MU và Milan “tung hỏa mù” trước đại chiến16:39 10/3/2010

Trong cuộc họp báo trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra tại Old Trafford đêm nay, cả hai phía MU và Milan đều tỏ ra rất khôn khéo trong những phát ngôn của mình hòng đánh lạc hướng nhau.


>> “Sao” Milan đồng thanh quyết hạ “Quỷ đỏ” MU
>> Ronaldinho e ngại về mối hiểm họa mang tên Rooney
>> Sao trẻ MU thách thức Ronaldinho

Phát biểu trước báo chí, Sir Alex tỏ ra rất thận trọng trước cuộc chạm trán mà MU đang được đánh giá cao hơn Milan. Chiến lược gia lão luyện nói: “Tôi hiểu Milan đang cảm thấy tự tin. Họ đã có được một bàn rút ngắn tỷ số ở những phút cuối trong trận lượt đi và chính điều đó là một sự động viên rất lớn dành cho họ. Lẽ ra chúng tôi không nên để họ có được bàn thắng đó. Tuy nhiên, Milan cũng đang ở vào tình thế khó khăn vì buộc phải thắng.”

“Ông già gân” cũng thể hiện sự lọc lõi của mình qua những phát biểu về cách tiếp cận trận đấu của “quỷ đỏ”: “Nếu chúng tôi chơi tấn công thì sẽ rất mạo hiểm. Thành thật mà nói ở thời điểm này tôi không nghĩ chúng tôi có phong độ tốt ở hàng phòng ngự. Tôi cho rằng MU cũng không hề bối rối về việc đã xuất sắc đánh bại đối thủ trong trận lượt đi. Chúng tôi hiểu rõ mình phải làm gì và ý thức được rằng đây là một trận đấu vô cùng khó khăn.”

Sir Alex sẽ dùng "bài" gì để tiếp Milan?

Với những phát biểu “ỡm ờ” như thế này, rõ ràng Sir Alex khiến người nghe không thể đoán trước được cách nhập cuộc của MU, điều đang được tất cả mọi người đoán già đoán non. Nếu MU chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, điều đó sẽ khiến trận đấu hấp dẫn hơn và cơ hội sẽ được chia đều cho Milan. Thế nhưng ở vào tình thế như lúc này, MU hoàn toàn có thể đá phòng ngự. Nhưng vấn đề là hệ thống phòng ngự của “quỷ đỏ” đang vận hành không tốt.

Trong khi đó, nhận định về cách nhập cuộc của Milan, HLV người Scotland cho rằng Milan sẽ buộc phải chơi tấn công tại Old Trafford và vì thế có thể trận đấu sẽ rất cởi mở. Liên quan đến cậu học trò cưng một thời David Beckham, HLV của “quỷ đỏ” cho biết: “Tôi không rõ David có ra sân không. Điều duy nhất bạn phải đề phòng khi David ra sân chính là khả năng cung cấp bóng của cậu ấy. Đó sẽ là mối hiểm họa thực sự cho MU.”

Becks tập luyện trên sân Old Trafford

Về phía Beckham, anh cũng cho biết cảm xúc của mình khi trở về sân Old Trafford và gặp lại người thầy cũ Sir Alex Ferguson: “Thật tuyệt khi lại được nhìn thấy ông ấy. Sir Alex là một người đàn ông đáng sợ nhưng điều đó lại tốt cho các cầu thủ. Ông ấy có vai trò rất lớn trong suốt những năm tháng tôi chơi bóng ở MU. Tôi luôn coi ông ấy như người cha thứ hai của mình.” Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Becks tiết lộ anh đã từng khao khát được chơi trọn sự nghiệp cho MU giống người bạn thân Ryan Giggs nhưng đã không thể thực hiện điều đó. Nhận định về trận đấu với MU đêm nay, Becks nói: “Đây là một thử thách lớn. Giành chiến thắng trước MU ngay ở Old Trafford là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng tôi thích những tham dự vào những thử thách như thế.”

Trong khi Sir Alex mập mờ về cách chơi của MU thì Leonardo cũng tỏ ra khôn khéo trong những phát biểu về việc liệu có để Beckham ra sân ngay từ đầu hay không: “David là một cầu thủ và một con người vô cùng chuyên nghiệp. Được trở lại Old Trafford chắc chắn là một dịp rất ý nghĩa với cậu ấy. David là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi bởi cậu ấy có đủ tài năng và kinh nghiệm để giúp Milan vượt qua khó khăn. Chúng tôi cần Becks nhưng cơ hội ra sân được chia đều cho tất cả mọi người.”

Leo sẽ quyết "được ăn cả ngã về không"?

Như vậy, câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu NHM “quỷ đỏ” cũng như các milanista có được thấy Becks bước ra thảm cỏ Old Trafford trong đội hình xuất phát hay không vẫn chưa được trả lời. Có thể tiền vệ 34 tuổi sẽ ngồi dự bị hoặc cũng có thể Leo sẽ dùng anh ngay từ đầu, bất kể thế nào Becks vẫn sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Trong khi đó, ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất bên phía Milan lúc này là Ronaldinho tỏ ra rất “sợ hãi” chân sút chủ lực Wayne Rooney của đội chủ nhà: “Rooney đã chơi tuyệt vời trong trận lượt đi. Chúng tôi đã cùng ngồi xem lại băng ghi hình trận đấu và nhận ra cậu ta đúng là một mối hiểm họa lớn. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Milan ở trận lượt về là phong tỏa Rooney. Ngăn cản cậu ta và sút tung lưới MU là mục tiêu của chúng tôi.”
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:MU và Milan “tung hỏa mù” trước đại chiến
ngài FG quả là chiến lượt gia tài ba , ngài sẻ cho Milan biết thế nào là coi thường đối thủ khi Milan tuyên bố sẻ thắng MU . MU 2-0 Milan
Được gửi bởi: ly trung hieu
Gửi lúc: 22:56 10/03/2010
 
Bình luận:MU và Milan “tung hỏa mù” trước đại chiến
MU và AC là hai đội bóng lớn của hai trường phái tương đối khác nhau họ có những cầu thủ giỏi, vậy chúng ta sẽ cùng thức để thưởng thức nhe! tôi nghĩ MU sẽ đi tiếp! ( MU - AC 3-2 )Hihi
Được gửi bởi: Huỳnh Văn Nguyên
Gửi lúc: 21:37 10/03/2010
 
Bình luận:MU và Milan “tung hỏa mù” trước đại chiến
trận đấu đêm nay sẽ rất hấp dẫn , Beckham sẽ có cơ hội chút cơn giận của lượt đi, còn MU có cơ hội vào tứ kết ...... chỉ cần để hòa OR ghj 1 bàn !!!
Được gửi bởi: Đoàn Văn Hợp
Gửi lúc: 19:55 10/03/2010
 
Bình luận:MU và Milan “tung hỏa mù” trước đại chiến
Các phát biểu chỉ là các phát biểu, Cái chính là MU được đá trên sân nhà, có đông đảo cổ động viên hậu thuẫn, có chiến lược gia Alex tài giỏi, có Rooney tỏa sáng, MU lại thắng ở trận lượt về, tỷ số 2-1 ngiêng về MU !
Được gửi bởi: lê văn hoàn
Địa chỉ email: levanhoan99@yahoo.com
Gửi lúc: 19:06 10/03/2010
 
Bình luận:MU và Milan “tung hỏa mù” trước đại chiến
MU sẽ đại bại ngay trên sân nhà mà thôi các bác ah. Becks sẽ chỉ được ra sân trong hiệp 2 mà thôi và khi đó chính cậu ta mới là cho các fan của MU vỡ mộng.
Được gửi bởi: nguyen tien dat
Gửi lúc: 18:58 10/03/2010
 
Bình luận:MU và Milan “tung hỏa mù” trước đại chiến
trận MU - AC đêm nay sẽ hấp dẫn lắm đây !
Được gửi bởi: khánh tường
Gửi lúc: 17:56 10/03/2010
 
Bình luận:MU và Milan “tung hỏa mù” trước đại chiến
Ngài FG quả là cáo già ! Chắc là rút ra được kinh nghiệm từ các trận thua gần đây của MU trước các đội được cho là yếu hơn , dẫn dắt bởi các hlv trẻ . Nên FG , trong 2 tuần nay không hề tuyên bố mạnh miệng , và luôn tung hỏa mù để làm rối trí đối phuơng . Trận đấu đem nay sẽ thật hấp dẩn .
Được gửi bởi: boy
Gửi lúc: 17:24 10/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem