Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?16:24 11/3/2010

Kết thúc trận đấu giữa MU và AC Milan, HLV Alex Ferguson cho biết ông thực sự choáng váng khi hay tin Real Madrid bị Lyon loại khỏi vòng đấu knock-out bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-1
.

>>
Sir Alex: "Milan chưa đủ sức để đánh bại M.U"
>> Sir Alex: "Park là nhân tố quan trọng giúp M.U giành thắng lợi"
>> Chùm ảnh MU hủy diệt Milan tại Old Trafford

Club Blanco đã có 30 phút đầu trận không thể tốt hơn. Họ tấn công đối phương từ mọi phía và bàn thắng sớm của Ronaldo như là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực thi đấu của từng cầu thủ. Tuy nhiên, Real đã không giữ được cái đầu lạnh ở phút tiếp theo. Ronaldo bị bắt bài, Kaka lạc lõng ở tuyến giữa, Higuain mất hút trong vòng cấm đội khách. Trong khi đó, hàng thủ lại mắc những sai lầm cơ bản, buộc thủ môn Casillas phải vào lưới nhặt bóng khi thời gian của trận đấu không còn nhiều.

Ronaldo, cậu học trò của Ferguson đã không thể giúp Real phá bỏ được cái dớp bị đá văng khỏi vòng đấu knock-out Champions League.

Vào thời điểm khó khăn, không ít các Madridistas vẫn hi vọng Ronaldo hoặc Kaka sẽ tỏa sáng để giải cứu đội nhà, nhưng tất cả những gì mà bộ đôi này làm được chỉ là những cú sút vô hồn, đành chấp nhận chia tay giải đấu danh giá Champions Leauge trong nỗi buồn vô bờ bến.

“Tôi thực sự choáng với kết quả của Real Madrid. Bóng đá châu Âu ngày một khắc nghiệt và thực sự khó lường. Với các CLB của Anh, những năm gần đây họ đều thi đấu rất tốt. Tôi hi vọng họ sẽ có mặt đầy đủ ở vòng Tứ kết”
, Sir Alex nói.

Bên cạnh đó, “máy sấy tóc” còn hết lời tán dương cậu học trò cưng Wayne Rooney, cầu thủ ghi tới 4 bàn vào lưới AC Milan sau hai lượt trận. “Tôi thực sự hài lòng về màn trình diễn của Rooney. Kỷ lục 42 bàn thắng của Ronaldo sẽ là một thử thách mới của cậu ấy. Bạn hãy cứ tin Rooney sẽ làm được. Tuy nhiên, Rooney vẫn đang gặp chấn thương nhẹ nên nhiều khả năng tôi sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi vào cuối tuần này khi MU thi đấu với Fulham”, “ông già gân” kết luận.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
cái ông nguyenvlo kia nói mà ko nghĩ à?thắng chel mà nhục à.Mu chơi bẩn ở đâu?ko có đẳng cấp mà đòi thắng à?như ông nói thì thanh hóa của việt nam mà gặp Barca cũng có thể thắng đấy nhỉ?hoho
Được gửi bởi: Mu vo doi
Gửi lúc: 20:38 12/03/2010
 
Bình luận:Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
Sao toàn chửi nhau thế nhỉ? Hung hãn quá
Được gửi bởi: Totti
Gửi lúc: 12:27 12/03/2010
 
Bình luận:Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
@Vuong: đúng rồi, như Bacar mới xứng, nhờ trọng tài mới có được chiến thắng nhục nhã trước Chel đó. Nói thì cũng phải nghĩ lại lại đi bạn. Thắng là thắng, thua là thua, may mắn là 1 phần của bóng đá, đội yếu có thể thắng đội mạnh, galatico có thể thua lyon, đó là cái hấp dẫn của bóng đá
Được gửi bởi: nguyenv4nloc
Gửi lúc: 21:57 11/03/2010
 
Bình luận:Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
MU hay thật đấy chứ, 3 cup C1 rồi còn gì. Không biết cái đầu tiên thế nào chứ cái thứ 2 hên ra phết đấy chứ. Đá với MUNICH đó, có bao nhiêu cơ hội đâu, mấy quả bị trúng cột dọc? Chiếc thứ 2 thì sao nhỉ, TERRY ném đi. Đá với BACAR kìa, tắt điện. Vô địch như BARCA mới xứng đáng chứ.

-------------

được trọng tài rẻ tiền giúp đõ vượt qua chelsea vong tứ kết mà cũng oai ?
Được gửi bởi: Hưgmeo's blog
Gửi lúc: 21:36 11/03/2010
 
Bình luận:Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
may mắn là 1 phần trong bóng đá.nếu ko co may mắn,nói thật,AC bị loại ngay từ vòng bảng rùi.nhìn cách đá với các đội vòng bảng mà coi,,bạc nhược như thế,,thua lại đổi thừa
Được gửi bởi: THANG_THANG
Gửi lúc: 21:34 11/03/2010
 
Bình luận:Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
MU hay thật đấy chứ, 3 cup C1 rồi còn gì. Không biết cái đầu tiên thế nào chứ cái thứ 2 hên ra phết đấy chứ. Đá với MUNICH đó, có bao nhiêu cơ hội đâu, mấy quả bị trúng cột dọc? Chiếc thứ 2 thì sao nhỉ, TERRY ném đi. Đá với BACAR kìa, tắt điện. Vô địch như BARCA mới xứng đáng chứ.
Được gửi bởi: Vuong
Địa chỉ email: vuong01c1@yahoo.com
Gửi lúc: 21:03 11/03/2010
 
Bình luận:Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
7 chiếc cúp C1??? Thì sao?? Thì sao nào??? Thì cũng bị loại thôi =))=)) mà wan trọng là bị loại 1 cách bạc nhược thế kia thì ... :-" :-" 1 số fan AC vẫn cứ thích lôi quá khứ ra bàn luận làm gì thế nhở? :)):))
Được gửi bởi: kidszalor1412
Gửi lúc: 20:45 11/03/2010
 
Bình luận:Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
không phải ac hết thời mà mu chơi quá hay
Được gửi bởi: Sỹ Khánh
Địa chỉ email: sykhanh@yahoo.com
Gửi lúc: 20:15 11/03/2010
 
Bình luận:Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
nhà Glaze thì liên quan gì đến tập thể Mu, họ không đầu tư vào đội bóng mà chỉ lấy Mu làm chỗ dựa cho mình, bạn là Fan Ac sao ko nghĩ là Ac thiếu 100tr Ero để mua cầu thủ kìa. Nói cho cùng thì vẫn là tiền thôi, nhưng bạn phải xem cách Mu chiến thắng tại Sansiro và old trafford, mình là cổ động viên Mu nên sẽ có cách nhìn khac bạn thôi
Được gửi bởi: Quang Hiệu
Địa chỉ email: paparise@gmail.com
Gửi lúc: 19:13 11/03/2010
 
Bình luận:Vì sao Ferguson choáng váng trong đêm MU thắng Milan?
Vì REAL là một câu lạc bộ lớn và nhiều siêu sao, nhưng ngài Alex đã lầm tưởng về sức mạnh của real ,hãy xem một đội bóng đá mà toàn là cầu thủ đặc biệt , nếu như không có sức mạnh đồng đôi + tinh thần thì chắc chắn sẽ thất bại trứoc đội bóng có được cả hai mặt trên.
Được gửi bởi: TRAN DUC HOANH
Địa chỉ email: tdhctt08@gmail.com
Gửi lúc: 18:55 11/03/2010
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem