HLV Wenger muốn đánh bại các đội bóng Anh tại Champions League8:14 10/3/2010
Không có sự phục vụ của Cesc Fabregas, tuy nhiên các pháo thủ thành London đã có trận thắng hủy diệt “Bầy rồng” “5 sao” khi tiếp FA Porto trên sân nhà Emirates rạng sáng nay. Trong bài phát biểu với báo giới sau trận đấu HLV Arsene Wenger cho biết ông muốn có một cuộc báo thù với Manchester United hoặc Chelsea ở tứ kết Champions League…
>> Wenger: “Bendtner sẽ không còn ‘vô duyên’ nữa”
>> “Ông chân gỗ” cuồng nộ ghi bàn, Arsenal “bóp chết” Porto
>> Almunia: "Fabregas là biểu tượng của Arsenal"
Để thua FC Porto với tỷ số 1-2 ở trận đấu làm khách tại “Hang rồng” ở trận đấu lượt đi, nhưng khi trở về sân nhà rạng sáng nay, Arsenal đã có một trận đấu như “lên đồng” khi hủy diệt đối thủ của mình bằng trận thắng đậm “5 sao, một chiến thắng tuyệt vời cho các pháo thủ thành London khi giành thắng lợt trung cuộc 6-2 sau hai lượt trận. Với kết quả này, Arsenal đã trở thành đại diện đầu tiên ở đấu trường Premier League giành quyền đi tiếp vào vòng Tứ kết Champions League mùa giải năm nay.
Hủy diệt “Bầy rồng” với trận thắng “không tưởng”, trong bài phát biểu của mình với báo giới sau trận đấu HLV Arsene Wenger tỏ ra rất hạnh phúc khi các pháo thủ thành London đang đứng trước cơ hội để trả thù một trong hai đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League mùa giải năm nay là Man United và Chelsea. Phát biểu với Sky Sports, HLV Arsene Wenger cho biết: “Chúng tôi đã không thi đấu tốt khi thi đấu với Chelsea và Manchester Untied ở Prermier League trong năm nay và đây sẽ là cơ hội để chứng minh rằng chúng tôi có thể khẳng định sức mạnh của mình khi gặp lại họ”.
 |
Mặc dù tỏ ra rất “vô duyên” ở trận đấu hồi cuối tuần khi các pháo thủ thành London giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Burnley, nhưng trong trận tiếp đón “Bầy rồng” trên sân nhà rạng sáng nay, tiền đạo Nicklas Bendtner mặc dù có ít cơ hội hơn nhưng đã lập được một hat-trick ở trận đấu này, phát biểu về trận đấu ấn tượng của tiền đạo trẻ người Đan Mạch, vị chiến lược gia người Pháp cho biết: “Tôi hy vọng rằng Bendtner sẽ không quá tự ti sau trận đấu này. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy rất vui mừng cho cậu ấy. Bendtner đã có một trận đấu rất tốt hôm thứ Bảy vừa qua nhưng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ba ngày sau đó, dù số cơ hội ít hơn nhưng đã ghi được 3 bàn thắng. Đó là một kết quả tốt và có thể cho cậu ấy thêm sự tự tin cho mình và tôi hy vọng đây sẽ là động lực cho Bendtner tiếp tục thi đấu tốt cho dù đó là những trận đấu khó khăn”.
Trong trận đấu rạng sáng nay, Nasri đã lấp đầy khoảng trống do thủ quân Cesc Fabregas để lại bằng một bàn thắng solo cực đẹp ở phút 63 của trận đấu. Phát biểu về bàn thắng ấn tượng của ngôi sao người Pháp, “Giáo sư” thừa nhận chính bàn thắng này đã tạo nên sự khác biệt của trận đấu: “Chúng tôi đã có hiệp một thi đấu rất tốt, và phải chịu một số áp lực trong khoảng 10 hoặc 15 phút đầu hiệp hai, nhưng sau đó khi Samir Nasri ghi bàn thắng thứ ba của trận đấu nó đã cho thấy một sự khác biệt rất lớn và từ đó chúng tôi đã có một trận đấu dễ dàng hơn”.
“Đó là một sự chói sáng của cá nhân (bàn thắng thứ ba của Nasri), nhưng nói chung tôi tin rằng chúng tôi đã có một đội ngũ thi đấu thống nhất, chúng tôi đã có một sự đoàn kết rất tốt và chúng tôi đã thi đấu một trận đấu tốc độ”.
Kết quả hai trận đấu lượt về Champions League diễn ra rạng sáng nay:
Arsenal 5-0 Porto (lượt đi 1-2) (Bendtner 10' & 25', Nasri 63', Eboue 66', Bendtner 90'+1 pen)
Fiorentina 3-2 Bayern Munich (1-2) (Vargas 28', Jovetic 54' & 64' - Van Bommel 60', Robben 65')
* Bayern giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|