Fiorentina: Đau đớn rời cuộc chơi9:38 11/3/2010
Fiorentina chắc chắn không hề nghĩ đến một kết cục như vậy xảy ra với mình. Chiến thắng mà họ mong đợi đã đến. Có điều, nó lại khiến các chàng trai áo tím rời cuộc chơi Champions League trong đau đớn.
>> Bayern Munich: Oscar cho Robben
>> CĐV Fiorentina: "Họ là những tên trộm"
>> Kỷ nguyên của Prandelli tại Fiorentina sẽ kết thúc?
Nỗi tức giận từ những sai lầm của trọng tài và quyết tâm chấm dứt cuộc khủng hoảng, tất cả đã biến thành sức mạnh để Fiorentina nhập cuộc một cách đầy hào hứng khi gặp lại Bayern Munich. Sân Artemio Franchi với số trận thua kỷ lục từ đầu mùa giải có vẻ như cũng không còn ám ảnh thầy trò Cesare Prandelli nữa. Bằng chứng là họ đã buộc đối thủ phải hứng chịu cú đòn đầu tiên sau gần nửa giờ thi đấu. Mặc dù vậy, trong bàn mở tỷ số này của Juan Vargas, Fiorentina cũng phải cần đến sai lầm từ thủ môn Hans Jorg Butt khi ngăn cản cú sút xa không mấy hiểm hóc của Marco Marchionni. Sau vô số những đen đủi suốt thời gian qua, có vẻ như may mắn bắt đầu ngoảnh mặt với La Viola. Đấy là khi Arjen Robben bỏ lỡ cơ hội khó tin trong pha đối mặt với thủ môn Sebastien Frey.
 |
Mặc dù vậy, thực tế thì Fiorentina có đủ khả năng để khuất phục đội bóng Đức bằng chính lối chơi truyền thống của mình. Những đường bóng được Riccardo Montolivo phát động tấn công ra hai biên càng trở nên nguy hiểm hơn nhờ sự hiện diện của Marco Marchionni và Juan Vargas. Chứng kiến Alberto Gilardino liên tục đứng trước cơ hội ghi bàn ngay đầu hiệp 2, chắc hẳn ý đồ của HLV Prandelli đang được thực hiện ổn thoả. Thậm chí, dù 1 bàn là đủ cho khả năng đi tiếp nhưng Fiorentina còn làm tốt hơn với lần thứ hai đánh bại Butt. Cứ nhìn cái cách anh em nhà ông chủ Della Valle nhảy cẫng lên ăn mừng như một đứa trẻ, có thể hiểu được đội bóng áo tím đã bị dồn nén như thế nào trong thời gian qua.
Fiorentina đã từng gặp rắc rối về khả năng ghi bàn, nhưng trong trận đấu này, họ lại giải quyết một cách chóng vánh. Cú đúp trong vòng 10 phút của Stevan Jovetic giúp các cổ động viên quên đi một thực tế rằng, La Viola chỉ có Gilardino là đủ khả năng săn bàn. Dẫu sao, Gila cũng đã chơi một trận xuất sắc trong vai trò người hỗ trợ và kiến tạo. Cú dừng bóng đầy tinh tế trong vòng cấm địa và pha đánh đầu nhạy bén của anh chẳng khác nào những dường chuyền như đặt để Jovetic làm nốt phần việc còn lại.
Nếu mọi việc cứ diễn ra ổn thoả như thế, hẳn người ta sẽ thấy Fiorentina ngạo nghễ bước vào vòng tứ kết. Thế nhưng, như một định mệnh, chưa kịp vui với bàn thắng thứ ba thì Robben đã phá tan tất cả. Gần 30 phút cuối không giúp đội chủ nhà tạo ra điều kỳ diệu khi đối thủ làm quá tốt nhiệm vụ bảo vệ thành quả của mình. Suy cho cùng, Fiorentina phải trả giá cho chính sự non nớt của mình trước một đối thủ “già giơ” và cũng không thiếu bản lĩnh.
Nhìn vào hai bàn thua, có thể nhận thấy rằng, Fiorentina đã gục ngã chính từ khả năng phòng ngự từ xa của mình. Bộ tứ hậu vệ Lorenzo De Silvestri - Felipe - Per Kroldrup - Cesare Natali không có gì đáng bị chê trách cho 90 phút luôn tập trung cao độ. Thế nhưng, khi Mark van Bommel và Robben thực hiện những cú sút xa, người ta không hề thấy sự can thiệp quyết liệt từ những tiền vệ trung tâm như Montolivo và đặc biệt là Cristiano Zanetti.
3 bàn thắng nhưng vẫn bị loại, HLV Prandelli chua chát nói rằng, Fiorentina rời cuộc chơi là bởi chính bàn quyết định của Bayern (trong tư thế việt vị) ở trận lượt đi.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|