Bayern Munich: Oscar cho Robben9:35 11/3/2010

Cứ ví như Artemio Franchi ngày hôm qua là khán trường trao giải Oscar, chắc chắn Cesare Prandelli và các cầu thủ của ông ta sẽ ẵm trọn giải kịch bản phim xuất sắc nhất vì sự kịch tính, nghẹt thở họ đã tạo ra trong suốt 90 phút.


>> CĐV Fiorentina: "Họ là những tên trộm"
>> Kỷ nguyên của Prandelli tại Fiorentina sẽ kết thúc?
>>
CĐV Fiorentina ‘lăng mạ’ cầu thủ Bayern Munich


Nhưng cũng tại đó, giải đạo diễn và diễn viên xuất sắc nhất không thể trao cho ai khác ngoài Louis Van Gaal và đồng hương của ông, Robben - người đã tạo cái kết hoàn hảo nhất cho Bayern và cũng trớ trêu nhất dành cho đối thủ của họ: kẻ thua lại là người chiến thắng.

Sự xuất sắc của Robben đã giúp Bayern vượt qua Fiorentina

Louis Van Gaal đã chấp nhận chơi con dao hai lưỡi trong canh bạc mà ông biết, Bayern chỉ có duy nhất một lựa chọn cho trận làm khách, khác xa với chuyến đi trước đó đến đất của người Ý (làm khách trên sân của Juventus). Kết quả như đã biết, Hùm xám nhanh chóng để thủng lưới đến 2 bàn. Đầu tiên là pha dứt điểm của Vargas (28’) và tiếp theo là Jovetic (54’), và đều xuất phá từ những lỗ hổng vẫn tồn tại bấy lâu này nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Bavaria. Chỉ duy có điều, hình như Van Gaal và các cầu thủ của ông đều biết, đó là sự mạo hiểm nào cũng có cái giá của nó, nếu như các ngôi sao trong đội hình của Bayern tận dụng tốt cơ hội ở thời điểm Fiorentina như kẻ say đòn không thể dừng lại được nữa.

Với một đội bóng có tổ chức, nhất là khi họ lại là đại diện của Serie A, đáng ra Cesare Prandelli phải biết rằng, khi đã dẫn trước 2 bàn, người ta nên làm gì và không nên làm gì. Đằng này, người Ý cứ lao lên phía trước, với tinh thần của những hiệp sĩ thời La Mã cổ chứ không phải của những đại diện Serie A - giải đấu trước nay vẫn nổi tiếng về lối chơi phòng ngự thực dụng. Hậu quả: Chỉ trong một tình huống tấn công nhanh bên cánh trái, lúc các tiền vệ của La Viola chưa kịp tổ chức lại đội ngũ, Ribéry đã tạo điều kiện cho Van Bommel có cơ hội sút bóng ở vị trí chính diện với khung thành Frey. Điều đó không thể hiện sự yếu kém của hàng thủ Fiorentina nhưng cho thấy cái gọi là “thiếu kinh nghiệm” của cả một tập thể đội bóng trong thời điểm họ không được phép mở toang “yết hầu” cho đối phương đánh thẳng vào.

Đội bóng của Prandelli đều đánh rất đúng và trúng vào những “tử huyệt” của Bayern trong thế trận Bayern phải tấn công, ghi bàn (vị trí của Lahm bàn đầu tiên, sự yếu kém trong khâu bọc lót của cặp trung vệ bàn thứ 2, thứ 3). Tuy nhiên, một lần nữa sự mạo hiểm của Van Gaal lại phát huy được hiệu quả của nó nhưng không phải từ những pha bóng phối hợp đồng đội ăn ý tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương. Mà ở đấy, nơi khán trường Artemio Franchi, chỉ có một mình Robben toả sáng bằng một tình huống xử lý thường thấy (đi bóng từ bên cánh phải) trước khi tung cú sút hạ gục Frey qua đó đưa Hùm xám xứ Bavaria vào vòng tiếp theo. 
Theo Thể thao Việt Nam
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Bayern Munich: Oscar cho Robben
xem pha trình diễn của robben ai dám bảo đó là món hàng thải của real cơ chứ ! So với những ronaldo , kaka hay benzema thì còn kém rob 1 bậc đấy :))
Được gửi bởi: NMN
Gửi lúc: 13:08 11/03/2010
 
Bình luận:Bayern Munich: Oscar cho Robben
đôi chân pha lê luôn là như vậy dù anh co đá cho bất kỳ đội bóng nào anh luôn tỏa sáng thật tiếc cho real khi đã ko giữ anh lại ,nếu có robben chưa chắc real đã bị loại ........
Được gửi bởi: van don
Gửi lúc: 10:37 11/03/2010
 
Bình luận:Bayern Munich: Oscar cho Robben
Đó chính là điều thú vị của bóng đá. những bất ngờ liêưn tiếp xảy ra, đội chơi hay hơn chưa chắc đã thắng. Bóng đá kịch tính đến phút cuối cùng!! Đúng nghĩa là môn thể thao vua./.
Được gửi bởi: Dương Quốc Vấn
Gửi lúc: 10:00 11/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem