Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!6:5 11/3/2010

(BongDa.com.vn) - Không có một bất ngờ nào đến ở “Nhà hát của những giấc mơ” khi United đã chơi đúng bản sắc và bản lĩnh của mình trước một đối thủ bị dồn vào đường cùng. Một kết quả thật sự ít ai ngờ tới ở nước Anh nhưng 90’ trôi qua ở Old Trafford, các Milanista hẳn đang uất hận và tràn ngập nỗi thất vọng vô bờ bến.

Nhục nhã tại Bernabeu, bầy “Kền kền trắng” lần thứ 6 liên tiếp dừng ở vòng knock out!

Có lợi thế thắng 3-2 ở lượt đi, cộng thêm sân nhà và tinh thần thi đấu thoải mái, Quỷ đỏ thể hiện toàn bộ tinh túy trong lối chơi của mình với những pha tấn công đầy sắc sảo và tinh tế, phòng ngự vững chắc và sự tỏa sáng của các cá nhân, Man Unitned đã thẳng tay hạ gục Rossoneri với tỷ số không tưởng 4-0 một cách ngọt ngào nhất.

Rooney lại một lần nữa cho thấy anh có duyên tới mức nào trước Milan. Ảnh: Getty.

Kết quả
Real Madrid 1-1 Lyon (1-2)
Ronaldo 6’ - Pjanic 75’

M.U 4-0 Milan (7-2)
Rooney 13’, 46’, Park 59’, Fletcher 88

Sự có mặt của Rooney như dự báo chính là thảm họa của Milan khi mọi đường tấn công của MU đều được cầu thủ này tận dụng gần như triệt để. Sự cơ động của bộ ba sức mạnh và giàu tốc độ Nani, Park và Valencia, Rooney tung hoành ngang dọc trước hàng thủ thiếu vững chắc tới từ nước Ý. Trong 1 ngày mà Nesta phải ngồi ngoài vì chấn thương, thảm họa đã tới với bộ đôi Thiago Silva và Bonera.

Ngay trong những phút đầu tiên Rooney đã 2 lần khiến cho khung thành của Abbiati phải hú vía bằng 2 cú sút rất nguy hiểm. Đáng kể nhất là ở tình huống kiến tạo của Valencia, Rooney đi bóng khéo léo và tung ra cú sút rất hiểm hóc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên các khán đài của Old Trafford không phải chờ đợi lâu khi ở phút thứ 13, thủ quân Neville chuyền bóng chính xác để Rooney chạy chỗ lắc đầu đánh bại Abbiati. 1-0 cho Man United.

Dinho không rõ ở đâu trong 90' tại Old Trafford. Ảnh: AP.

Phía Milan ngay sau đó cũng đáp lễ bằng pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc sau của Ronaldinho. Chỉ có điều bàn thua trên cũng khiến cho các cầu thủ đội khách e dè trong các pha lên bóng và triển khai tấn công.

Rõ ràng với việc bố trí một hàng tiền vệ toàn các chuyên gia đánh chặn theo kiểu Ambrosini, Flamini và Pirlo chứ không phải là Seedorf hay Beckham đã khiến cho tuyến giữa của Milan tỏ ra lép vế so với lối chơi lăn xả nhưng tinh tế của Scholes hay sự cần mẫn của Fletcher và Park. Còn hàng công Ronaldinho, Borriello và Huntelaar hoàn toàn không thể hiện được gì khi bị chia cắt toàn bộ.

Khi không thể có được một pha phối hợp rõ nét nào. Nếu như có Pato, khả năng quấy rối của tiền đạo người Brazil chắc chắn sẽ gây được khó khăn cho hàng thủ MU thay vì một Hutelaar luôn vô duyên còn Borreillo gần như mất hút trước hàng thủ đội nhà.

Man United thắng như vậy xem ra...còn ít. Ảnh: Getty.

Trong khi Milan bế tắc thì đội chủ nhà lại giàu sức sáng tạo và các pha tấn công luôn tiềm ẩn bất ngờ, phút 46 của trận đấu, Nani vẩy bóng tinh tế cho Rooney đối mặt với Abbiati và ở tình huống đơn giản như vậy, không khó cho R10 ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Lại nhận phải bàn thua sớm ngay đầu hiệp 2, Milan càng thi đấu càng bế tắc nhưng sự vô duyên của hàng công, sự bạc nhược của hàng tiền đạo và cả sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ cũng khiến cho các học trò của Leonardo chẳng còn là chính mình. Ngay cả tình huống ngon ăn nhất, họ cũng chẳng thể giải quyết được. Phút 51 Abate chuyền bóng như đặt để Huntelaar dứt điểm thì ở cự ly chừng 5m nhưng tiền đạo người Hà Lan lại đánh đầu đi vọt xà ngang một cách đủ để người ta hiểu vì sao mà anh xứng đáng bị Real Madrid bán.

Khi hàng công chưa thể tìm được đường vào khung thành của MU thì Milan lại tiếp tục nhân thêm một bàn thua nữa sau một pha tấn công trung lộ mẫu mực ở phút 60 của đội chủ nhà. Scholes chọc khe chính xác để Park thoát xuống rồi tung ra cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 3-0.

Với cách biệt 3-0, Sir Alex lần lượt rút Rooney, Neville và Scholes ra sân và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Ngược lại Leonardo hi vọng sẽ làm nên được một điều gì đó trong thời gian còn lại Beckham và Inzaghi vào sân.

Tuy nhiên khi mà Milan nỗ lực lao lên tìm kiếm bàn thắng danh dự thì MU cũng chốt hạ mọi chuyện ở phút thứ 88. Sau các những pha phối hợp nhuần nhuyễn ở phần sân nhà Rafael chuyền bóng chính xác để Fletcher thoải mái tung ra cú đánh đầu trong thế đối mặt với Abbiati. Tỷ số đã là 4-0.

Đáng ra Rossoneri có thể ra về với 1 bàn thắng danh dự nếu như Inzaghi chạm được vào bóng từ đường căng ngang chuẩn xác của Beckham.

Tiếc là với pha vào bóng chậm chạp như vậy, nó cũng khép lại một trận thua bạc nhược của Milan và chắc chắn đây là một trận đấu mà Leonardo chỉ còn có thể nói 4 từ: “Tâm phục khẩu phục”.

Đội hình thi đấu:

MU: Van der Sar, Neville (Rafael da Silva 66’), Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Scholes (Gibson 73’), Park, Valencia, Nani, Rooney (Berbatov 66’).

AC Milan: Abbiati, Abate (Beckham 64’), Bonera (Seedorf 46’), Thiago Silva, Jankulovski, Flamini, Pirlo, Ambrosini, Huntelaar, Borriello (Inzaghi 69’), Ronaldinho.

Mai Hương

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
Thực lòng mà nói trình độ của AC Milan cũng chỉ cỡ Stoke City của PL thôi. Điều đó ai mà chẳng biết,chỉ có fan của AC là ảo tưởng nên cố tình không biết. MU mà thắng Stoke cũng chẳng ai thấy lạ. AC không biết cách "mua" Rooney nên thua là phải. R10 vô đối trong cuộc đua đến QBV 2010 này. Thương hại cho AC Milan
Được gửi bởi: Vũ Ngọc Trúc

---------------

Bạn nói thật hay nói đùa khi so sánh AC MIlan với stoke, nếu ko fai nói đùa thì mình nghĩ bạn bị não rồi :))
Được gửi bởi: Hưgmeo's blog
Gửi lúc: 20:57 11/03/2010
 
Bình luận:Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
khi phong độ lên thì phải công nhận MU đá hay thật.Hãy nhớ lại trận chung kết với Bar năm ngoái xem sao.Mu vẫn chỉ là những chú ngựa non thôi.

Được gửi bởi: ChunCzZ

---------------

ko nhờ trọng tài rẻ tiền thì barca bị loại thẳng cổ ở vòng tứ kết gặp chelsea rồi, hãy nhìn lại chức vô đich của mình đi các fan barca ơi ..
Được gửi bởi: Hưgmeo's blog
Gửi lúc: 20:52 11/03/2010
 
Bình luận:Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
Milan chỉ còn là cái bóng của chính mình khi KaKá ra đj . khi KaKa ra đj đã đễ lại 1 khoảng trống khó mà ai có thể bù đắp đc . với 1 Ronaldinho vô duyên thì khó chống nỏi MU
Được gửi bởi: pipopo
Gửi lúc: 20:16 11/03/2010
 
Bình luận:Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
Chelsea sẽ vô địch CL năm nay. MU đừng có mơ nữa.
Được gửi bởi: Effenberg
Gửi lúc: 19:59 11/03/2010
 
Bình luận:Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
chắc mùa hè này real lại đoì mua R10 và M10 cho coi
Được gửi bởi: victory_mu
Gửi lúc: 17:43 11/03/2010
 
Bình luận:Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
AC thua vì Leo quá non nớt.Hàng tiền vệ quá bạc nhược.Ronaldinho chỉ còn là cái bóng mà thôi.Ko hiểu sao lại cất Gattuso ở ngoài.Mặc dù đã già,nhưng "máy ủi" vẫn sung sức và kinh nghiệm của anh thì ko thể bàn cãi.Nhớ lại trận MU thua Milan mấy năm trc mới thấy Gattuso cần thiết thế nào.đối mặt với hàng tiền vệ đầy sức mạnh.tốc độ của MU mà cho mấy anh chàng ẻo lả tiếp chiến thì ko ổn chút nào.thua là phải.
Nnhìn chung,AC đã thua toàn diện.AC bây giờ cũng như những ông lớn khác của seria.VInh quang của AC đã theo Kaka,Shev.... đi mất rồi.đừng chờ đợi vào lối ăn chực của Inzaghi,ẻo lả mà vô hiệu của Ronaldinho(ko thoát đc khỏi lão già gân Neville).
Muốn tìm lại vinh quang,AC hãy bắt đầu thay đổi tư duy,muốn thây đổi tư duy,hãy bắt đầu từ ghế của Berlusconi.
CHúc mừng MU.Chia buồn cùng Becks,rất tiếc nếu anh có 1 bàn thắng thì sẽ mỹ mãn hơn nhiều
Được gửi bởi: mèo
Gửi lúc: 16:28 11/03/2010
 
Bình luận:Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
Muốn vô chung kết phải xin phép Barca àk =]], tự phiêu quá nhỉ, vào được tứ kết đi rồi nói tiếp vinh "heo" nhé...
Được gửi bởi: Fan MU
Gửi lúc: 15:57 11/03/2010
 
Bình luận:Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
so với mấy đội bóng khác,đội hính MU chỉ ngang bằng các đội bậc trung nhưng hãy nhìn cách họ thi đấu xem,một khối rắn kết và mạnh mẽ,tất cả điều nhờ tài cấm quân của Đại Bàng,tôi nghĩ năm nay Barca sẽ bị loại sớm,cùng lắm là tới tứ kết vì với lối đá của họ tôi nghĩ ko còn hợp thời nữa rồi,cầm banh tốt nhưng chỉ ở vòng ngoài thôi,thiếu đầu óc đâm thẳng tung lộ thì đá với ai,messi mà gặp cỡ Valencia thì càn gì nổi.năm nay chỉ có MU ,CHEL,ARS là có khả năng vô địch thôi.
Được gửi bởi: delong
Gửi lúc: 15:54 11/03/2010
 
Bình luận:Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
Một đêm thi dấu bùng nổ của Rooney và các đồng đội MU. Tôi đánh giá rất cao khả năng của Park. Anh là cầu thủ châu á hay nhất tại giải NH và cả châu âu hiện nay.
Được gửi bởi: trịnh ngọc giá
Gửi lúc: 15:52 11/03/2010
 
Bình luận:Đêm Old Trafford huyền diệu, Quỷ đỏ cất vang bản anh hùng ca!
Với một đội hình không có quá nhiều ngôi sao như các đội bóng khác (Chealse, Real, MC) nhưng MU của "ông già gân" đã chiến thắng như trẻ tre bên trong lẫn bên ngoài nước Anh. Thật đáng khâm phục. Một đêm tuyệt vời của những fan MU.
Được gửi bởi: ArchEnemy
Gửi lúc: 15:30 11/03/2010
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem