(BongDa.com.vn) - 90’ bị hành hạ ở Old Trafford, bộ mặt bạc nhược, thiếu sức sống, không nhiệt huyết, vô cảm và tràn trề thất vọng – đó là những cụm từ dùng để miêu tả trận thua 0-4 vừa qua của AC Milan, qua đó nâng tổng tỷ số sau 2 lượt trận lên thành 7-2, hơn cả một séc tennis.
►Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
►Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
Một đội hình lắm “cụ già” mà chẳng bói ra đâu được cầu thủ nào dưới 24 tuổi của Milan chơi xuất sắc. Xét cho cùng, nó cũng tại phần lớn ở Berlusconi khi ông chôn chặt 64 triệu euro tiền bán Kaka cho Real Madrid, còn để làm gì thì chẳng ai biết nhưng cũng chẳng ai rõ Rossoneri có tiền shopping hay không bởi từ đầu mùa Hè năm ngoái tới tháng 1 năm nay, chưa cầu thủ nào đáng để đặt niềm tin.
Không kinh phí, không bổ sung và khi thiếu người thì “Ớ”
Có khi cũng chẳng phải hỏi vì sao Milan thua bởi quá rõ rồi, sai lầm ở ông chủ Berlusconi chẳng chịu chi nhưng cụ thể, Leonardo chẳng biết cách” liệu cơm gắp mắm”.
Nhiều người hẳn tưởng Alexandre Pato đã bình phục chấn thương và sẽ ra sân nhưng tiếc điều đó chẳng phải bởi “Vịt con” còn lâu mới khỏi chấn thương. Bởi vậy mà buộc Leonardo phải đặt niềm tin ở Borriello và Hunterlaar dù cho bộ đôi này có lối di chuyển quá giống nhau. Cả hai đều cho thấy sự bất lực của mình trong việc phối hợp và tìm đường vào khung thành của Van Der Sar. Nếu tinh ý, nên dùng Beck ngay từ đầu nhưng rất tiếc, anh chỉ có thể vào sân ở phút 64.
|

|
|
Một trận thua không thể chấp nhận được của AC Milan nhưng thua là hợp lý. Ảnh: Getty.
|
Cùng với đó là việc dùng Bonera đá trung vệ thay vì là Kaladze, kinh nghiệm của Kaladze lúc này là vô cùng hữu ích khi United có một Rooney cực kỳ nguy hiểm và rồi giá phải trả lá quá đắt. Thêm vào đó việc dùng Ambrosini, Flamini, Pirlo thay vì tin ở Seedorf, Beckham, Mancini hay thậm chí là Gattuso càng khiến cho đội hình của Leonardo loạn không thể tả nổi.
Ngược lại nhìn cái cách sắp xếp đội hình của Man United, không có nhiều thay đổi ở lượt đi bởi Sir Alex cần cho mình những bàn thắng sớm, thế trận vượt trội để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các pha tấn công từ hai cánh của Man United hay các pha bật tường khu trung lộ đủ khiến cho Rossoneri choáng ngợp và sớm bị hạ đo ván ở ngay phút 13 của trận đấu.
Bộ Ba Park – Valencia – Nani hoạt động miệt mài và hiệu quả với khả năng hoán đổi vị trí và khả năng kiến tạo cơ hội. Nani vẩy má đẹp cho Rooney ghi bàn, Valencia liên tục buộc Jankulovski hục hơi đuổi theo và Park thì có 1 bàn thắng trong nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trước đó.
Sơ đồ mà United chơi vẫn là biến tấu của 4-6-0 và Leonardo quả thực “mù đường” để tìm lối ra trước mọi pha bóng, tình huống phối hợp và các pha ghi bàn của Quỷ đỏ.
3 tiền đạo của Milan chẳng bằng nổi Rooney
Nói thế cũng chẳng ngoa bởi tổng số bàn thắng của cầu thủ này ở giải Ngoại Hạng đủ ăn đứt cả 3 cầu thủ trên cộng lại. Lúc này phong độ của R10 cao ngút trời, anh vẫn vậy dù đã là cha – quyết tâm cao, chơi hết mình, là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội và tận dụng gần như triệt để những gì mà đồng đội tạo ra.
Trước một hàng thủ tuy chắp vá nhưng để so về khả năng không chiến thì Rooney cũng khó lòng giành chiến thắng nhưng hai lượt trận, 3 cú đánh đầu ở San Siro và Old Trafford cho thấy ngoài việc dứt điểm bằng chân thì mùa bóng năm nay, đánh đầu là vũ khí nguy hiểm đáng sợ nhất của tiền đạo người Anh.
|

|
|
Rooney chơi hiệu quả hơn nhiều so với dàn tiền đạo của Milan. Ảnh: getty.
|
Nếu như Rooney tập trung khai thác điểm yếu nơi hàng thủ của Milan thì Dinho trong một trận đấu mà Neville, Rafael kèm sát, cầu thủ này gần như vô tác dụng. Đã thế Dinho lại chơi lùi vào giữa, vô hình chung động chạm vào lối chơi của toàn đội khi Pirlo đang đảm trách và khiến cho bộ ba Flamini – Pirlo – Ambrosini không rõ nên chơi như thế nào cho hợp lý.
Huntelaar thì càng chơi càng tệ, có lẽ nhiều CĐV MU cũng hẳn phải thầm cảm phục con mắt nhìn người của Sir Alex khi không dồn tiền mua chân sút thi đấu tệ hại thế này, Borriello cũng cho thấy anh chưa đủ đẳng cấp để mặc số áo 22 của Kaka. Bộ đôi này hoàn toàn tắt ngóm trước hàng thủ chắc chắn và tỉnh táo cảu Man United.
Mọi thứ trên sân quả thật rối rắm, nếu Quỷ đỏ còn Tevez, còn Ronaldo thì có lẽ mảnh lưới của Abbiati chẳng nhẹ nhàng mà rung lên 4-0 như thế đâu, có khi cũng phải cõ 7-1 như Roma chứ chẳng chơi. Nhưng thôi, cái gì quá cũng chẳng tốt, 7-2 sau cả hai lượt trận đủ để Man United rửa món nhục thua 0-3 tại San Siro năm nào và qua đó Sir Alex cùng các học trò cũng gửi thông điệp nhắc nhở mạnh mẽ tới những đối thủ từng cho rằng Quỷ đỏ năm nay sẽ khó đi sâu vì lối chơi “Rooney + 10 cầu thủ còn lại”.
Viên Lãng