Mourinho, Inter và tinh thần của những chiến binh La Mã8:15 26/2/2010

Trong một buổi tối mà sức ép lên đến đỉnh điểm và phải đối đầu với một đối thủ có thừa sự lạnh lùng, Inter của Mourinho đã chứng minh rằng họ có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào bằng một tập thể “không Italia” nhưng có tinh thần chiến đấu của những dũng sĩ La Mã cổ đại.


>> Champions League: M.U chơi hay hơn Chelsea hay chỉ "ăn may"?
>> Inter Milan sau chiến thắng trước Chelsea: Tất cả mới chỉ bắt đầu!
>>
Đội hình tiêu biểu lượt đi vòng 1/8 Champions League


Inter đã ra sân với đội hình xuất phát không có ai là người Ý, nhưng tất cả đã được chứng kiến hình ảnh một Inter thi đấu như những dũng sĩ ở cuộc chiến một mất một còn thời La Mã cổ đại trong những đấu trường sặc mùi sát khí. Người ta đã nói quá nhiều đến sự sợ hãi của Inter vài tuần trước khi gặp Chelsea. Suy luận ấy không phải không có lý khi Inter đã liên tiếp mất điểm, đã chịu đựng sức ép tột độ đến từ sự bất công, đã bị giới truyền thông và dư luận Italia trù úm. Nhưng sau 90 phút với Chelsea, người ta một lần nữa phải ngả mũ trước nghị lực và bản lĩnh phi thường của “ông vua Serie A”.

Không cần bàn nhiều về việc Mourinho có chủ động đưa Inter vào “thế chân tường” với vô vàn sức ép như vậy hay không, nhưng việc những cái đầu của Inter bị ức chế đến mức đỉnh điểm đã phát huy tác dụng rõ ràng trong cuộc chạm trán với Chelsea. Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng xanh-đen đã dồn lên tấn công như để trút bỏ mọi nỗi bực dọc mà không cần biết rằng đối thủ của họ là một kẻ lọc lõi tại đấu trường Champions League. Và bàn mở tỷ số chớp nhoáng của Milito đã khiến Inter trở nên hưng phấn hơn trong suốt những phút thi đấu sau đó ở hiệp 1.

Họ đã thi đấu như những chiến binh

Nếu Eto’o không quá vụng về trong pha dứt điểm cận thành ở phút 33 thì có lẽ Chelsea đã phải trải qua một màn tra tấn ác mộng tại Giusseppe Meazza. Nhưng cái gì cũng có tính hai mặt của nó, khi Inter không thể tận dụng tối đa những cơ hội mà họ có được và vẫn đang thi đấu trong sự hưng phấn thái quá, cũng là lúc đội khách thể hiện bản lĩnh bằng những pha phản công nguy hiểm. Nếu Kalou không bị từ chối một quả penalty thì có lẽ Chelsea đã không phải chờ tới đầu hiệp hai mới ghi được bàn san bằng tỷ số.

Và khi bị thủng lưới, nhiều người đã tin rằng Mourinho sẽ thận trọng hơn bởi dẫu sao 1-1 cũng chưa phải là kết quả quá tệ, nhất là trong bối cảnh hàng thủ Inter không có được sự kín kẽ cần thiết bởi Maicon và Zanetti vẫn mải mê lên tấn công trong khi Samuel tỏ ra chậm chạp. Thế nhưng với niềm kiêu hãnh và khát khao phá dớp bị loại ở vòng 1/8 Champions League suốt 4 mùa giải liên tiếp, Mourinho đã vượt qua sự sợ hãi để quyết định cho Inter tiếp tục dồn lên tìm bàn thắng. Và khi Cambiasso tung ra một cú rocket làm Petr Cech đứng im như tượng nhìn bóng vào lưới, người ta hiểu rằng Inter giờ đã không còn là một kẻ yếu bóng vía đến tội nghiệp tại sân chơi tầm châu lục nữa.

Mourinho đã giải tỏa được mọi sức ép

Inter, với một đội hình xuất phát ngoại quốc 100% (họ đã tiếp Chelsea với 4 người Brazil, 4 người Argentina, 1 người Hà Lan, 1 người Cameroon và 1 người Serbia) và một cái đầu “siêu việt” của Mourinho, đã làm điên đảo nước Ý trong nhiều ngày qua, giờ lại trở thành niềm hy vọng lớn nhất của người Ý trong cuộc chiến lấy lại danh dự tại Châu Âu mùa giải này (Milan và Fio đều đã hứng chịu thất bại trong trận lượt đi). Và thật ngạc nhiên, Inter lại sử dụng thứ vũ khí của chính người Ý: Tinh thần chiến đấu của những chiến binh La Mã cổ đại.

Cũng giống như tác phẩm “Thần khúc” (La Divina Commedia) đồ sộ gồm hơn 14 nghìn câu thơ của kịch tác gia vĩ đại Dante Alieghiri, Inter của Mourinho đã trải qua những giờ phút như dưới địa ngục khi một mình phải đương đầu sức ép của cả Italia. Nhưng rồi như Dante khẳng định: Chỉ sự can đảm, danh dự và tình yêu mới có thể giúp con người thoát khỏi địa ngục, trước Chelsea, Inter đã có những điều đó và họ sẽ bắt đầu những nấc thang lên thiên đường sau ba tuần nữa (nếu không để thua tại Stamford Bridge).
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mourinho, Inter và tinh thần của những chiến binh La Mã
Ý kiến của bạn vô danh cũng là ý kiến của mình, thắng thua là do bản lĩnh, chiến thuật, không thể cứ thua là đổ lỗi cho may mắn đối thủ, cười cho những ai nói rằng Mou là kẻ ăn may.
Được gửi bởi:
Gửi lúc: 11:17 26/02/2010
 
Bình luận:Mourinho, Inter và tinh thần của những chiến binh La Mã
bạn hiểu sao là may mắn? 1 trận đấu dc tạo nên bởi các cầu thủ, trọng tài và HLV, chẳng có điều gì là may mắn cả, ở đây chỉ là vấn đề trình độ thôi, vd quả của Drogba, nếu chính xác hơn chút đã vào lưới Inter, đó ko phải là may mắn, mà là vấn đề trình độ, tôi ko nói Chelsea dở, chỉ là dội cột vì sự "thiếu chính xác" chứ ko phải sự "thiếu may mắn" hay quả pen mà Chelsea nghĩ đáng dc hưởng thì TT ko cho, đó là quyết định của TT, ông ta thấy ntn, nghĩ ntn và quyết định ra sao, đó à kết quả đã dc suy nghĩ chọn lựa, ( theo cá nhân tôi coi lại pha quay chậm thì kalou ngã vờ vì samuel chẳng tác động đủ làm ngã ) vài ví dụ để bạn hiểu thôi, chiến thắng là chiến thằng cám ơn :) dù sao trận lượt về mới là kết quả cuối cùng
Được gửi bởi: vô danh
Gửi lúc: 09:54 26/02/2010
 
Bình luận:Mourinho, Inter và tinh thần của những chiến binh La Mã
Ancelotti nói "Sự thực là người Italia muốn thấy Mourinho thất bại" và “Tất cả mọi người ở Italia sẽ ủng hộ Chelsea giành chiến thắng ở Giuseppe Meazza, ngoại trừ những CĐV Inter”. Nhưng theo tôi sau trận đấu này, mọi người Ý đều cầu mong Inter đi tiếp (giành thắng lợi), chỉ trừ Ancelotti.
Được gửi bởi: Nguyễn Đức Trung
Gửi lúc: 09:53 26/02/2010
 
Bình luận:Mourinho, Inter và tinh thần của những chiến binh La Mã
Tôi cũng yêu Iner, yêu Mor nhưng phải thi đấu với 200% tinh thần và sức mạnh nữa mới có thể chiến thắng được Chelsea ở sân SB. Cố lên Inter !
Được gửi bởi: Jose
Gửi lúc: 09:26 26/02/2010
 
Bình luận:Mourinho, Inter và tinh thần của những chiến binh La Mã
Mặc dù Inter là đội bóng mà tôi rất ưa thích, nhưng việc tác giả ca ngợi Inter như vậy là quá lời rồi,inter thắng trận này cũng chỉ là may mắn thôi.Dù sao cũng còn 1 trận lượt vê nưa.hi vọng lúc đó inter sẽ thể hiện sự hủy diệt của mình như ở serie A.
Được gửi bởi: Mourinho
Gửi lúc: 08:29 26/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem