quát tứ đại gia thì tui thấy CHEL là như vậy nhất (một lời nhận xét của FAN ReAl)
Được gửi bởi: the_game
Gửi lúc: 11:47 14/03/2010
 
Bình luận:Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal
Chiến thắng trước AC và Porto là những đội bóng không được đánh giá cao tại thời điểm hiện tại thì đâu cần phải hô hào nhiều như thế, bơm phồng quá mức rồi sẽ sớm nổ tung như bong bóng thôi, chiến thắng của Lyon trước Real mới đáng để ca ngợi. Ars và Mu đừng vội mơ có vé đến trận chung kết, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
Được gửi bởi: trietquyendao
Gửi lúc: 11:18 14/03/2010
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem