Kaka xin lỗi NHM9:44 11/3/2010

Ngôi sao người Brazil mới đây đã lên tiếng xin lỗi các CĐV sau trận đấu đầy thất vọng của đội nhà, đồng thời giải thích về phản ứng tức giận của mình sau khi phải rời sân để nhường chỗ cho Raul ở phút thứ 77.


>> Real bị loại, Guti chỉ trích các đồng đội
>> Pellegrini không từ chức dù Real bật bãi khỏi Champions League
>> Ngắm trái bóng trận Chung kết Champions League 2010
>>
Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!


Mặc dù sớm vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6 của trận đấu nhưng Real Madrid đã phải đứng ngoài cuộc chơi sau khi để cho Lyon có được bàn gỡ hòa ở phút thứ 75 do công của Miralem Pjanic. Đây đã là năm thứ 6 liên tiếp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải dừng bước ở vòng 1/8 Champions League và càng thất vọng hơn nữa khi họ đã đổ ra xấp xỉ 300 triệu euro để đưa về hàng loạt những ngôi sao như Ronaldo, Kaka, Alonso… trong mùa Hè vừa qua.


Sau trận đấu, Kaka đã thay mặt tất cả những người đồng đội tại Bernabeu xin lỗi CĐV: “Đó thực sự là một cú sốc quá lớn và sẽ cần một thời gian rất dài để Real Madird cũng như NHM vượt qua được thất bại này. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm lúc này là nói lời xin lỗi tới tất cả các CĐV. Tất cả chúng ta đều muốn được chơi trận chung kết Champions League trên sân nhà Bernabeu nhưng chúng tôi đã không thể hoàn thành được mong ước đó”.

“Tôi đã đi qua rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp cầu thủ của mình và tin rằng tôi và các đồng đội sẽ lại cùng nhau vượt qua được thử thách lần này để hướng đến những danh hiệu trong tương lai”.

Ngoài ra, ngôi sao người Brazil cũng giải thích cho sự tức giận của mình khi bị HLV Manuel Pellegrini rút ra sân. “Không phải tôi phản ứng vì bị thay ra ngoài mà là vì tỷ số của trận đấu cũng như những gì đang diễn ra trên sân. Thay thế tôi là đội trưởng Raul, một tiền đạo dày dặn kinh nghiệm và đó là điều cần thiểt khi Real đang tìm kiếm bàn thắng”.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Kaka xin lỗi NHM
bạn Sirtung gì nói đúng đấy, Real thắng lớn là dựa vào tài năng các cá nhân hơn là sự phối hợp nhuần nhuyễn. Trận vừa rồi HLV quá dở để Lyon bắt bài hết, nên thua là phải. Đá với đội bóng mà có 7 cầu thủ đội bạn đứng trong vòng cấm địa thì sẽ rất khó khăn, ko chỉ cho Real mà cho tất cả các đội bóng khác. Xin chia buồn cùng Real
Được gửi bởi: pn
Gửi lúc: 23:01 11/03/2010
 
Bình luận:Kaka xin lỗi NHM
real thua thì dã loại bớt một dối thủ mạnh cho arsenal.vui quá arsenal cố lên
Được gửi bởi: fan arsenal
Gửi lúc: 18:30 11/03/2010
 
Bình luận:Kaka xin lỗi NHM
tiền ko bao giờ mua được thành công đâu nhé.real ak!hehe!
tôi ghét real
Được gửi bởi: lý mạnh hòa
Địa chỉ email: utc_manhhoa@yahoo.com
Gửi lúc: 14:37 11/03/2010
 
Bình luận:Kaka xin lỗi NHM
Xem xong trận đấu tối qua mình cảm thấy cực kì bực mình. Tôi yêu real nhưng không phải real của một cầu thủ nào đó. Nhìn Higuain, ronaldo, kaka, vandervat cứ cắm đầu cắm cổ xút bóng mà không nhìn xem bên cạnh mình vẫn còn đồng đội tối thực sự buồn. Nếu real cứ đá kiểu này thì thật khó để đánh bại barca ở bernabeu. Cái cách mà real liên tiếp dành chiến thắng bởi đơn giản cầu thủ quá chất lượng so với những đội bóng khác, cứ gặp đội nào thi đấu có tổ chức kỉ luật tốt là tắt điện. Buồn quá real.
Được gửi bởi: sirtung
Gửi lúc: 13:24 11/03/2010
 
Bình luận:Kaka xin lỗi NHM
Bar có 1 năm 6 danh hiệu, Real có 6 năm liền bị loại khỏi vòng 1/8. Đội bóng số 1 thế giới là đây, ở Liga thì nhờ báo chí chơi bẩn nên tạm thời leo lên ngôi đầu bảng, ở C1 không có được điều này nên bị loại. Có lẽ sang năm Real nên rút kinh nghiệm từ Liga và đánh trọng tài ngày từ vòng bảng để có thể chui qua được vòng bản
Được gửi bởi: TCH
Gửi lúc: 12:41 11/03/2010
 
Bình luận:Kaka xin lỗi NHM
trong các đội mà tôi gét nhất trong đó gồm Read, MC, kiểu vung tiền ra để mua hết các cầu thủ tài năng về đội mình, chúng ta không thử nghĩ xem nếu chưa xem mà đã biết đôi nào thắng thì liệu đó có phải là bóng đá không? nên các fan Real đừng có bực mình bóng đá là có yếu tố bất ngờ, chứ không phải có tiền là có chiến thắng đâu. bài học xương máu. hẹn năm sau gặp lại real nhé
Được gửi bởi: jimmy
Địa chỉ email: dont_leave_me_tonight_89@yahoo.com
Gửi lúc: 12:34 11/03/2010
 
Bình luận:Kaka xin lỗi NHM
Tôi la người luôn dõi theo nhửng bước đi của Real, mỗi lần Real thất bại la trái tim tôi lại đau nhói,tôi đã từng vui với niềm vui chung cua real,và hôm nay tôi cũng buồn cho thất bại này. Hi vọng Real an sẽ vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới.
Được gửi bởi: fan of Real
Gửi lúc: 12:33 11/03/2010
 
Bình luận:Kaka xin lỗi NHM
thật sự vị trí của Kaka tại Real là chưa phù hợp, hãy thử để Kaka đá như hổi ở Milan hay ít nhất là Brzail thì khác rồi, còn ở Real Kaka chơi lệch cách 1 chút, điều này gây khó khăn cho Kaka
Được gửi bởi: DRUMP
Gửi lúc: 12:14 11/03/2010
 
Bình luận:Kaka xin lỗi NHM
Real wa do..MU no1
Được gửi bởi: Kim tinh
Gửi lúc: 12:14 11/03/2010
 
Bình luận:Kaka xin lỗi NHM
Một đội bóng toàn sao mà để bị loại từ vòng 1/8 thì quá kém, toàn sao thick cá nhân thì thắng sao đựoc, điều này chứng minh nhiều tiền chưa chắc đã có được hết mọi thứ...
Được gửi bởi: Vua Rồng
Gửi lúc: 11:40 11/03/2010
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem