Tạm biệt Bầy kền kền (Tổng hợp lượt về vòng 1/8 Champions League)11:7 12/3/2010

Trước khi mùa giải Champions League 2009/10 khởi tranh, chắc chắn không ít tín đồ túc cầu giáo trên khắp thế giới mơ đến một trận Chung kết “siêu kinh điển” giữa Real Madrid và Barcelona bởi đội hình toàn sao mà 2 đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha hiện nay đang sở hữu. Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản như 1 + 1 = 2.

>> Video Champions League: 'Kền kền trắng' vỡ mộng xưng vương châu Âu
>>
Chùm ảnh MU hủy diệt Milan tại Old Trafford
>>
Arsenal hiên ngang vào tứ kết Champions League: Những kẻ điên rồ phải “chết”...

Sau khi tái đắc cử chiếc ghế chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez đã chi tới hơn 250 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng để đem về sân Bernabeu những ngôi sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Alonso… Nhìn vào đội hình toàn những vì tinh tú của bóng đá thế giới, Real Madrid tiến sâu tại Champions League năm nay chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng thực tế lại không diễn ra theo lý thuyết: “Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh”.

Không ngoa khi nói rằng 11 cầu thủ chính thức của Lyon hiện nay, có tổng giá trị trên thị trường chuyển nhượng chẳng bằng Cristiano Ronaldo (80 triệu bảng), song một tập thể đoàn kết của HLV Claude Puel đã quật ngã gã khổng lồ Real Madrid. Hành quân đến Bernabeu với lợi thế thắng lợi 1-0 ở trận lượt đi, Lyon ít nhiều tự tin bởi thành tích bất bại trước đội bóng Hoàng gia Tây ban Nha.

Ronaldo không thể giúp Real đi tiếp

Trong khi đó, Real Madrid cũng rất hưng phấn sau những trận đại thắng tại La Liga để rồi vượt qua Barcelona trên BXH. Đội chủ nhà có sự khởi đầu trong mơ với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 của Cristiano Ronaldo. Nhưng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong khoảng thời gian còn lại khiến Los Blancos phải trả giá. Phút 75, Pjanic lạnh lùng sút bóng hạ gục Casillas. Bị cầm hòa ngay tại sân nhà, Real Madrid đành rời khỏi đấu trường châu Âu ngay từ vòng 1/8 trước sự thất vọng của hàng triệu người hâm mộ.

Champions League là của người Anh?


Còn quá sớm để khẳng định các đội bóng Anh sẽ lại thống trị Champions League giống như 2 mùa giải trở lại đây, song tính tới thời điểm này, đã có ít nhất 2 CLB tới từ xứ sở sương mù ghi tên vào Tứ kết.

Trong quá khứ, Arsenal chưa bao giờ thua Porto trên sân nhà thế nên thầy trò HLV Arsene Wenger rất tự tin trước trận đấu này dù cho lượt đi để thua 1-2. Có xem trận đấu mới biết, từng pha chạm bóng của các Pháo thủ thành London cho thấy họ tự tin tới nhường nào. Arshavin và Nasri đi bóng như chỗ không người vượt qua 3 đến 4 hậu vệ đối phương, hay như cả “chân gỗ” Bendtner cũng bỗng nhiên chính xác với cú hattrick vào lưới Helton. Trận đấu đã kết thúc được 2 ngày, song có lẽ nhiều CĐV đến giờ phút này vẫn không thể ngờ rằng Arsenal lại bước vào Tứ kết một cách hưng phấn như vậy.

Quỷ đỏ tiếp tục chứng minh bản lĩnh tại Champions League

Arsenal thắng Porto tới 5 sao, M.U cũng chẳng vừa khi bóp nát AC Milan 4-0. Ở trận gặp Wolves cuối tuần qua, Quỷ đỏ chật vật giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng đầy may mắn của Paul Scholes. Song với sự trở lại của Rooney trong đội hình sau khi bình phục chấn thương đầu gối, lối chơi của đội bóng chủ sân Old Trafford bỗng trở nên thanh thoát hẳn lên. Mỗi đường lên bóng đều sắc sảo đánh vào những thiếu hụt của hàng thủ Milan. Cũng giống như trận lượt đi, Rooney đã lập cú đúp giúp Quỷ đỏ trở thành đại diện thứ 2 của xứ sở sương mù lọt vào Tứ kết.

Loạt trận giữa tuần qua còn xác định thêm một đại diện nữa đi tiếp là Bayern Munich. Sau khi trận đấu giữa Munich và Fiorentina kết thúc, các CĐV của Viola không ngừng la ó với nội dung ám chỉ Hùm Xám là những kẻ ăn cắp. Quả thực đáng tiếc khi Fiorentina đã rất nỗ lực trong trận lượt về, tuy nhiên do để Munich ghi 2 bàn trên sân khách nên thầy trò HLV Prandelli đành phải ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tạm biệt Bầy kền kền (Tổng hợp lượt về vòng 1/8 Champions League)
đúng vậy. nhưng bây giờ đã co Rooney rồi, hay trông đợi vào` R10
Được gửi bởi: nguyễn đức tuấn
Gửi lúc: 17:48 12/03/2010
 
Bình luận:Tạm biệt Bầy kền kền (Tổng hợp lượt về vòng 1/16 Champions League)
ai đã từng nói rằng các đội bóng Anh chẳng còn là gì, rằng TBN giờ mới là nhất, giờ thì ít nhất cũng đã rõ được một nửa rồi đấy,một bên là hai chiến thắng hủy diệt còn một bên một kẻ đã ra đi
Được gửi bởi: TD
Gửi lúc: 14:11 12/03/2010
 
Bình luận:Tạm biệt Bầy kền kền (Tổng hợp lượt về vòng 1/16 Champions League)
tại sao các fan MU cứ đã kích CR9 hoài vậy ta ? còn nhớ CR9 hà ? cầu thủ hay là nhờ vào bản thân mình chứ chưa chắc nhờ vào 1 đội bóng .Ở MU biết bao nhiêu cầu thủ ko được trọng dụng như fotlan,tevet chẳn hạn ( phải ra đi.Tài năng là bẳm sinh và luyện tập mới có ... như Nani đó ! lúc mua về còn có giá cao hơn Ronaldo mà ...rồi sao ? Tại sao các bạn ko nghỉ công lao mà CR9 đã cống hiến cho MU ta . Tôi cũng là fan của MU .
thắng là vua mà thua là giặc .Chúc mừng MU và các đội khác ...chia buồn Real madrid và các đội thua .ke ke
Được gửi bởi: thế nhiệm
Gửi lúc: 14:03 12/03/2010
 
Bình luận:Tạm biệt Bầy kền kền (Tổng hợp lượt về vòng 1/16 Champions League)
"Nhưng thực tế lại không diễn ra theo lý thuyết: “Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh”. Câu nhận định này của tác giả có lẽ chưa chính xác. Sẽ là hay hơn nếu nói: "Lắm tiền chưa hẳn đã là kẻ mạnh".
Được gửi bởi: arf4
Gửi lúc: 13:24 12/03/2010
 
Bình luận:Tạm biệt Bầy kền kền (Tổng hợp lượt về vòng 1/16 Champions League)
thua cho đáng đời cái thang r9 phản bội mu đã hi sinh để có hắn ngày hôm nay nếu ko nhờ mu hắn có được ngày hôm nay hay ko,giá như hắn ko tham tiền chắc h này hắn cùng mu ăn mừng chiến thắng cũng nên
Được gửi bởi: R10
Gửi lúc: 11:56 12/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem