(BongDa.com.vn) - Có thể với nhiều người, Ronaldinho đang thay thế rất tốt vị trí và tầm ảnh hưởng của ngôi sao có bộ mặt thiên thần Kaka kể từ ngày cầu thủ này sang Real Madrid nhưng xét cho cùng, để có thể đặt trọn niềm tin và mong chờ một điều gì đó khác thường ở Old Trafford đêm nay, có lẽ “tôi” và nhiều Milanista đều mong muốn Kaka – số 22 huyền thoại năm nào sẽ dẫn dắt Rossoneri tới niềm vui chiến thắng.
►02h45 ngày 11.03, Manchester United – AC Milan: Giấc mơ nào được nối tiếp?
Thua trận 2-3 lượt đi ở San Siro, cơ hội đi tiếp của thầy trò Leonardo ở chuyến làm khách tại Old Trafford là quá nhỏ bởi hộ cần thắng cách biệt là hai bàn và không được để cho Man United chọc thủng lưới còn nếu có “lỡ” bị cầu thủ nào đó của Quỷ đỏ ghi bàn thì cứ nhân đôi, có khi nhân ba bàn thắng lên để mà chờ cơ hội đi tiếp.
|

|
|
Dinho còn lâu mới làm người ta quên đi được Kaka. Ảnh: Getty.
|
Nhiều người nói quá nhiều về việc Pato có thể thi đấu hay không, Nesta sẽ khóa chặt được Rooney hay Dinho làm sao tỏa sáng kịp lúc nhưng xét cho cùng chẳng ai nhớ tới việc làm sao để có thể xuyên thủng được sự chắc chắn và tỉnh táo của hàng thủ nước Anh. Có lẽ có 1 người có thể làm được, là Inzaghi? Có thể nhưng ở cái tuổi 36, hi vọng giảm nhiều lắm. Là Huntelaar? Xin thôi đi vì ở lượt đi, “Thợ săn” im tiếng trước sự kèm cặp của Ferdinand hay lại là Borriello, cứ đá rát vào là cựu cầu thủ của Genoa sợ ngay. Vậy là ai?
Kaka, chỉ có Kaka, ở 2 lần đối mặt với Quỷ đỏ trước đó thì siêu sao người Brazil đã ghi tới 3 bàn và 2 trong số đó là ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Cũng chính anh tạo niềm hưng phấn cho toàn đội ở trận thắng 3-0 sau đó tại lượt về.
|

|
|
Nỗi nhớ Kaka chưa bao giờ nguôi. Ảnh: Daily Mail.
|
Chỉ tiếc là giờ Kaka đã ra đi và chưa một cầu thủ hiện tại nào của Milan có thể thay thế xứng đáng vị trí mà cầu thủ này ở lại. Ở San Siro, chỉ Ronaldinho chính là cầu thủ được trao trọng trách gánh vác vai trò Kaka để lại. Tuy nhiên, Ronaldinho đã không còn như ngày anh tỏa sáng ở World Cup 2002, bùng nổ ở Barcelona. Anh đã sa sút quá nhiều về mọi khía cạnh. Kỹ thuật vẫn rất tốt và đặc biệt tinh quái nhưng ở cái tuổi 29, nhiều khi nhìn Dinho đối đầu với Rafael hay Ferdinand, tưởng như cầu thủ này phải hơn 32.
Gần đây Dinho thăng hoa theo kiểu chữ M, lúc lên lúc xuống chẳng biết đường nào mà lần. Xét cho cùng, nếu gặp đối thủ chơi rắn, tập trung và cũng kỹ thuật, dất diễn của cựu cầu thủ PSG là hết.
Seedorf đã già, Pato nhanh, kỹ thuật nhưng anh hợp với vai trò quấy rối hơn….nhìn cách Huntelaar, Inzaghi rồi Pato, Borriello lại thèm có Sheva ở trận đấu này. Trước cái thời điểm Sheva tới Chelsea, quả thật anh cũng như Kaka, đủ sức thay đổi thế trận bằng một pha xử lý đẳng cấp khác người.
Chỉ có điều Sheva đã ra đi, Kaka giờ chỉ còn là hoài niệm, nếu đêm nay, thời khắc Milan bế tắc hay tệ hơn là bị loại thì hẳn nỗi nhớ Kaka sẽ không bao giờ nguôi.
Ước gì thời gian quay trở lại cách đây 3 năm hay thực tế hơn, ước gì Berlusconi đừng là Chủ tịch Milan bởi nếu là một người tinh khôn, chẳng ai đi bán ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng để rồi giờ đây nuối tiếc khôn nguôi.
Viên Lãng