Thế mới là Hy Lạp20:4 23/2/2010
Dù chưa có tổ chức thống kê nào chính thức xác nhận, nhưng rõ ràng khó có ai vượt hơn được “kỷ lục” mà Olympiakos vừa thiết lập ở Champions League: thay HLV đến 3 lần chỉ trong một mùa bóng.
>> Huyền thoại Zico định từ giã nghề HLV
>> Olympiakos sa thải Zico
Khởi đi từ vòng loại thứ 3, Olympiakos đã giành quyền dự vòng bảng nhờ tài lèo lái của HLV Temuri Ketsbaia với 4 trận toàn thắng mà không lọt lưới bàn nào. Vậy mà đến trung tuần tháng 9/2009, Ketsbaia vẫn phải ra đi để tạm giao quyền huấn luyện lại cho Bozidar Bandovic, một... chuyên gia săn tìm tài năng của Olympikos, bất kể ngay cả ở Giải vô địch Hy Lạp, CLB này đang khởi đầu rất ấn tượng bằng 2 trận thắng và 1 hòa, thậm chí chưa lọt lưới lần nào.
 |
| HLV Zico khi còn dẫn dắt Olympiakos |
Điều bất ngờ là trong thời gian tạm quyền ngắn ngủi ấy, ông Bandovic đã giúp Olympiakos giành số điểm tối đa ở cả 2 trận đấu rất quan trọng: hạ đối thủ mạnh PAOK tại Giải VĐQG và đá bại AZ Alkmaar ở trận đầu vòng bảng Champions League. Bất chấp thành tích hoàn hảo ấy, ông Bandovic vẫn phải nhường chỗ cho Zico. Trong 4 tháng dưới thời cựu danh thủ người Brazil này, Olympiakos đã vượt qua vòng bảng Champions League và bám sát Panathinaikos trong cuộc đua giành ngôi vô địch Hy Lạp. Đúng vào lúc Zico đang nghĩ tới khả năng sắp được Olympiakos gia hạn hợp đồng thì ông bất ngờ nhận được tin mình bị sa thải đăng trên trang chủ của CLB này vào cuối tháng Giêng vừa qua. Mãi sau đó 2 tiếng, ban lãnh đạo Olympiakos mới gửi đến nhà Zico hai lá thư bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Anh để xác nhận quyết định thay đổi HLV lần thứ 25 của Chủ tịch Socrates Kokkalis trong giai đoạn điều hành CLB này. Theo lý giải của giới truyền thông Hy Lạp, lý do khiến Zico mất việc là do Olympiakos đã thua đến 2 trong 4 trận trước đó ở Giải VĐQG.
Đương nhiên, cách hành xử của ban lãnh đạo Olympiakos đã khiến Zico bị sốc nặng đến mức ông tuyên bố muốn chia tay vĩnh viễn với nghề cầm quân bạc như vôi này. Nhưng nếu am hiểu cách làm và cách nghĩ của người Hy Lạp, Zico có lẽ đã không bị choáng như vậy, vì đây là chuyện bình thường ở xứ này. Chí ít là Zico còn đỡ hơn khi so với Henk ten Cate - HLV người Hà Lan bị Panathinaikos sa thải hồi đầu tháng 12/2009. Chỉ vì bị thầy trò Zico đánh bại rồi đoạt mất ngôi đầu Giải VĐQG trong trận “derby của những kẻ thù vĩnh cửu”, Ten Cate đã phải nhận quyết định sa thải ngay trước sinh nhật lần thứ 55 của ông. Bi kịch ở chỗ: khi nhìn thấy số điện thoại của Chủ tịch Nikos Pateras, Ten Cate còn ngây thơ nghĩ rằng ông ta gọi đến để chúc mừng sinh nhật mình!
Vậy lý giải thế nào về cách hành xử có phần thô lỗ ấy của những người quản lý bóng đá ở Hy Lạp? Phân tích của HLV Otto Rehhagel - người hùng của bóng đá Hy Lạp khi giúp họ thống trị châu Âu và giành quyền dự VCK World Cup 2010 - có lẽ là đáp án hợp lý nhất. Chiến lược gia người Đức 71 tuổi này cho biết: “Người Hy Lạp có một cái dở là họ quá nhạy cảm. Khi đội nhà thắng, họ bay lên chín tầng mây. Khi đội nhà thua, họ muốn quăng tất cả xuống biển.Vì vậy mà ở Hy Lạp, chỉ cần cầm quân không thành công ở 2 trận là HLV đó bị người ta coi chẳng ra gì”.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|