Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?10:55 12/3/2010

Khi Real hủy diệt gần như mọi đối thủ mà họ gặp trong suốt hai tháng qua tại La Liga, cả Madird gọi họ là những thiên thần áo trắng. Nhưng đúng vào lúc đang tự tưởng tượng rằng thiên đường ở ngay trước mặt thì những thiên thần ấy đã nhận được một cái tát đau điếng để tỉnh cơn mơ mộng.


>> Wenger nhắn nhủ Real Madrid: “Hãy để tôi yên”
>> Messi: Đừng vội "cười" Real Madrid
>> Laporta: Tôi không vui trên nỗi bất hạnh của người khác
>> Real lại "săn" Mourinho sau thảm họa Champions League
>> Sergio Ramos: "HLV Pellegrini không có lỗi!"


Tất cả những ai đã xem trận Real thắng ngược Sevilla đều phải khiếp sợ trước sức tấn công kinh khủng của dàn sao thượng hạng ở sân Bernabeu. Thế nhưng, hình ảnh đấy đã không thể tái diễn trước Lyon.

Lyon không phải Sevilla, dĩ nhiên, nhưng Real cũng không còn là chính mình trong trận đấu đêm qua. Người Madrid đã cố gắng "chỉ mặt điểm tên" những kẻ đã chơi tệ hại trước Lyon, và những ngôi sao bị chỉ trích nhiều nhất là Kaka và Higuain. Tuy nhiên, khách quan mà nói, toàn bộ thành viên Real đều đã có một trận đấu dưới sức, vì thế việc để thua là dễ hiểu.

 
Họ đã thất bại trong thời điểm được kỳ vọng nhất

Hàng thủ:

Iker Casillas vẫn giữ được phong độ, anh đã hoàn thành tốt phần việc của cá nhân mình, nhưng khả năng giữ liên lạc với các hậu vệ chơi phía trên của Casillas trong trận này là không tốt. Chính điều đó đã hạn chế khả năng che chắn của hàng phòng ngự Real.

Trong số những hậu vệ, Ramos có khá nhiều bóng ở trận này nhưng khả năng phân phối bóng lên phía trên của tuyển thủ TBN tỏ ra rất hạn chế. Trước một Cissokho đang có phong độ cao, Ramos đã không đóng góp được nhiều mỗi khi lên tấn công. Trong khi ở chiều ngược lại, Delgado đã không ít lần khai thác được khoảng trống mà Ramos bỏ quên sau mỗi lần dâng cao. Ở cánh đối diện, Arbeloa chỉ càng làm người ta nhớ đến Marcelo. Chính khả năng hỗ trợ tấn công hạn chế của Arbeloa đã khiến Ronaldo rất vất vả trước vòng vây của những hậu vệ Lyon.

Tuyến giữa:

Khả năng sáng tạo của Guti luôn là thứ vũ khí cần thiết trong mỗi đợt tấn công trung lộ của Real ở giai đoạn vừa qua. Nhưng ở trận này “số 14” đã không thể hiện được những điều đó khi gặp phải một hàng tiền vệ giàu cơ bắp và sẵn sàng chơi rắn bên phía đội khách. Ngược lại, Lass Diarra là một cầu thủ có thừa sự mạnh mẽ nhưng khả năng hỗ trợ tấn công của anh ở trận này chỉ là con số 0. Tiền vệ người Pháp cũng đã không ít lần xử lý lúng túng mỗi khi có bóng trong chân.

 
Kaka bị nhận nhiều lời chỉ trích

Với sự ấn tượng tạo được trong thời gian qua, Granero đã có cơ hội tiếp tục thể hiện khả năng của mình. Nhưng trước Lyon, vai trò đoạt bóng và giữ liên lạc với hàng công của Granero là quá tồi.

Hàng công:

Khi Ronaldo sút tung lưới Lloris trong lúc nhiều CĐV Real còn chưa ngồi ấm chỗ, tất cả đã liên tưởng đến một trận thắng hủy diệt nữa của Real. Thế nhưng, sự phung phí và đen đủi đến mức không thể hiểu nổi của Higuain đã khiến đội chủ nhà phải trả giá. Tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt nhất Châu Âu bỗng dưng “thích” sút vào cột hơn là vào lưới. Điều này đã xuất hiện từ trận gặp Sevilla và có lẽ nó đã trở thành nỗi ám ảnh với chân sút người Argentina.

Higuain mất tự tin còn Kaka, dù nỗ lực, đã không thể có một màn trình diễn tương xứng với khả năng của mình. Khi Pellegrini rút tiền vệ người Brazil ra khỏi sân, rất nhiều những tiếng la ó trên khán đài đã hướng về Kaka. Cầu thủ 27 tuổi không thể hiện được sự sáng tạo vốn có, thiếu đột biến trong những pha xử lý bóng và không còn đủ thể lực để đua tranh với những cái “máy quét” bên phía Lyon.

