Trái tim khóc tại Franchi!5:24 10/3/2010

(BongDa.com.vn) -  Một trận đấu mà Fiorentina phải làm đủ mọi cách để thắng cách biệt nếu như còn muốn có mặt ở vòng Tứ kết Champions League năm nay. Họ đã từng có, có tới 2 lần trong trận lượt về này nhưng sự tỏa sáng của những người “Hà Lan bay” đã khiến trái tim của bao khán giả tại Artemio Franchi đau nhói sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, La Viola tràn lên tấn công mạnh mẽ và sức ép từ cặp cánh Marchioni – Vargas liên tiếp khiến cho hàng thủ thiếu vắng Demichelis của Bayern Munich liên tục có những sóng gió nhất định bởi tốc độ, kỹ thuật và khả năng quấy rối quá tốt của bộ đôi này.

Vargas mở tỷ số tạo hi vọng cho Fiorentina.

Cùng với đó là sự linh hoạt cơ động của hai tiền vệ xuất sắc Jovetic – Montolivo đã khiến cho những Bommel, Bastian Schweinsteiger, Muller khó có thể lên bóng còn hai tiền cánh kinh điển Robben và Ribery cũng đành bất lực trước sự đeo bám khó chịu nhưng cũng rất tiểu xảo của các hậu vệ đội chủ nhà.

Hiệp 1 là hiệp của Fiorentina với khả năng khống chế thế trận, gây sức ép và tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành Butt. Để rồi vào phút thứ 27 của trận đấu, Vargas có mặt đúng lúc đệm bóng dễ dàng trong hình huống mà Butt để bóng ói ra. 1-0 cho La Viola.

Cả sân vận động Artemio Franchi hò reo như mở hội, quả thật nếu Fio chơi tốt như thế trong cả trận thì thật sự cơ hội để cho Bayern Munich có thể lật ngược thế cờ là quá khó khi mà mọi ngòi nổ của Louis Van Gaal đều chưa thể hiện được gì trước sự chặt chẽ và tính kỷ luật ở mỗi cầu thủ áo tím.

45’ đầu tiên thuộc về Fiorentina và khi hiệp 2 mới bắt đầu được ít phút, lại là từ pha lên bóng tốc độ ở hai cánh, đặc biệt ở hành lang phải của Marchioni, cựu cầu thủ của Juventus đã chơi cực hay với những pha đi bóng vô cùng tốc độ đầy sáng tạo và trong 1 pha đưa bóng tầm thấp vào trong, Gilar đánh gót điệu nghệ ngay trong vòng 16m50 đúng đà băng vào của Jovetic và cầu thủ trẻ này đã hạ gục Butt bằng 1 cú sút cực kỳ hiểm hóc.

Nhưng Bommel....

2-0 và tổng tỷ số sau hai lượt trận đã là 3-2 nghiêng về phía Fio, vé đi tiếp đã có nếu như tỷ số này được giữ nguyên cho tới hết trận. Các khán đài của sân Franchi hân hoan vui mừng, HLV Prandelli cũng tin tưởng các học trò đủ sức giữ vững thế trận và biết cách bảo toàn chiến thắng.

Quả thật sau tình huống ghi bàn của Jovetic, thế trận tuy có chút cân bằng nhưng các pha tấn công biên của Fio thật sự là quá nguy hiểm và chỉ cần Gilar, Vargas hay chính Jovetic chỉnh chu hơn trong các pha dứt điểm, có lẽ mọi thứ đã sớm chấm dứt với “Hùm xám”.

Tuy vậy đây cũng là lúc kinh nghiệm và bản lĩnh của một đại gia ở Châu Âu lên tiếng, từ pha hút hậu vệ đối phương của Ribery, bóng được đẩy vào đúng tầm băng lên của thủ quân Van Bommel và 1 pha đặt lòng chuẩn xác của cầu thủ người Hà Lan đã thắp lên hi vọng cho đội bóng đang xếp thứ 1 ở Bundesliga.

Chỉ ít phút sau, từ pha đánh đầu chuyền bóng chuẩn của Gilar, Jovetic xâm nhập vòng cấm và gia tăng khoảng cách cho đội chủ nhà. Fiorentina có bản thắng thứ 2, và một lần nữa, nếu tỷ số này được giữ vững, họ sẽ đi tiếp.

Nhưng trong một ngày mà những người Hà Lan lên tiếng, niềm vui đền chẳng tày gang với đội bóng của thành phố Florence xinh đẹp.

...và Robben đã đánh đấu chấm hết cho thầy trò Prandelli.

Robben đi bóng kỹ thuật nơi hàng lang phải trước khi ngoặt bóng kỹ thuật và tung ra pha sút xa đẹp mắt, bóng đi lượn quá tuyệt vời khiến pha bay người cứu thua của Frey chỉ khiến đó được nâng lên tầm tuyệt tác mà thôi.

Cũng kể từ giờ phút này, Fio chính thức bế tắc trong con đường tìm đến khung thành của Bayern khi mà các cầu thủ của Van Gaal chơi tập trung hơn.

Những phút cuối trận, toàn bộ các cầu thủ của Prandelli ồ ạt lao lên tấn công nhưng “Hùm xám” đã ngăn chặn tốt mọi phương án tấn công mà Fiorentina triển khai để rồi khi tiếng còi vang lên.

Toàn bộ các cầu thủ áo tím đổ gục xuống sân, còn trên khán đài, các CĐV cũng rơi nước mắt. Tiếc cho Fio, họ đã “Cầm vàng” nhưng để “Vàng rơi” còn Bayern, chúc mừng chiến thắng hú vía của thầy trò Van Gaal.

Kết quả & Lịch thi đấu
Arsenal - Porto 5-0

Bendtner 10’, 25’, 90’+1/pen, Nasri 63’, Eboue 66’

Tổng tỉ số: 6-2

Fiorentina - Bayern Munich 3-2

Vargas 28’, Jovetic 54’, 64’ - Van Bommel 60’, Robben 65’

Tổng tỉ số: 4-4 (Bayern đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách).

2h45 thứ Năm 11/3

M.U - Milan
Real Madrid - Lyon

Hồng Duy

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Trái tim khóc tại Franchi!
tôi cũng rất tiếc cho Fio , thôi để lần sai cố gắng nhé , còn nhiều thời gian mà Fio , tôi cổ vũ cho Fio , tôi la fan của aernal , lối đá như thế mới là đẳng cấp , Bayer Munich hãy học tập theo họ nhé, một dàn cầu thủ trẻ toàn sao . tôi yêu aernal
Được gửi bởi: luong giang chau
Địa chỉ email: hoa_da_tai_the_1111@yahoo.com
Gửi lúc: 14:10 10/03/2010
 
Bình luận:Trái tim khóc tại Franchi!
Fio xứng đáng đi tiếp !! Tiếc cho Jovetic, Vagas, Gilardino....tiếc cho thành Florence
Được gửi bởi: Rossoneri
Gửi lúc: 13:07 10/03/2010
 
Bình luận:Trái tim khóc tại Franchi!
2 trái Bayer ghi được đều là sút xa khoảng 30 mét. Bảo họ làm lại có làm được k(?) Thật là k may cho Fio chút nào..
Được gửi bởi: ju suiemo
Gửi lúc: 11:48 10/03/2010
 
Bình luận:Trái tim khóc tại Franchi!
Tất cả đội bónng nào vô địch Cl đều do may mắn
Được gửi bởi: kingofbig
Địa chỉ email: kingofbig@gmail.com
Gửi lúc: 11:37 10/03/2010
 
Bình luận:Trái tim khóc tại Franchi!
Hình như mọi người vẫn chưa hiểu về bóng đá nhiều thì fải, đâu fải đá hay là thằng. đôi khi fải thêm chút may mắn +bản lĩnh nữa. Đó với là một phần kịch tính không thể thiếu trong bóng đá. Ở đây Bayer đều có,vì thế chiến thắng dành cho họ là hoàn toàn
Được gửi bởi: binbin
Gửi lúc: 11:26 10/03/2010
 
Bình luận:Trái tim khóc tại Franchi!
người Đức phải cám ơn 2 người Hà Lan bay vì chính họ là nhân tố tạo nên sự khác biệt trên đất Ý.
Được gửi bởi: Đinh văn Tuấn
Gửi lúc: 11:25 10/03/2010
 
Bình luận:Trái tim khóc tại Franchi!
ông byern munich nói mà buồn cười quá...đẳng cấp nào là mãi mãi cho byern???hãy nhìn Mu,real hay barce xem đó mới là những đội bóng đẳng cấp.nhìn lại mùa giải C1 năm ngoái.họ đã bị barce cho phơi áo trên sân noucam.vào vòng trong gặp cheasel hoặc barce xem.đó mới là đẳng cấp thực sự.
Được gửi bởi: dương thanh tùng
Gửi lúc: 11:23 10/03/2010
 
Bình luận:Trái tim khóc tại Franchi!
thưa hoàng đế Frakenbauer, ông hài lòng với kết quả này chứ. Với quyền lực và địa vị trong hiệb hội bóng đá châu âu, ông và Ovrebo ở lượt đi đã dàn dựng lên 1 vở kịch hoàn hảo. Bayen nên cám ơn 2 ng này và hi vọng 2 ng sẽ tíb tục viết kịch bản cho Bayen ở vòng tứ kết
Được gửi bởi: hào
Địa chỉ email: caubemayman2007@yahoo.com
Gửi lúc: 11:21 10/03/2010
 
Bình luận:Trái tim khóc tại Franchi!
Ai nói Bayern không xứng đáng, trận lượt đi tỷ lệ cầm bóng và sút bóng hai bên Bay: 65/19 - Fio: 35/12, lượt về Bay: 60/10 - Fio: 40/11 đẳng cấp cầu thủ hai bên ai hơn cũng khỏi phải bàn. Mọi người nên đánh giá khách quan còn bạn nào vốn đố kỵ với Bayern chắc còn phải ghen tức dài dài vì... cứ nhìn bảng thành tích của Bayern thì biết.
Được gửi bởi: Bayern
Gửi lúc: 11:12 10/03/2010
 
Bình luận:Trái tim khóc tại Franchi!
Hơ.người ta không biết xem bóng đá hay ông không biết xem bóng đá???Đẳng cấp chính là được tạo ra từ quá khứ.Vị thế của Munich tại Châu Âu là điều không thể bàn cãi với 4 lần vô địch Châu Âu.Vậy đó là đẳng cấp rồi.Hơn nữa Munich đã đánh bại đối thủ bởi bản lĩnh của mình.Trong khi Fio có những bước tiến lớn nhưng họ chưa đủ tầm để có thể làm vương ở Châu Âu.Chia buồn với Fio và chúc mừng Munich.Chúc Robben thành công.Thật tiếc khi anh khônng còn ở Real,Bán Robben là sai lầm lớn của Perez.Thật đáng tiếc.......
Được gửi bởi: galacticos
Gửi lúc: 11:08 10/03/2010
Trang:
1234
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem