M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League13:0 7/3/2010

Cả M.U và Arsenal đều giành chiến thắng ở vòng 29 giải Ngoại hạng diễn ra tối qua, song những điểm số đó không đảm bảo cho họ có được kết quả có lợi tại Champions League, nhất là khi chấn thương đang hoành hành.


>>
HLV Ferguson lên kế hoạch chiêu mộ Joe Cole
>>
MU lên ngôi đầu, Scholes chạm cột mốc 100 bàn
>>
“Giáo sư” bênh vực Theo Walcott
>>
Rooney có thể lỡ trận gặp Milan
>> Fabregas sẽ vắng mặt trận gặp Porto?


M.U: Công thủ đều dở


Với 28 bàn thắng có được trên tất cả các mặt trận mùa giải năm nay, không sai khi khẳng định Wayne Rooney chính là sức mạnh của Manchester United. Điều đó càng được chính minh trong chuyến làm khách tới sân Molineux của Wolves đêm qua. Không có Rooney trong đội hình vì chấn thương, M.U chật vật tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. May mà ở cuối hiệp 2, hậu vệ Wolves mắc sai lầm, tạo điều kiện để Paul Scholes ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm.

Rooney gặp chấn thương trong trận đấu gặp Ai Cập

Theo thông tin mới nhận được, chấn thương đầu gối của Rooney vẫn chưa bình phục và khả năng anh có thể ra sân trong trận đấu với Milan 3 ngày nữa vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện giờ, Sir Alex Ferguson không còn sự lựa chọn nào khác Dimitar ngoài Berbatov cho vị trí trung phong. Song nếu tình trạng tịt ngòi trên cứ tiếp diễn trong cuộc chạm trán với Milan, M.U khó mà có thể ghi bàn vào lưới Rossoneri.

Trong khi đó hàng thủ cũng không mang lại sự an tâm. Tới làm khách trên sân của Wolves với cặp trung vệ Rio Ferdinand và Vidic, song khoảng trống trước mặt Van Der Sar vẫn rộng thênh thang. Nên nhớ đẳng cấp của những Pato, Ronaldinho… so với các chân sút của Wolverhampton khác xa nhau. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, M.U sẽ phải trả giá.

Fabregas là linh hồn của Arsenal

Arsenal: Lại mất Fabregas


Tối qua, Arsenal đã giành thắng lợi 3-1 trước Burnley để tiếp tục bám đuổi M.U và Chelsea trong cuộc đua vô địch Premiership. Người mở tỷ số cho Pháo thủ thành London là đội trưởng Cesc Fabregas. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha này đã tái phát chấn thương gân kheo và bị thay ra ở cuối hiệp 1.

Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger cho hay Fabregas tái phát chấn thương hồi đầu mùa giải năm nay và cơ hội ra sân trong trận gặp Porto chỉ là 50/50. Đó chắc chắn Fabregas không thể ra sân là tổn thất rất lớn cho Pháo thủ khi mà họ cần giành chiến thắng trước Porto để ghi tên mình vào Tứ kết Champions League (lượt đi thua 1-2).
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League
Không thể phủ nhận chiến thắng trước Wolves cua MU là thiếu thuyết phục, nhưng chiến thắng có thể do nhiều yếu tố trong đó có yếu tố may mắn (phần không nhỏ), trong trận này MU đã gặp may mắn, nhưng không thể dựa vào đó để kết luận trận sau MU sẽ không còn may mắn nữa, hoặc cứ cho là điều đó xảy ra thì MU cũng có thể chiến thắng bằng sức mạnh tập thể, bằng sự toả sáng của một cầu thủ nào đó, bằng sự trở lại cua R10. Những điều này là có thể chứ, trong bóng đá tất nhiên không bao giờ chỉ có chiến thắng hoặc chỉ có thất bại. Mu thất bại ở C1 cũng không phải là điều gì trái với quy luật tuy nhiên các CĐV yêu MU vẫn luôn tin tưởng vào chiến thắng trước AC Milan vào thứ 4 này.
Được gửi bởi: Phung Thai Son
Địa chỉ email: thai_son_phung@shiv.shi.co.jp
Gửi lúc: 17:02 08/03/2010
 
Bình luận:M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League
thật sai lầm khi dánh giá mu chỉ qua trận gạp wovels.trận gạp ac các bạn sẽ thấy mu là thế nào.mu là vô dối.hehe
Được gửi bởi: baby@milk
Gửi lúc: 10:09 08/03/2010
 
Bình luận:M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League
viec R-10 chan thuong la dieu dang tiec cho M.U; viec Beba...Bet gay that vong!dung la the!nhung con bao nhieu cao thu khac sao MU lai phai lo lang chu.MU se vao vong sau mot cach thuyet phuc. Hay cho ma xem!
Được gửi bởi: Mr.Bin
Gửi lúc: 22:52 07/03/2010
 
Bình luận:M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League
tôi tin Arsenal sẽ chiến thắng Porto để ghi tên mình vào vào Tứ kết Champions Leaguecho du Fabregas không thể ra sân
Được gửi bởi: trinh duc minh
Địa chỉ email: xitrum2266@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 21:21 07/03/2010
 
Bình luận:M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League
"Hiện giờ, Sir Alex Ferguson không còn sự lựa chọn nào khác Dimitar ngoài Berbatov cho vị trí trung phong". Lại nhầm nữ rùi PV bóng đá ơi.Haha. Vẫn còn gà son Paul Scholes. MU sẽ vào vòng trong thui nhưng hơi vất vả:))
Được gửi bởi: Hoàng Giang
Gửi lúc: 19:47 07/03/2010
 
Bình luận:M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League
Có lẽ Rooney chấn thương thật, tình hình như thế này Sir Alex cần gì phải đòn gió, hi vọng anh có thể vào sân trong trận gặp AC. Nếu không, thì vẫn còn đó Fletcher, Park, Valencia, hàng hậu vệ sẽ là Brown đá phải thay cho Rafael thiếu kinh nghiệm. Tỷ số sẽ là 1-0. ManU giờ thừa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để bảo toàn lợi thế trận lượt đi.
Được gửi bởi: Đức Việt
Gửi lúc: 19:05 07/03/2010
 
Bình luận:M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League
chẳng ai dám chắc rooney chấn thương. biết đâu đây là kế sách của ferguson. Biết rooney chấn thương, ac milan sương như trên mây rồi ngã phich 1 phát khi thấy rooney bước vào sân =)) đòn tâm lí đây
Được gửi bởi: Hưgmeo's blog
Gửi lúc: 17:48 07/03/2010
 
Bình luận:M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League
tôi tin Arsenal sẽ chiến thắng .trận chung kết c1 năm nay là Arsenal+bacl thui
mãi mãi là Arsenal num nembe1
Được gửi bởi: dang anh duc
Gửi lúc: 17:16 07/03/2010
 
Bình luận:M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League
thật là vớ vẫn khi nói sức mạnh của MU dựa vào R10.Bóng đá là của 11 ngưới
Được gửi bởi: tu
Gửi lúc: 16:45 07/03/2010
 
Bình luận:M.U & Arsenal: Hiểm họa khôn lường tại Champions League
kiểu j man united cha vô địch c1 năm nay
Được gửi bởi: ngo minh nam
Địa chỉ email: minhnamngo@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 16:34 07/03/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem