Trách ai, ai trách, bây giờ trách ai?9:20 12/3/2010
Cứ mơ đi, cứ mộng đi, cứ “nổ” nữa đi... để rồi nhận lại là sự ê chề, nếu không muốn nói là “nhục nhã”. Có lẽ, cái cảm giác bị loại với tỷ số chung cuộc 0-5 trước Liverpool ở mùa giải trước cũng không đau đớn bằng cái cách mà Real Madrid trải qua năm thứ 6 liên tiếp rời cuộc chơi ở Champions League ngay từ vòng 1/8. Không phải vì năm nay là đặc biệt với trận chung kết diễn ra ở sân Bernabeu mà vì cái cách họ ném đi cơ hội của mình một cách phũ phàng.
>> Real Madrid: Lại nhờ đến anh, “Tarzan”!
>> Real Madrid: Bỗng dưng... sáng giá
>> Messi: Đừng vội "cười" Real Madrid
Không thể tin được, dù đó là sự thật. Các Madridista đã có một đêm không ngủ. Không thể ngủ. Mà kể cả những người có ngủ được thì khi tỉnh dậy, họ vẫn hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng kinh hoàng mà họ gặp phải trong đêm, khi chính các cầu thủ đã “đâm nát trái tim đầy tinh yêu của họ”. Nhưng không. Đó là thực. Thực đến nỗi, cả thế giới đổ xô vào mổ xẻ trận đấu của Kền kền trắng.
Tất cả những gì có thể được cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại (hoà 1-1 cũng là thất bại) của thầy trò Manuel Pellegrini đều được lôi ra hết. Từ chiến thuật đến con người, từ lối chơi đến vấn đề tâm lý, từ ghế huấn luyện đến mặt sân. Khi người ta uất ức thì ngay cả sự chậm trễ của những cậu bé nhặt bóng cũng có thể trở thành một phần tác nhân của nỗi tủi hổ mà họ tìm cách để che giấu. Một Gonzalo Higuain quá tham lam vinh quang cá nhân mà quên đi thành tích tập thể. Một Pellegrini phản ứng chậm chạp với tình thế. Mà khi đã phản ứng thì lại đưa ra những quyết định khó hiểu. Hay những cú dứt điểm vội vàng thiếu suy nghĩ, dù tình thế có thể được triển khai tốt hơn thế. Bản thân các cầu thủ cũng ngầm chỉ trích lẫn nhau vì lối chơi quá cá nhân... Tất cả, tất cả, giống như một mớ hỗn độn đổ lên đầu Pellegrini và các học trò, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh, “hơn 250 triệu euro bị ném vào thùng rác, còn những thứ rác rưởi bị đổ ngược lại và làm vấy bẩn màu áo trắng”.
Nhắc đến tiền. Nó như một vết dao cứa vào tham vọng và bộ mặt xám ngoét của Chủ tịch Florentino Perez trên khán đài. Tiền ông bỏ ra để làm gì? Hơn 250 triệu euro của ông có thể làm được nhiều việc có ích hơn là mua về những cầu thủ ngôi sao thi đấu vì cá nhân mình. Hơn 250 triệu euro chỉ để nhận lại 2 cái tát trời giáng là việc bị loại khỏi Cúp Nhà vua và Champions League. Hơn 250 triệu euro nhưng chẳng có một Dải thiên hà nào khác cả, vì Dải thiên hà duy nhất đã sáng lên (và tắt đi) cùng với thời của những Zinedine Zidane, Luis Figo hay Ronaldo của những năm đầu thế kỷ 21.
Perez ngạo nghễ là thế mà cũng phải cúi đầu, lầm lũi rời khán đài danh dự. Chỉ kịp nở một nụ cười xã giao, mà cay đắng, với người đồng nhiệm bên phía Lyon.
Nhưng, rốt cuộc, có thể trách ai vì thất bại này? Và ai có quyền đưa ra những lời trách móc. Khi mọi sự đã rồi thì những lời trách móc chỉ làm tăng thêm sự ai oán và hỗn loạn ở nơi mà vào tháng 5 tới sẽ tổ chức trận chung kết.
Sự đời chẳng ai biết được những thay đổi nhanh chóng và nghiệt ngã đến thế. Ai có thể trách được nếu Real Madrid của hiệp 2 chơi tốt như hiệp 1? Nếu không bất ngờ nhận bàn thua từ phút 75, để rồi bất lực một lần nữa trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương, hẳn cú sút đập cột dọc của Higuain sau khi đã vượt qua thủ môn đối phương sẽ là màn tô điểm cho chiến thắng và phá đi lời nguyền.
Cũng chẳng thể trách Higuain cá nhân vì anh là một tiền đạo. Sự ích kỷ đôi khi thắng thế, dù đồng đội ở thế thuận lợi hơn. Cũng khó trách Pellegrini vì những quân bài tốt nhất đã được tung ra. Việc sử dụng Raul, Vander Vaart và Maha Diarra cũng chỉ là để tránh cho một số cầu thủ lâm vào tình trạng quá tải.
Chỉ còn lại Liga, hơn 250 triệu euro có bị ném ra sông ra bể một lần nữa?
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|