 
Higuain bỗng nhiên sa sút

Ronaldo, dù ghi bàn, đã trải qua một trận đấu khó khăn. Ý thức được mối hiểm họa lớn nhất bên phía Real, các cầu thủ Lyon đã ngăn chặn tối đa khả năng bùng nổ của siêu sao đắt giá nhất hành tinh. Ngoài tình huống “để xổng” CR9 vì không thực sự tập trung khi trận đấu mới vừa khai cuộc ít phút, các hậu vệ Lyon đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình. Càng bế tắc, Ronaldo càng tỏ ra tuyệt vọng. Đặc biệt là khi Real bị gỡ hòa, đó là lúc người Madrid hướng mọi con mắt về Ronaldo và thầm cầu mong anh sẽ tỏa sáng đúng lúc. Nhưng đáp lại chỉ là một sự uể oải và chán nản của cựu ngôi sao MU.


Pellegrini:


Real đã liên tục thủng lưới trong 4 trận gần đây và hai bàn thắng mà Sevilla ghi được ở trận đấu tại Liga cuối tuần qua tưởng như là lời cảnh báo cần thiết cho Pellegrini. Nhưng Real lại tiếp tục để Lyon chọc thủng lưới và lần này không ai còn có thể cứu họ. Câu hỏi là phải chăng chiến lược gia người Chile không đủ khả năng thiết lập một hệ thống phòng thủ an toàn cho Real? Nên nhớ, đây không phải vấn đề mới mẻ, nó đã diễn ra ngay khi ông vừa nhậm chức.

 
Ông nên ra đi?

Suốt cả giai đoạn mùa hè vừa qua người ta đã cảnh báo Pellegrini về điều đó, nhưng cựu HLV Villarreal vẫn không thể cải thiện tình hình. Và nếu bào chữa rằng Real không đủ những cầu thủ tốt nhất ở hàng phòng ngự thì có lẽ ông nên ra đi, bởi một HLV giỏi là người có thể “liệu cơm gắp mắm” và có những toan tính hợp lý sao cho đội bóng của mình vẫn đạt được những kết quả tốt nhất, đặc biệt là ở những cuộc đấu mang tính sống còn như ở Champions League.

Florentino Perez:

Tham vọng của chủ tịch Real là không cần nghi ngờ nhưng rõ ràng chính sách chuyển nhượng của ông hồi mùa hè là một phần nguyên nhân dẫn tới bi kịch này. Mua quá nhiều sao tấn công và không có sự tăng cường đáng kể nào ở hàng thủ đã khiến Real luôn gặp khó khăn trước những đối thủ lỳ lợm vào trận với tâm lý tử thủ. Có thể Perez đã được trải qua những giấc mơ ngọt ngào trong suốt vài tháng qua khi “bầy kền kền” dang rộng đôi cánh tại Liga bằng lối chơi tấn công tuyệt đỉnh.

Nhưng như thế là chưa đủ để Real làm nên chuyện tại đấu trường Châu Âu. Bởi một chiến binh bước ra mặt trận lớn ngoài một thanh kiếm sắc còn cần một chiếc khiên đủ để che chắn mọi tử huyệt. Một lần nữa bài học về thói “ăn xổi” trong bóng đá hiện đại tái diễn. Tiền có thể mua về các ngôi sao nhưng không thể mua được bản sắc của một đội bóng, và nếu không có bản sắc, xin đừng bàn đến chuyện giành những vinh quang cao quý.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?
Real hả?Thường thôi,bị loại là tất yếu có gì mà phải bàn chứ,nếu như nhiều ngôi sao như thế này mà ngôi sao nào cũng muốn tỏa sáng một mình thì chắc chắn Real còn bị loại dài dài
Được gửi bởi: Hung DJ
Địa chỉ email: emailtinhnong@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 09:52 14/03/2010
 
Bình luận:Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?
Tui không thích Real lắm nhưng chắc chắn năm nay họ vô địch LaLiga. Đừng chỉ trích nhiều nữa!
Được gửi bởi: le tam
Gửi lúc: 20:37 12/03/2010
 
Bình luận:Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?
thất vọng vì real. họ thường chỉ lên tiếng khẳng định mình vào những lúc không còn ý nghĩa!
Được gửi bởi: minh minh
Gửi lúc: 13:25 12/03/2010
 
Bình luận:Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?
Cần thay đổi lối chơi, nếu muốn thi đấu ổn định hãy đưa về sân Bẻnabeu một HLV đẳng cấp. Đó chính là cái thiếu của Real lúc này. Mourinho sẽ làm thay đổi thành tích nghèo nàn của Real trong suốt mấy năm qua. Hãy đưa ông về Bernabeu, Real sẽ còn kiếm được nhiều tiền nữa từ Mourinho.
Được gửi bởi: Hieu Chelsea
Gửi lúc: 12:02 12/03/2010
 
Bình luận:Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?
nói hay lắm nhất là ở câu cuối.real chỉ là một hạt cát giữa xa mạc rộng lớn mà thôi,đội hình gì đâu mà ai cũng bảo thủ ai cũng muốn mình là hay nhất ở real ai cũng tham làm bàn để chứng tỏ ta đây là hay.hay đâu không biết toàn thấy giở không ah,đáng đời real.thua là phải may mà hòa 11 nếu lyon chác chiu hơn tỉ số là 12 rồi
Được gửi bởi: R10
Gửi lúc: 11:52 12/03/2010
 
Bình luận:Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?
Viết hay quá, kết nhất câu này "Tiền có thể mua về các ngôi sao nhưng không thể mua được bản sắc của một đội bóng, và nếu không có bản sắc, xin đừng bàn đến chuyện giành những vinh quang cao quý" :)
Được gửi bởi: dinh tung
Gửi lúc: 11:45 12/03/2010
 
Bình luận:Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?
Cần thay đổi lối chơi, nếu muốn thi đấu ổn định hãy đưa về sân Bẻnabeu một HLV đẳng cấp. Đó chính là cái thiếu của Real lúc này. Mourinho sẽ làm thay đổi thành tích nghèo nàn của Real trong suốt mấy năm qua. Hãy đưa ông về Bernabeu, Real sẽ còn kiếm được nhiều tiền nữa từ Mourinho.
Được gửi bởi: Hieu Chelsea
Gửi lúc: 11:44 12/03/2010
 
Bình luận:Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?
real madrid thua là đúng rồi , tôi buồn cho real nhưng thực tế là vậy . Tuyến tiền vệ của real thiếu 1 tiền vệ đa năng và giàu tính máu me ( cướp bóng và triển khai nhanh luôn), ko biến hóa chút nào. Nếu Ronaldo được hạ thấp 1 tí trong sơ đồ chiến thuận thì anh này là vua phản công , các tiền vệ phòng ngự như Lass Diarra sau khi cướp bóng sẻ chuyền cho anh và anh sẻ dùng tóc độ để phản công .các tiền trung tâm như guti hay afonso mang tiến chuyền giỏi , kiến thiết hay nhưng tấn công thì yếu quá và có điểm yếu là dử bóng ko hay.Tiền vệ tấn công kaka : dử bóng tốt , chuyền tốt , tấn công tốt nhưng đói bóng thì cũng vậy . tiền đạo : tôi cảm giác họ ỷ lại nhiều quá vào tiền vệ , ít di chuyển để tìm bóng .hậu vệ :cảm giác lờ khờ , các vị trí ko hiểu ý . sơ đồ rất rối , màu mè , thiếu cơ bấp , họ chỉ mạnh khi gặp đội đá thiên về kỉ thuật nhưng gặp đội đá thiên về tóc độ và sức mạnh thì hàng tiền vệ trơ nên lộn sộn .Điềm mạnh và cũng là điểm yếu của real là quá nhiều ngôi sao nhưng ko hiểu nhau 1 tý nào .hi vọng năm sau sẻ khác .
Được gửi bởi: thế nhiệm
Gửi lúc: 11:42 12/03/2010
 
Bình luận:Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?
Nhiều ngôi sao...nhưng không có ngôi sao nào thay đổi cục diện trận đấu... như khi Robben còn thi đấu cho Real (dù số trận thi đấu cho Real không nhiều nhưng mỗi lần ra sân là Robben biết cách lóe sáng để quyết định số phận của trận đấu). Nhìn Robben thi đấu dưới màu áo Bayer Munich (hay W.Sneider dưới màu áo Inter và gần đây là Van Gol dưới màu áo SV Hamburg-Higuian vẫn chưa thể sánh Van Gol về kỹ năng dứt điểm khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội) nghĩ mà muốn chém Perez
Được gửi bởi: vu
Gửi lúc: 11:25 12/03/2010
 
Bình luận:Real: Bộ mặt nào của những thiên thần?
thực ra họ đều là những con người thi đấu tốt, nhưng việc liên kết với nhau trong từng trận đấu cũng khác nhau. Hãy cho họ một cơ hội khác.
Được gửi bởi: Ging
Gửi lúc: 11:19 12/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem