Dư âm thất bại của Galacticos 2.0: Real: 8 năm, 6 'bức tường lửa' và giấc mộng dở dang16:54 12/3/2010

Đội bóng đắt giá số 1 hành tinh, CLB vĩ đại nhất thế kỉ 21, từng 9 lần lên ngôi Vua châu Âu và sở hữu 3/10 siêu sao hưởng lương cao nhất thế giới đã phải cúi đầu rời Bernabeu trong cơn phẫn nộ từ 8 vạn CĐV trên khán đài.


>> C. Ronaldo “nhớ” MU sau khi Real Madrid bị loại
>>
Real Madrid mùa thứ sáu liên tiếp thất bại ở vòng 1/8: Địa ngục Champions League
>>
Champions League: Cuộc chạy trốn của những bạo chúa
>>
Tạm biệt Bầy kền kền (Tổng hợp lượt về vòng 1/16 Champions League)
>>
Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?

8 năm trước, vào ngày 15/5/2002, hàng ngàn Madridistas đổ ra quảng trường Cibeles, hát vang bản “anh hùng ca” Ye-yé (lấy theo tên đội hình vô địch Champions League của Real năm 1966 – danh hiệu C1 thứ 6 của CLB Hoàng gia) để chia vui với chiếc vương miện cựu lục địa lần thứ 9 trong lịch sử Club Blanco. Trận chung kết diễn ra trên SVĐ Hampden Park, Scotland trở thành kỷ niệm đẹp trong lòng các Madridistas, khi Raul và Zidane lần lượt lập công từ các pha kiến tạo của Roberto Carlos.

Những thước phim tựa ánh hào quang quá khứ xa xôi của Real

Đó đều là hai bàn thắng thuộc dạng kinh điển của bóng đá thế giới: Carlos ma mãnh ném biên chớp nhoáng cho “Chúa nhẫn” bứt tốc và ghi bàn trong sự sững sờ của cầu thủ Bayer Leverkusen, còn Zidane bắt volley ghim bóng vào góc chữ A gọn gàng như xoay chiếc compa, sau nỗ lực tạt bóng của “siêu hậu vệ” Brazil. Đêm Hampden Park cũng đánh dấu một huyền thoại sống ra đời: “Thánh Iker” Casillas. Vào sân thay César Sánchez phút 68, “Người gác đền” Madrid đã trở thành chốt chặn bất khả xâm phạm, biến mọi nỗ lực của Lucio và đồng đội thành con số 0 tròn trĩnh.

Ngày 10/3/2010, “Thánh Iker” một lần nữa trở thành hình ảnh đáng nhớ dành cho người hâm mộ Bầy kền kền trắng. Nhưng lần này, sự tuyệt vọng bằng hành động quỳ gối bất lực, chắp tay cầu Chúa ám ảnh của Casillas sau bàn thua ở phút 75 làm 8 vạn CĐV nêm chặt khán đài Bernabeu hồi tưởng về những giọt nước mắt rơi trên “thánh địa” ấy, trong trận cầu thảm bại 2-6 trước Barca mùa trước. Rất nhiều Madridistas đã khóc, vì sự thật nghiệt ngã, khó chấp nhận: Real bị loại lần thứ 6 liên tiếp ở vòng 1/8 Champions League.

Nỗi đau quặn thắt của Real càng day dứt hơn vì trận chung kết Champions League mùa bóng này sẽ diễn ra chính tại Bernabeu. Kaka, Ronaldo, Xabi Alonso và nhiều ngôi sao khác của đội bóng Hoàng gia đã không tiếc tiền “đặt chỗ” VIP trên khán đài Bernabeu từ trước, nhưng họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào sử dụng những chiếc vé hạng sang ấy, dù với tư cách CĐV!
Thất bại của Real và nỗi buồn của Casillas luôn là hình ảnh song hành ám ảnh các Madridistas

Chủ tịch Florentino Perez về lại “Nhà trắng”, với tham vọng tái hiện hình ảnh lung linh của Galacticos 1.0, đưa về phòng truyền thống chiếc cúp Champions League mà ông từng giơ cao năm 2002. Ông thậm chí còn mạnh tay “rút két” đưa về hai quả bóng vàng châu Âu: Kaka (2007) và Cristiano Ronaldo (2008). Thế nhưng, “bức tường lửa” mà Real chưa thể vượt qua suốt nửa thập kỷ, từ Juventus (2005), Arsenal (2006), Bayern Munich (2007), Roma (2008) và Liverpool (2009) một lần nữa “quá tầm” với thế hệ Galacticos 2.0 trị giá 254 triệu euro (tính riêng tiền chuyển nhượng hè 2009).

Trận hòa 1-1 của Real trước Lyon còn hơn cả một cú sốc. Họ không thể đổ lỗi cho “vận xui”, mà chỉ biết tự trách mình vì phung phí quá nhiều cơ hội. Đội bóng đắt tiền nhất thế giới đã bị một Lyon không Benzema, không cả Juninho – hai chú “sư tử” đầu đàn ở Lyon những năm qua, loại một cách tâm phục khẩu phục. Trớ trêu thay, nắm trong tay những hảo thủ hàng đầu giới túc cầu, nhưng Real lại bị loại bởi đội bóng khiêm tốn Lyon và hai cú sút của hai cầu thủ mang “giá trị” khiêm tốn: Jean Makoun và Miralem Pjanic.

Bầy kền kền trắng đã mắc sai lầm quá lớn, khi tỏ rõ sự khinh địch và thái độ khinh khỉnh của mình, bằng tuyên bố “thắng dồn dập, ghi 3 bàn và giữ sạch lưới” mà Sergio Ramos, Ronaldo thay nhau cảnh báo Lyon. Dường như Real đã ảo tưởng về chính mình, qua 7 trận toàn thắng ở La Liga, ghi tới 25 bàn thắng. Sức mạnh ấy được báo chí thổi phồng quá mức, vượt cả thế hệ vàng mùa 1960/61, với các siêu sao Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas, Emilio Santamaria và Francisco Gento. Nhưng “ao làng” La Liga khác đấu trường khắc nghiệt Champions League, nơi ánh hào quang quá khứ của Real đã phai nhạt từ lâu và chẳng còn hù dọa được ai.

Khép lại một năm thất bại ở đấu trường cấp châu lục, Real giờ đây chỉ còn biết tập trung hết sức cho La Liga – giải đấu duy nhất họ còn hy vọng vô địch. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để BLĐ Real mở ra thời kì mới ở Bernabeu, với kế hoạch tuyển quân rầm rộ. Cũng không loại trừ khả năng, "thượng tầng" Real sẽ thay đổi khi HLV Manuel Pellegrini có thể bị "trảm", nhường chỗ cho một chiến lược gia khác, giống như Fabio Capello và Bernd Schuster từng "cắn răng chịu đựng".
Real - 8 năm, 6 'bức tường lửa' và giấc mộng dở dang

Một mình Ronaldo không thể vực dậy cả một tập thể rệu rã

Không ít chuyên gia đã nói Real vừa có được bài học đắt giá: Tiền không mua được tất cả. Real vẫn chưa đạt tầm cỡ “bách chiến bách thắng”, mặc cho khoản tiền “bom tấn” họ dốc vào thị trường chuyển nhượng. Tuy vậy, giống như Chủ tịch Chelsea, Abramovich từng có tuyên ngôn bất hủ: Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Vì thế, các Madridistas hãy cứ mơ về một đội quân đánh đâu thắng đó, khi ông chủ tập đoàn xây dựng ACS – Perez vung tiền mua-cả-thế-giới, bổ khuyết vào những khoảng trống, từ Nemanja Vidic, Patrice Evra, David Silva, Cesc Fabregas, Wayne Rooney… Liệu mùa hè này, Real sẽ hoàn thiện Galacticos 2.0?

Những "ngôi sao xẹt" ở trận hòa Lyon

Higuain: Khoác áo Real hơn 2 năm, ghi được 38 bàn thắng ở La Liga nhưng chỉ “nổ súng” 2 lần ở Champions League. Những con số ấy đã phần nào nói lên sự vô duyên của tiền đạo được mệnh danh là Hi-gol ở đấu trường châu Âu. Báo chí sẽ còn nhắc tới Higuain như tội đồ khiến Real bị loại sớm.

Phút 25, nhận đường chuyền chọc khe của đồng đội, Higuain băng xuống, vượt qua cả Lloris nhưng lại sút bóng trúng cột dọc, dù trước mặt anh là khung gỗ rộng thênh thang. Chưa hết, phút 27, Higuain lộ rõ sự ích kỷ bằng cú dứt điểm bị Lloris cản phá, thay vì căng ngang cho Ronaldo đang gào thét người đá cặp chuyền bóng, trong tư thế cực kì trống trải.

Kaka: Quả bóng vàng châu Âu 2007 ngày càng nhận lấy ác cảm từ NHM Real. Chẳng vậy mà các CĐV đã la ó phản đối “Thiên thần của Chúa” khi Kaka rời sân trong hiệp hai trận gặp Lyon. Chơi quá cá nhân, chỉ chăm chăm thực hiện các cú sút vô thưởng vô phạt… Kaka đã đánh mất hình ảnh của chính mình năm 2007 – thời điểm anh cùng Milan chinh phục Champions League, với 10 bàn thắng cho riêng mình.

Granero: 26 trận ra sân, có tên trong đội hình xuất phát 16 trận, nhưng tiền vệ mang biệt danh “cướp biển” lại thể hiện bộ mặt “hiền khô” và “vô dụng” trong trận gặp Lyon. Không ít CĐV đã cho rằng thế trận của Real chắc hẳn sẽ diến biến theo chiều hướng khác, nếu Van der Vaart là cầu thủ vào sân ngay từ đầu.

Guti: Sau đường thả bóng cho Ronaldo ghi bàn, Guti gần như “bốc hơi” trên sân đấu. Không có những đường chọc khe thông minh hay bấm bóng điểm rơi vào vòng cấm, Guti khiến hàng tiền đạo Real thường xuyên rơi vào tình trạng “đói bóng”. Đó là lý do tại sao CĐV Real ao ước sở hữu Fabregas – một nhạc trưởng đích thực.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Dư âm thất bại của Galacticos 2.0: Real: 8 năm, 6 'bức tường lửa' và giấc mộng dở dang
Thiết nghĩ trận thua Lyon lỗi lớn nhất chính là Higuain. Anh ta có 2 lỗi lớn. Thứ nhất, thiếu kinh nghiệm trận mạc ở C1, cơ hội mười mươi mà bỏ qua. Thứ 2 là quá cá nhân khi không chuyền cho Ronaldo. Anh ta muốn đc nhắc đến như cầu thủ hay nhất, như gần đây vẫn đc báo chí nhắc đến những ngày qua. Nếu có thể là Raul trong trường hợp đó có thể sẽ khác. Higuain vẫn là cầu thủ của những trận đấu nhỏ.
Được gửi bởi: NSHH
Gửi lúc: 21:37 12/03/2010
 
Bình luận:Dư âm thất bại của Galacticos 2.0: Real: 8 năm, 6 'bức tường lửa' và giấc mộng dở dang
thời oanh liệt ư...quá đề cao nó rồi...chỉ là dựa vào quyền lực mà có đc thôi...Real-đội bóng ko có bản sắc cho riêng mình,thử hỏi làm sao mà bách chiến bách thắng đc chứ...sự thống trị cổ hủ đó đã đến lúc lụi tàn và cần thiết một cuộc cách mạng...cuộc cách mạng mang tên BARCELONA
Được gửi bởi: black-UB
Gửi lúc: 18:40 12/03/2010
 
Bình luận:Dư âm thất bại của Galacticos 2.0: Real: 8 năm, 6 'bức tường lửa' và giấc mộng dở dang
Theo mình năm sau Real mới vào đến tứ kết được. Trận này mình quá thất vọng với Kaka, Higuain, và 1 vài cầu thủ khác. Họ được báo chí và fan kì vọng bao nhiêu thì họ lại làm thất vọng bấy nhiêu. Nếu 2 người ấy tận dụng được toàn bộ cơ hội mà CR9, Guti hay Granero tạo ra thì Real hôk những lọt vào tứ kết mà họ còn thắng đậm nữa là khác. Cặp trung vệ hiệp 2 thi đấu mất tập trung, đó là kết quả Real hôk tham gia TCCN mùa đông vừa qua. Với 1 HLV chỉ có khả năng bộc lộ khả năng dẫn dắt ở La Liga mà hôk có kinh nghiệm ở C1. Hy vong mùa sau Real sẽ thay đổi.
Được gửi bởi: Hung
Gửi lúc: 18:21 12/03/2010
 
Bình luận:Dư âm thất bại của Galacticos 2.0: Real: 8 năm, 6 'bức tường lửa' và giấc mộng dở dang
đừng buồn real! khi nào các đội khác dành nhiều cúp c1 rồi họ sẽ chán! và ko dành với real nữa đâu! nhưng mà khoan đã! làm gì có chuyện đó nhỉ? haha!
Được gửi bởi: điệp nguyễn
Gửi lúc: 18:17 12/03/2010
 
Bình luận:Dư âm thất bại của Galacticos 2.0: Real: 8 năm, 6 'bức tường lửa' và giấc mộng dở dang
Galactico cần phải hoàn thiện hơn nữa, ở mọi tuyến
Được gửi bởi: Anh tuan
Gửi lúc: 17:45 12/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem