Tản mạn sau ngày về của Becks11:49 11/3/2010

(BongDa.com.vn) - Trong cùng một ngày, Cristiano và Beckham - hai số 7, hai nhân vật gần nhất được coi là biểu tượng và nguồn cảm hứng của Quỷ Đỏ - những người đã rời Nhà hát của những giấc mơ để đi tìm những chân trời mới đều gục ngã. Còn M.U, với sức sống và khao khát mạnh mẽ của mình luôn tìm ra những nhân tố mới để giữ cho ngọn lửa chiến thắng ở Old Trafford mãi trường tồn...

>>Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!


Beckham và Ronaldo có nhiều điểm giống nhau trong bước đường sự nghiệp. Họ là hai số 7 vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Quỷ Đỏ, nhưng chẳng ai gắn bó cả cuộc đời cầu thủ với nơi đã tạo ra tên tuổi và vinh quang cho mình. Không cần nhắc lại hành trình của cả Ronaldo và Beckham sau khi rời nước Anh thì ai cũng biết...

Rạng sáng nay, Ronaldo là ngọn cờ đầu lấy lại hy vọng cho Real Madrid trong cuộc đối đầu với Lyon nhưng sự bạc nhược và thiếu sức sống của cả một tập thể đã không thể giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha có được thực hiện tiếp giấc mơ của mình là hướng tới trận chung kết Champions League mùa này ở Bernabeu. Trong khi đó, Beckham với những lý do rất riêng của mình trong lần đầu tiên trở về Old Trafford với tư cách là một đối thủ cũng không thể giúp AC Milan chống đỡ được sức mạnh hủy diệt của Quỷ Đỏ. Cả hai đều là những kẻ thất bại ở Champions League mùa này trong khi M.U vẫn đang duy trì hưng phấn và tư cách của những người chiến thắng.

Vội vã trở về, vội vã ra đi

Không thể phủ nhận rằng M.U đã phải mất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại "công lực" và niềm tin chiến thắng của mình sau sự ra đi của Beckham rồi đến Ronaldo. Bởi trước khi rời M.U, họ đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn và là một phần vô cùng quan trọng trong lối chơi mà Sir Alex xây dựng. Nhưng không có bất cứ thảm họa nào xảy ra, M.U lần lượt chứng minh rằng Old Trafford mới là nơi làm nên những ngôi sao chứ không phải là những ngôi sao mới làm nên Old Trafford. Và ở mùa này, mọi niềm tin và hy vọng được đặt lên đôi vai của Rooney để Quỷ Đỏ mơ tiếp về những ngày tháng huy hoàng. Phong độ cao của Rooney đã không làm bất cứ ai cảm thấy thất vọng và cho đến tận lúc này thì mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách quá tuyệt vời đối với Quỷ Đỏ.

Beckham trở về Old Trafford cuối cùng cũng chỉ để chiêm ngưỡng những tấm băng-rôn mà các CĐV M.U dành tặng cho mình, để lật lại ký ức hào hùng nhất trong cả sự nghiệp của anh để rồi sau đó, anh cùng các đồng đội mới ở Milan phải vội vã ra đi với một thất bại ê chề mà chẳng có bất cứ lý do gì để có thể biện hộ. Beckham đã đăng quang ở Champions League trong màu áo M.U nhưng suốt 7 năm sau khi rời nước Anh thì không có bất cứ đội bóng nào đủ sức giúp anh tìm lại cảm giác huy hoàng ấy...

Ronaldo sẽ lại giống như Becks?

Trong khi đó, trận hòa giữa Real Madrid và Lyon ở Bernabeu đã hất văng đội bóng của Ronaldo khỏi hành trình chinh phục Champions League ngay từ quá sớm. Nên nhớ rằng, trong 3 mùa bóng cuối cùng của Ronaldo ở Old Trafford thì M.U đều lọt vào tới Bán kết trong khi có tới 2 lần bước tới trận đấu cuối cùng và 1 lần lên ngôi vô địch. Ronaldo chưa trở lại Old Trafford với tư cách là một đối thủ như Beckham nhưng rồi ngày đó sẽ tới và chắc chắn M.U sẽ có đủ những ngôi sao mới của mình để chào đón anh một cách tương xứng nhất.

Ai cũng có quyền lựa chọn và thực hiện những giấc mơ của riêng mình nhưng nên nhớ rằng, Old Trafford mới chính là thánh đường lộng lẫy nhất của mọi giấc mơ...

Trung Dũng
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tản mạn sau ngày về của Becks
1.với fan của beck,đừng buồn cho beck mà cũng đừng buồn,tuy rằng thất bại nhưng chắc chắn rằng sau 7 năm,trở về,lại được sống trong sự chào đón nồng nhiệt như 7 năm trc,chắc chắn là một niềm hạnh phúc lớn lao
2.@ đỗ van phương:bạn nên xem lại cả beck và cả bản thân mình khi nói ra những lời như thế nhé.bạn ko thấy làm lạ là tại sao "kẻ hám tiền" lại đc chào đón như thế à.hay là cđv Anh nhầm còn bạn mới biết bản chất của beck.tin tôi đi.nghĩ cho kĩ.và cũng đừng suy bụng ta ra bụng người.
những j beck để lại sân O.T ko đơn giản chỉ là những bàn tháng đâu
3.cảm ơn cđv mu,cảm ơn OLD TRANFFORD,cảm ơn những người luôn yêu quý và nhận ra giá trị đích thực của một con người
Được gửi bởi: kem
Gửi lúc: 23:02 12/03/2010
 
Bình luận:Tản mạn sau ngày về của Becks
-Nhớ năm nào MU còm CR7 va TV ở cánh giữa thì càng lước chẳng ai qua nổi, cái nét trâu bò của TV thi ai chả nể hehe, ước gì mình có thể gặp lại cảm giác đó hehe!
Được gửi bởi: VoPhungThien
Địa chỉ email: haynoi_loichanthanh_nguoioi@yahooo.com
Gửi lúc: 08:37 12/03/2010
 
Bình luận:Tản mạn sau ngày về của Becks
manu mùa này dựa quá nhiều vào rooney.Nếu rooney không ra sân ở trận gặp acmjlan thì mu làm sao mà thắng tưng bừng như thế.
Được gửi bởi: Xuanthj
Gửi lúc: 08:12 12/03/2010
 
Bình luận:Tản mạn sau ngày về của Becks
@Ghet Mu:Thử hỏi bạn 1 chút nhé nếu cho bạn làm hlv bạn sẽ làm j đầu tiên,liệu bạn có biết ko?Thữ hỏi không có Alex Ferguson thì chắc gì mu đã có dc những cầu thủ như vậy.Mõi đội bóng đều có bản sắc riêng của nó nếu không có hlv bạn cứ thử cho 11 người vào sân xem đá được không nhé.Nói thì phải biết suy nghĩ 1 chút nha không người ta cười cho đó
Được gửi bởi: Huy Nguyễn
Gửi lúc: 05:11 12/03/2010
 
Bình luận:Tản mạn sau ngày về của Becks
Ai thích gì cũng cho đó là nhất. Vì thế nhiều fan cuồng thì lúc nào cũng "MU vô đối" cũng dễ hiểu thôi mà. Rồi một ngày Becamex Bình Dương thắng MU, lúc ấy sẽ có những câu "Becamex vô đối" =))=))=))
Được gửi bởi: ádfa
Gửi lúc: 02:27 12/03/2010
 
Bình luận:Tản mạn sau ngày về của Becks
trươc tiên xin cảm ơn tác giã bài viết quá xuất sắc,
có lẻ,MU sẽ ko vô địch mùa này,nhưng với những gì đang thễ hiện,sỉ alex đă chứng tõ cho cã thế giới thấy tài cầm quân của mình,vượt qua bao thữ thách, ông vẩn đưa đội bóng đi đến từ thành công này đến thành công khác,MU mãi mãi là đội bóng hàng đầu thế giới duói bàn tay cũa ông, không biêt rồi đây đội bóng sẽ đi về đâu khi ông giả từ sự nghiệp,cầu mong ông được sức khõe dồi dào đễ đưa MU đến thêm vài vinh quang nữa
MU VÔ ĐỐI
Được gửi bởi: hồ lai
Địa chỉ email: lailaiho679@yahoo.com
Gửi lúc: 23:36 11/03/2010
 
Bình luận:Tản mạn sau ngày về của Becks
Càng nhiều người ghét MU chứng tỏ MU đúng là quá mạnh hô hô.
Được gửi bởi: Hữu Nam
Gửi lúc: 22:35 11/03/2010
 
Bình luận:Tản mạn sau ngày về của Becks
nếu Mu vo đối thì...thế giới này ko còn ai chơi đá banh
Được gửi bởi: 4cQuj3105PrO
Gửi lúc: 22:10 11/03/2010
 
Bình luận:Tản mạn sau ngày về của Becks
Nói đến MU thì hãy nhớ đến Cantona, huyền thoại số 1. Còn Sir fungusom chỉ may mắn thôi. Tài giỏi j ! Tôi mà là HLV còn hon ông ta nhiều.
Được gửi bởi: Ghét MU
Gửi lúc: 21:52 11/03/2010
 
Bình luận:Tản mạn sau ngày về của Becks
to BoBo: bây giờ thì WR10 chẳng đi đâu được cả. Mà nếu sau này có đi thì sân Old Trafford vãn sẽ sản sinh thêm những ngôi sao thôi. Cái cũ không đi thì cái mới làm sao mà tới, và đơn giản Mu là bất tử.
Được gửi bởi: Mu fan
Gửi lúc: 21:51 11/03/2010
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem