Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!6:5 11/3/2010

(BongDa.com.vn) - Một đội quân sáng giá bậc nhất Thế giới với hàng loạt các tên tuổi lẫy lừng, tinh thần hưng phần đang lên cao và sự tự tin đang tràn ngập ở toàn bộ đội hình Real Madrid và nhiều người tin rằng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ vượt khó để có mặt ở vòng Tứ kết nhưng ngược lại, Lyon mới là đội đi tiếp.

Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!

Do thất bại 1-0 ở trận lượt đi nên HLV Pellegrini buộc phải lựa chọn một đội hình giàu sức tấn công hơn khi ông đưa vào sân ngay từ đầu Guti, Granero để áp đáo khu vực giữa sân và hỗ trợ tốt trong các tình huốn lên bóng. Với sự tự tin cao độ, Real Madrid liên tục gây sóng gió về phía khung thành của Lyon.

Ngay phút thứ 5, Lyon đã phải nhận cơn thịnh nộ của đội chủ nhà, Guti chuyền bóng thuận lợi cho Cristiano Ronaldo phá bẫy việt vị thoát xuống bình tĩnh xỏ háng Lloris mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 7 của Ronaldo ở Champions League mùa giải này và nó giúp anh vững chắc ngôi vị “Vua phá lưới” ở giải đấu này.

Ronaldo vẫn thi đấu rất hay và xứng đáng với niềm tin mà các CĐV lẫn Chủ tịch Perez trao gửi. Ảnh: Getty.

Kết quả
Real Madrid 1-1 Lyon (1-2)
Ronaldo 6’ - Pjanic 75’

M.U 4-0 Milan (7-2)
Rooney 13’, 46’, Park 59’, Fletcher 88
Có bàn thắng sớm, sức ép lại càng được tăng cường mạnh mẽ hơn và Lyon cũng chỉ biết nỗ lực ngăn cản bằng mọi giá với sự tập trung cao độ. Kaka có pha đi bóng vượt qua 2 cầu thủ Lyon nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại không đủ độ khó để hạ gục Lloris lần thứ hai.

Một trận đấu năng nổ và cực kỳ tuyệt vời của Ronaldo khi anh thi đấu nổi bật nhất trên hàng công của Real Madrid khi các pha đi bóng, sút bóng và kiến tạo cơ hội cho đồng đội của CR9 khiến cho HLV Puel của Lyon phải lo ngay ngáy. Phút 25, Higuain khôn khéo phá bẫy việt vị để đón đường chọc khe của đồng đội rồi đi bóng khéo léo vượt qua Hugo Lloris nhưng khi trước mặt chỉ còn là khung thành bỏ trống, bóng lại đi trúng vào cột dọc. Vài phút sau, Higuain lại có cơ hội từ pha kiến tạo của Kaka nhưng đáng tiếc, kết quả chẳng khả quan là mấy.

Higuain bỏ lỡ nhiều cơ hội cũng...góp phần khiến Real Madrid bị loại. Ảnh: Getty.

Vào hiệp 2, Lyon chơi bình tĩnh hơn và họ cũng bắt đầu tổ chức các pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành Casillas. Cú sút xa từ khoảng cách 20m của Lisandro Lopez nhắc nhở Real cần cẩn trọng với các pha tấn công của Les Gones.

Phút 56, từ pha chuyền bóng của Ronaldo, Kaka dứt điểm rất nhanh và mạnh nhưng bóng lại không đi chính xác. Và với tỷ số 1-0 có thể kéo nhau tới hiệp phụ, Pellegrini tăng cường sức tấn công bằng Van Der Vaart.

Chỉ có điều mọi thứ chẳng bao giờ dự liệu được bởi Real dù tấn công nhiều nhưng cơ hội bỏ lỡ cũng quá giới hạn cho phép để rồi vào phút 75, mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt họ, Lyon có pha đan bóng ăn ý trước khi Pjanic đặt lòng hiểm hóc không cho Casillas một cơ hội cản phá nào. Sân Bernabeu im bặt tiếng cổ vũ khi tỷ số đã là 1-1.

Trong nỗ lực cuối cùng Pellegrini đưa lão tướng Raul vào thay Kaka. Cũng kể thấy lạ, Pellegrini thay vì tăng cường sức tấn công thì lại đưa 1 cầu thủ tấn công vào thay 1 cầu thủ tấn công thay vì rút bớt những cầu thủ nơi tuyến dưới để cho khỏi quá đông các cầu thủ chỉ biết phòng ngự. Rõ ràng sự cẩn trọng thừa của vị chiến lược gia người Chile này đủ sức khiến ông bị Perez sa thải ngay sau trận đấu này.

Những nỗ lực sau đó của Ronaldo hay Van der Vaart chẳng giúp được gì nhiều khi mọi sự cố gắng của họ đều trở nên vô ích bởi sự bất tài của người thuyền trưởng trên băng ghế chỉ đạo.

Tiếng còi hết giờ vang lên, mọi cầu thủ Real Madrid ôm mặt thất vọng và đau đớn. Hơn 250 triệu bỏ ra, các siêu sao lần lượt xuất hiện, mọi kỳ vọng được đặt lên vai những đôi chân sáng giá nhưng giờ là….thành tích 6 năm liên tiếp đứng im ở vòng knock – out. Tội cho đội bóng 9 lần đăng quang ở Champions League của thế kỷ trước.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Casillas, Sergio Ramos, Albiol, Garay, Arbeloa, Lassana Diarra, Guti, Granero (Van der Vaart 61'), Kaka (Raul 77'), Ronaldo, Higuain.

Lyon: Lloris, Reveillere, Cris, Boumsong (Källstrom 46'), Cissokho, Toulalan, Govou, Makoun (Gonalons 46'), Pjanic, Delgado, Lisandro.

Viên Lãng

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
đúng là real đẳng cấp thì ko có mặc dù co rất nhiều sao, nhưng có làm gì đc đâu.Như kiểu nhà giàu mà ko biết cách chơi!thua lại còn đổ lỗi cho nhau.thôi nghỉ đi
Được gửi bởi: mesi10
Gửi lúc: 08:50 12/03/2010
 
Bình luận:Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
Del Bosque đang dẫn dắt ngon lành, lấy cúp đều đều, bổng dưng sa thải. Trắng tay tới giờ.
Được gửi bởi: Huỳnh
Gửi lúc: 00:16 12/03/2010
 
Bình luận:Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
bóng đá là vậy đó,hic clb nào mà mấy ông chủ tịch làm bên kinh tế điều có kết cục như vậy thôi, chẳng hạn như man city đó cũng vậy thôi, cá cược mà đưng mc là có chết ko thui hehe!
Được gửi bởi: nam doan
Gửi lúc: 23:27 11/03/2010
 
Bình luận:Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
nhục nhã vô cùng,quá thất vọng.Real cần 1 HLV giỏi
Được gửi bởi: darkknight
Gửi lúc: 22:49 11/03/2010
 
Bình luận:Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
Khi còn Raul thì Real còn xui xẻo. Anh này hết thời 5 năm rồi nhưng vẫn tại vị, bảo thủ, thậm chí vẫn là một thế lực ngầm của Real. Thật không thể hiểu nổi. Còn nhớ năm 2008, ông HLV tuyển TBN ( do không bị sức ép của sân Bernabeu) đã kiên quyết loại Raul, y như rằng TBN vô địch châu Âu. Bệnh cố đấm ăn xôi tưởng chỉ có ở mấy ông già châu Á, thế mà hóa ra cũng có ở ngay trong đội bóng Hoàng gia, cho nên họ thua là hợp lý! Thanh lọc, thanh lọc và cần thanh lọc ngay, may ra Real mới hồi phục được như thập niên 1990.
Được gửi bởi: Thư Lê - TPHCM
Gửi lúc: 22:31 11/03/2010
 
Bình luận:Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
real năm sau gọi lão gia MU ve lam HLV di kee
Được gửi bởi: khúc
Địa chỉ email: tranngockien_tranngockien2000@yahoo.com
Gửi lúc: 21:08 11/03/2010
 
Bình luận:Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
có khi nào bạn nghĩ bán độ ko?thông cảm cho những nhà đầu tư!
Được gửi bởi: phong nguyen
Gửi lúc: 20:49 11/03/2010
 
Bình luận:Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
Ko bất ngờ gì cả, bao nhiêu năm nay Real có thắng được Lyon lần nào đâu. Lúc bắt thăm gặp phải Lyon, tôi đã hơi lo lo rồi, cuối cùng thì ... mọi người biết rùi đó. Hic.
Được gửi bởi: Fan Real
Gửi lúc: 18:59 11/03/2010
 
Bình luận:Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cho REAl.real thiệt là tệ quá đi!có dzậy mà củng ko thắng, thật xấu hổ?
Được gửi bởi: cristi
Gửi lúc: 18:55 11/03/2010
 
Bình luận:Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!
bóng đá hiện đại o có chỗ cho những toan tính cá nhân .và real đã thua vì lý do đó nếu biết chơi tập thể và gắn kết biết chắt chiu cơ hội thì dải thiên hà đã có thể đoạt cúp ngay tại thánh địa bernabeu khi gặp bất kỳ đội bóng nào .chứ o phải nước sông rol đã làm ngập chìm dải thiên hà với những ngôi sao mai lúc mờ sáng
Được gửi bởi: NGUYEN PHI TRUONG
Gửi lúc: 17:58 11/03/2010
Trang:
1234»
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem