Milan cần phép nhiệm màu ở Old Trafford13:0 10/3/2010

Thất bại 2-3 ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League khiến cửa vào tứ kết cho CLB Italy hẹp đi thấy rõ, nhất là khi họ phải gặp MU đang hừng hực lửa và vừa được tiếp thêm sức mạnh với tin vui về Rooney.

>>
02h45 ngày 11.03, Manchester United – AC Milan: Giấc mơ nào được nối tiếp?
>> Nhân sự Man United trước trận tiếp đón AC Milan
>> “Sao” Milan đồng thanh quyết hạ “Quỷ đỏ” MU

Rooney bị đau nhẹ ở đầu gối khi đá gần trọn trận giao hữu Anh thắng Ai Cập 3-1 hôm 3/3. Vì thế tiền đạo 25 tuổi đã phải ngồi ngoài trong trận MU làm khách trên sân Wolves cuối tuần qua ở giải Ngoại hạng. Khả năng anh không kịp bình phục để đấu với Milan hôm nay cũng đã được MU nhắc đến. Nhưng trong buổi tập hôm qua anh đã tập luyện bình thường trở lại và nhiều khả năng sẽ đá chính trong trận lượt về với CLB Italy hôm nay.

Rooney (trái) trở lại là nỗi lo lớn nhất với Milan.

Với MU, sự trở lại kịp thời của Rooney là tin tức thật sự tốt lành. Nhưng ngược lại, đó là nỗi lo rất lớn với Milan. Nếu Rooney không kịp bình phục để ra sân hôm nay, Milan bớt đi mối đe dọa nguy hiểm nhất cho hàng thủ và vì thế có thể liều mình chơi tấn công vì mục tiêu thắng tối thiểu 2-0 và đi tiếp, hoặc thắng lại 3-2 để đấu hiệp phụ.

Lượt về vòng 1/8
Champions League
Ngoài 28 bàn thắng trên mọi mặt trận từ đầu mùa, Rooney còn là thủ lĩnh về mặt lối chơi của MU mùa này. Có anh, "Quỷ đỏ" không chỉ có một tay săn bàn lợi hại ở tuyến đầu, mà còn sở hữu một cầu thủ phòng ngự từ xa hữu hiệu. Sự hiện diện của Rooney đem lại cho MU tính cơ động, linh hoạt bởi anh đều chơi tốt mọi sơ đồ chiến thuật, cả khi tấn công lẫn lúc phản công. Trận lượt đi ở San Siro là minh chứng rõ nét cho hiểm họa từ Rooney, bởi đây chính là chủ nhân của hai bàn quan trọng giúp MU hạ Milan 3-2.

Khi đối thủ có một tiền đạo như thế, Milan không thể thoải mái phô diễn thứ bóng đá tấn công hừng hực lửa như cách họ đấu với phần lớn các đối thủ ở Serie A mùa này. Thay vào đó, HLV Leonardo sẽ phải cho các học trò chơi một cách chừng mực hơn và phải luôn dè chừng các đợt lên bóng của MU. Thêm một bàn thua trước gần như sẽ chấm dứt mọi hy vọng lật ngược tình thế cho Milan, bởi khi đó họ sẽ phải ghi được ít nhất ba bàn tại Old Trafford.

Vậy Milan có gì để hy vọng khi bước ra thảm cỏ Old Trafford hôm nay? Theo ông chủ Silvio Berlusconi, chỉ cần có niềm tin, đội của ông sẽ đạt mục tiêu. Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi HLV Leonardo và Ronaldinho, những người liên tiếp khẳng định rằng đánh bại MU ở Old Trafford và lật ngược tình thế không phải là điều bất khả thi. Sự trở lại kịp thời của Pato - chân sút sốt một với 14 bàn từ đầu mùa - càng củng cố thêm niềm tin cho Milan.

Thực tế hai chuyến làm khách gần nhất của Milan đến Old Trafford cũng ít nhiều tiếp thêm sự lạc quan cho thầy trò Leonardo. Năm 2005, cũng ở vòng 1/8, lượt đi đội bóng Italy bị ép sân nhưng vẫn xuất sắc giành phần thắng 1-0 nhờ công Crespo, chân sút sau đó tiếp tục ghi bàn duy nhất ở lượt về tại San Siro, giúp Milan thắng chung cuộc 2-0. Hai năm sau đó, tại bán kết lượt đi họ thua MU 2-3 ở Old Trafford nhưng đã thắng đậm 3-0 ở lượt về để vào chung kết và vô địch.

Gặp lại MU hôm nay, Milan chắc chắn rất cần những Crespo hay Kaka mới để ghi bàn tại Old Trafford. Ronaldinho, nguồn cảm hứng chiến thắng của đội từ đầu mùa, đương nhiên là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất. Nhưng để chiến thắng, Milan còn phải biết chắt chiu cơ hội, thay vì tung ra hơn chục cú sút mà chỉ ghi được hai bàn như trận lượt đi. Tuy nhiên nếu nhìn vào cách họ chuẩn bị cho trận đấu với MU, Milan có lý do để lo ngại. Gặp Roma cuối tuần qua, Ronaldinho và đồng đội đã chơi hoàn toàn áp đảo, làm tốt mọi khâu, trừ việc ghi bàn và phải chấp nhận bị cầm hòa 0-0.

Ronaldinho được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng giúp Milan qua ải Old Trafford.

Ferguson tuyên bố không hài lòng với thắng lợi ở lượt đi và sẽ cho các học trò vào cuộc bằng thứ bóng đá tấn công. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, nhiều khả năng MU sẽ chỉ chơi tấn công trong hiệp một và nếu không thể ghi bàn dẫn trước để tạo cách biệt an toàn hơn, gần như chắc chắn họ sẽ rút về chơi phòng ngự phản công sau giờ nghỉ. Đây là sở trường từng giúp MU thăng hoa ở Champions League hai mùa gần đây. Sự trở lại kịp thời của cặp trung vệ thép Vidic - Rio Ferdinand và phong độ ổn định ở mức cao của các tiền vệ phòng ngự như Fletcher, Carrick sẽ cho phép Ferguson thoải mái hơn với các toan tính chiến thuật khi đối phó với Milan.

Nhiệm vụ của Milan vì thế sẽ khó khăn hơn bội phần. Và có lẽ nếu không nhờ một phép lạ nào đó ở Old Trafford, viễn cảnh đen tối, theo chân Fiorentina rời cuộc chơi, sẽ trở thành hiện thực với thầy trò Leonardo.

Đội hình xuất phát dự kiến:

MU (4-3-3): (4-3-3): Van der Sar - Rafael, Vidic, Rio Ferdinand, Evra - Fletcher, Scholes, Gibson - Nani, Rooney, Park Ji-sung.

Milan (4-3-3): Abbiati - Bonera, Nesta, Thiago Silva, Antonini - Gattuso, Pirlo, Ambrossini - Pato, Borriello, Ronaldinho.

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem