Sự tự tin đi đâu?7:46 24/11/2009

Ngay cả khi vượt qua vòng bảng Champions League năm nay bằng một sự cứu rỗi của người Pháp, Liverpool cũng đã thất bại. Chỉ có một chiến thắng tối thiểu và một trận hòa, họ đã có khởi đầu tồi tệ nhất tại đấu trường này kể từ khi Benitez lên nắm quyền.


Thất bại tại Champions League, tất nhiên, nằm trong sự tuột dốc chung của Liverpool mùa giải này. Nhưng so với những thất bại tại Premiership, nó vẫn có những nét riêng. Những điểm “mới lạ” của ông Vua đấu Cúp.


Liverpool thành công ở Champions League hơn tại Premiership, là bởi họ không có lực lượng dày dạn để tham gia một cuộc đua đường dài, nhưng lại luôn biết cách thể hiện bản lĩnh trong những cuộc đấu knock-out. Năm nay, Liverpool không có điều đó. Sự sa sút của những thủ lĩnh tinh thần như Carragher hay phần nào là cả Gerrard, khiến Liverpool mất đi sự tỉnh táo thường thấy. Khi Fiorentina ghi bàn bằng một pha phối hợp từ chân trung vệ Gamberini, đi qua 3 cầu thủ áo tím rồi đến chân Jovetic ở đầu kia sân bóng mà không gặp bất cứ sự truy cản nào (xem ảnh), thì vấn đề không còn là khả năng chuyên môn nữa, mà là tinh thần. Đến Debreceni cũng không thủng lưới theo cách ấy. Liverpool nổi tiếng là một đội bóng biết cách lật ngược thế cờ ở những phút cuối. Vậy mà lại thua Lyon ở một trận đấu mà họ kiên cường chống trả được 90 phút (Delgado ghi bàn phút cuối cùng), cũng bằng một bàn thắng đến từ một pha phối hợp như “chỗ không người”. Vấn đề là sự tự tin đã biến mất, chứ không phải vì không có tiền cho chuyển nhượng hay chấn thương.

Jovetic (số 8) băng xuống từ giữa sân ghi bàn vào lưới Liverpool

Việc sự tự tin biến mất dường như thể hiện qua một chi tiết lạ lùng: số pha phạm lỗi của Liverpool ở Champions League chưa bằng một nửa so với ở Premiership. Trong khi ở giải quốc nội, họ nhận 20 thẻ sau 13 trận, thì ở Champions League, họ nhận 3 thẻ/4 trận. Không ai cổ xúy cho việc phạm lỗi (trừ Jose Mourinho), nhưng từ những bàn thắng của Delgado và Jovetic, có thể thấy Liverpool quá thiếu “nhiệt” và độ lỳ lợm cần thiết để kiểm soát trận đấu. Đó là những thứ họ đã luôn có.

Một đội bóng vừa yếu về lực lượng, vừa nhu nhược về tinh thần, đó là thứ mà người ta nhìn thấy ở Liverpool mùa giải này. Cũng một vài lần, họ cho thấy đó không phải là bản chất, khi có những trận đấu thuyết phục. Nhưng hoặc Benitez tìm lại sự tự tin cho các học trò và giữ vững nó, hoặc sẽ có người khác làm thay ông.

Theo Báo Bóng Đá
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem