Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt11:24 12/3/2010

Trong khi Rooney cùng M.U đang chơi rất thành công, thì Ronaldo vừa phải nuốt chén đắng cùng Real tại đấu trường Champions League.


>>
Rooney mơ mang cúp vàng về London
>> Wayne Rooney: Số 10, bàn thứ 10 và điểm 10
>> Rooney sẽ phá kỷ lục của Ronaldo

Từ Manchester đến Madrid đêm 10/3, dường như có sự đối xứng hoàn hảo. Rooney rời sân với những lời tán tụng lên tận mây xanh, nhờ lập được cú đúp. Chẳng lâu sau, Miralem Pjanic bắn rách mành lưới Casillas, Real cùng Cristiano Ronaldo đành ngậm ngùi nói lời giã biệt cuộc chơi Champions League.

Ronaldo & Real sớm phải dừng cuộc chơi ở Champions League - Ảnh: Getty

Nét tương phản hiện rõ trên gương mặt của 2 người từng chung màu áo. Ronaldo rầu rĩ vì đội nhà thua trận. Còn Rooney hớn hở sau chiến công vùi dập binh đoàn đỏ-đen. Giờ thì ai dám đặt cược, Sir Ferguson sẽ gửi tin nhắn "nhớ cậu rất nhiều" đến CR9 trong thời gian tới?

Khi Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới năm 2008 quyết đổi màu áo, từ "quỷ đỏ" sang "kền kền trắng", lý do đầu tiên anh muốn nhắc đến, là tình yêu bên cạnh niềm ước ao gia nhập dải ngân hà. Ronaldo cho rằng, với M.U, anh đã giành được tất cả mọi thứ.

Sang Real, tương lai đầy hứa hẹn. Thật vậy, danh tiếng, lịch sử và bề dày truyền thống của Real như được tiếp thêm sức mạnh, trở thành hấp lực trên toàn Thế giới, nhờ dòng tiền ào ạt đổ về Bernabeu.

Hơn 200 triệu bảng để chiêu mộ tinh binh. Đế chế Glaticos 2.0 đã ra đời. Và CR9 kì vọng, vẻ hào nhoáng giàu có với những tinh hoa phát tiết sẽ đưa "kền kền trắng" bay đến vũ đài vinh quang.

Ronaldo tài năng, nhưng chưa thể giúp Real vươn tới thành công - Ảnh: Getty

Nhưng mọi thứ cũng biến đổi rất nhanh, chỉ qua 9 tháng. Trong năm mà trận chung kết Champions League được tổ chức ở Bernabeu, năm mà Florentino Perez không tiếc tiền tậu sao, chẳng mấy người nghĩ Ronaldo, Kaka cùng các đồng đội lại phải sớm nhận kết cục đắng chát đến như vậy, trên đấu trường châu Âu.

Không ai phủ nhận tài năng và sự thành công (có thể trong tương lai) của Ronaldo tại Madrid. Nhưng chắc chắn, cơ hội tỏa sáng ở trời Âu sẽ phải dành sang một năm khác.

Trong khi đó, đội bóng cũ anh từng 6 năm gắn bó vừa đường hoàng vào tứ kết, chuẩn bị hướng đến mùa thứ ba liên tiếp tiến vào trận tranh ngôi vương.

Có thể, Ronaldo sẽ xuất hiện ở đêm chung kết hôm 22/5, nhưng là dưới tư cách đại diện cho Real, đội đang nắm quyền sở hữu Santiago Bernabeu. Sẽ chẳng có cuộc đối đầu Ronaldo - Rooney nào hết. Bởi sắp tới, tiền vệ gốc Bồ chỉ có thể theo dõi và cổ vũ cho người bạn thân từ trên khán đài.

Wayne Rooney đã được hưởng lợi rất nhiều kể từ ngày Ronaldo dứt áo rời Old Trafford. Anh không còn phải hy sinh lối chơi cá nhân để phục vụ lợi ích đội bóng, và quan trọng hơn cả, được Sir Alex đặt vào đúng vị trí, để bùng nổ, và trở thành tiền đạo lợi hại nhất châu Âu.

Rooney tỏa sáng rực rỡ mùa này - Ảnh: Getty

Didier Drogba là cái tên được nhắc đến nhiều ở giai đoạn đầu mùa. Nhưng Rooney mới cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, cả về tầm ảnh hưởng, cùng kỹ năng săn bàn.

Tại Premier League, anh đang dẫn đầu danh sách dội bom (24 bàn - trung bình 89 phút lại một lần "nổ súng") và tràn trề cơ hội đoạt chiếc giày vàng.

Trên chiến trường Champion League, Rooney "im tiếng" suốt cả vòng bảng, nhường đất diễn cho siêu dự bị Michael Owen. Tuy nhiên, giá trị thực của chân sút số 10 nhanh chóng được kiểm chứng ở vòng knock-out.

Bốn lần bắt Dida rồi Abbiati phải ôm hận, Rooney chứng minh cho tất cả thấy, phẩm chất của ngôi sao lớn trong những trận cầu đỉnh cao.

Nếu M.U đăng quang Champions League, bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng, cộng thêm chiếc cúp Carling vừa rinh về phòng truyền thống, chắc chắn, tên Wayne Rooney sẽ được in đậm.

Ronaldo - Rooney từng là cặp bài trùng lợi hại của M.U - Ảnh: AP

Darren Fletcher có thể càn quét và tắc bóng. Antonio Valencia có thể trưởng thành và ngày càng nguy hiểm hơn bên hành lang cánh phải.

Edwin van der Sar có thể cứu nguy ở một vài tình huống quan trọng. Nhưng Rooney mới là đầu tàu chủ lực, kéo và đẩy "Quỷ đỏ" đi lên, hướng đến "cú ăn ba" vĩ đại khác.

Và nếu tiếp tục gặt hái được vinh quang trên đất Nam Phi hè tới, đến cuối năm 2010, Wayne Rooney còn có thể được cả Thế giới thừa nhận là Cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, giống Cristiano Ronaldo.

Chứng kiến Rooney thăng hoa, đội bóng cũ bay bổng, liệu Ronaldo có hối tiếc khi quyết định đầu quân cho Real?
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt
chắc gì mu vô địch cl năm nay mà tác giả nói cr9 se cổ vũ r10 trên khán đài santiago bernabeu nhỉ hixhix nói thật ma cũng không có ý đụng chạm fan mu dâu mu gap barca chắc gì thắng đâu hoặc gặp che cũng mệt mỏi rùi ở đó mà cứ vô địch này nọ hoài nhỉ
Được gửi bởi: fan barca
Gửi lúc: 11:29 14/03/2010
 
Bình luận:Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt
Đừng suy nghĩ phiến diện như vậy.CR9 đâu phải không có tài năng.sang real anh ấy cũng mỗi trận 1 bàn đó thôi.hãy chờ hết mùa bóng rùi hãy binh âunj về CR9 và R10 nhé.MU=Real.tôi yêu cả 2.
Được gửi bởi: Nguyễn Quang
Gửi lúc: 08:25 13/03/2010
 
Bình luận:Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt
@Fan_CLUP_ARS : đọc cái tên thôi đủ hiểu trình độ . Cho hỏi :thế một khi Wenger về vườn . Fabregas sang Barca thì Arsenal còn gì ? Nói vậy cũng nói , đội người ta chỉ được 1 hvl tầm cỡ và 1 cầu thủ xuất sắc là đủ làm mưa làm gió rồi. Đặt chữ "nếu" ko ko rãnh trời ơi =)) . "Nếu" bạn không làm người thì bạn có biết đọc chữ ko ? Nói vậy cũng nói' :))
Được gửi bởi: Jinjoong
Gửi lúc: 23:58 12/03/2010
 
Bình luận:Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt
Rooney mới là No.1 ronaldo hã năm sao đi
Được gửi bởi: Toan
Gửi lúc: 20:53 12/03/2010
 
Bình luận:Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt
các bạn thử nghĩ đi.Nếu Mu ko co Rooney thi như rắn ko đầu.khi Alex về vườn.Rooney ko con phong độ thì Mu chang la gi ca?Một R_10 chua lam nen mot danh hieu.hay de thoi gian chung minh R_10 la so mot. con bi gio dung noi ma hoi voi vang
Được gửi bởi: Fan_clup_ARS
Gửi lúc: 20:51 12/03/2010
 
Bình luận:Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt
Hơn 200 triệu bảng để chiêu mộ tinh binh <<< ai tác giả bài này đây :D:D
khi CR9 còn chơi cho MU thì R10 phải hi sinh nên CR9 mới nổi như thế . nếu mà R10 đá tiền đạo cắm xem ..... chắc phải khi kết thúc hợp đồng Cr9 vs Real thì Cr9 mới thành Cr7 được ( chứ mua sao được )
Được gửi bởi: Xuân Hoàng
Gửi lúc: 20:28 12/03/2010
 
Bình luận:Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt
Rooney Đang bị điên đấy ^^ Tôi yêu M.U
Được gửi bởi: Phạm Hoàng Hà
Địa chỉ email: o0o_chigai_t0i_o0o@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 18:44 12/03/2010
 
Bình luận:Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt
Rooney với tinh thần thi đấu bốc lửa, chịu khó tu luyên.đặc biệt cậu ta luôn cảm thấy chưa bao giờ thỏa măn về phong độ của mình mặc dù đẳng cấp đã sánh ngang messi và ronaldo.tôi tin ngày nào MU còn R10 thì sẽ còn gặt hái được rất nhiều danh hiệu nữa
Được gửi bởi: thanh duong
Gửi lúc: 18:37 12/03/2010
 
Bình luận:Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt
ROONEY chắc chắn sẽ đem về cho mu chiếc cúp champions league
Được gửi bởi: hc_infiniti
Gửi lúc: 18:17 12/03/2010
 
Bình luận:Rooney - Ronaldo: Kẻ lên hương, người cúi mặt
Đừng nói trước bât cứ điều gì! Hãy để anh ấy cố gắng và công hiến hết mình cho đội bóng đã! QBV thì cầu thủ nào chả muốn, nhưng thành công của đội bóng còn quan trọng hơn nhiều! Đội bóng có thành công thì cầu thủ mới tiến tới vinh quang được! Nghĩ tới danh hiệu lúc này vẫn còn sớm! Hãy từ từ.
Được gửi bởi: vckhiem
Gửi lúc: 18:16 12/03/2010
Trang:
1234
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem