Champions League: Chờ một cuộc phục hưng của người Ý18:18 7/11/2009
Champions League mới đi được hơn một nửa chặng đường của vòng bảng và còn quá sớm để nói trước một điều gì, nhưng với việc các đội bóng Anh và TBN thi đấu không thực sự thành công, bóng đá Italia đứng trước một cơ hội rất rõ ràng để khẳng định lại vị thế của mình ở sân chơi danh giá nhất Châu Âu…

>> Ferguson – Ông còn nhớ hay ông đã quên?
>>
Jose Mourinho kêu gọi các Interista tề tựu đông đủ trận gặp Kazan & Roma!

Có một sự thật không thể phủ nhận là bóng đá Anh đã thống trị sân chơi Champions League với những thành công vang dội. Liền trong 5 năm qua, các CLB của Anh luôn có mặt ở các trận CK Champions League. Còn chuyện hai đội bóng thuộc xứ sương mù phải loại nhau ở tứ kết hay bán kết Champions League đã trở thành chuyện bình thường. Trong khi đó, các đại diện của TBN luôn chỉ có thể trông chờ vào Barca, kẻ đã hai lần ngăn cản các CLB Anh lên ngôi vô địch chỉ trong 4 mùa giải qua.

Cùng khoảng thời gian đó, nếu nhìn sang bóng đá Ý, chỉ có AC Milan là đại diện ưu tú nhất với hai lần lọt vào CK Champions League và một lần bước lên bục cao nhất. Nhưng lần cuối họ làm được điều đó đã cách đây hai mùa giải. Calcio cũng chẳng thể trông chờ vào Inter, đội luôn dừng bước ở vòng knock-out đầu tiên. Còn Roma, đội cũng thường xuyên góp mặt ở sân chơi châu lục trong nhiều mùa giải qua, cùng lắm cũng chỉ có thể tiến tới vòng tứ kết.

Inter đã biết cách vượt qua khó khăn

Cay đắng hơn, các đại diện đến từ đất nước hình chiếc ủng luôn trở thành nạn nhân của những kẻ đến từ xứ sương mù. Mùa giải 2006/2007, mùa Milan đã lên ngôi, Roma đã thảm bại 3-8 trước MU ở tứ kết. Một năm sau đó là sự thất thế tuyệt đối của các đội bóng ở Serie A khi Milan thua Arsenal còn Inter thảm bại trước Liverpool ở vòng 1/8. Tại tứ kết, Roma một lần nữa ôm hận trước MU, đội sau đó lên ngôi vô địch. Năm ngoái, sự trên cơ của bóng đá Anh tiếp tục tái hiện khi cả ba đội bóng Ý là Juve, Inter, Roma lần lượt bại trận tâm phục trước Chelsea, MU và Arsenal.


Bước vào vòng bảng năm nay, dù ít nhiều đã có những biến động về đội hình, nhưng bóng đá Anh vẫn là một thế lực rất lớn với kinh nghiệm tích lũy được trong suốt nhiều năm qua. Còn với các đại diện của Liga, sức mạnh của Barca là điều không phải bàn cãi, còn Real, đội bóng nhiều sao nhất thế giới, hiển nhiên là một thách thức cực lớn với mọi đối thủ. Thế nhưng, khi vòng bảng mới trải qua được 4 lượt đấu, bóng đá Ý đã có bước chuyển mình khá rõ ràng.

Juve đang tiến những bước vững chắc

Người Anh gần như chắc chắn mất đi một đại diện ở vòng 1/8, bởi Liverpool coi như đã không còn cơ hội, và thật đáng ngạc nhiên là kẻ khiến “quỷ đỏ” lâm nguy lại chính là Fiorentina. The Viola đang chơi một thứ bóng đá hủy diệt ở sân chơi Champions League tưởng chừng như quá tầm với họ. Sau 4 trận, đội bóng áo tím giành tới 9 điểm, và chỉ cần đúng 1 điểm nữa trong hai trận cuối cùng, Fio sẽ thẳng tiến vào vòng knock-out và bỏ lại sau lưng nhà cựu vô địch Liverpool. Trận thắng Liverpool 2-0 chính là liều thuốc kích thích tinh thần to lớn với Fio để họ có liền hai trận thắng sau đó trước Debrecen.


Trong khi đó, Inter đã có được chiến thắng đầu tiên sau hơn 1 năm đá ở Champions League. Một chiến thắng có ý nghĩa hơn cả 3 điểm, và nó giúp nhà ĐKVĐ Serie A có được vị trí đầu bảng F. Đối thủ lớn nhất của Inter là Barca lại đang sa sút với chỉ 1 điểm giành được từ đối thủ được coi là lót đường Rubin Kazan. Nếu lượt đấu tới Inter thắng Barca, họ không chỉ chính thức lọt vào vòng 1/8 mà còn có thể đẩy nhà ĐKVĐ ra khỏi sân chơi Champions League.

Juventus cũng đang có những bước tiến rất chắc chắn ở Champions League mùa này. “Bà đầm già” đang đứng thứ hai ở bảng A và cũng chỉ cần thêm 1 trận thắng nữa là chắc chắn có mặt ở vòng sau. Điều đáng nói là lối chơi của Juve ở Champions League thể hiện tính thực dụng cần thiết khi sự chắc chắn luôn được đặt lên hàng đầu (mới thủng lưới 1 lần). Juve có thể có những chiến thắng bị coi là xấu xí, nhưng ở Champions League, bất kể bạn chơi như thế nào, kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất.

Milan vẫn là một thế lực ở Champions League

Đại diện cuối cùng của Serie A và cũng là đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Ý ở Champions League chính là Milan. Đội bóng già nua nhưng lại được dẫn dắt bởi một HLV non choẹt ấy tưởng như sẽ không làm nên trò trống gì ở mùa giải này sau trận thua trước ‘nhược tiểu’ FC Zurich ngay tại San Siro, bỗng chơi hay lên hẳn trong hai cuộc chạm trán với dàn sao Real Madrid. Giành tới 4 điểm và có một thế trận trên chân ‘bầy kền kền trắng’ sau hai lượt trận vừa qua đã cho thấy Milan, nếu chơi đúng khả năng, vẫn luôn đáng gờm với bất kỳ kẻ nào. Rossoneri giờ đang đứng đầu bảng C và chỉ cần không mắc sai lầm trước Marseille và Zurich ở hai lượt trận cuối cùng, họ sẽ có mặt ở vòng knock-out.


Trong khi bóng đá Anh nhiều khả năng sẽ mất đi đại diện ưu tú Liverpool ở vòng sau thì bóng đá TBN chắc chắn không thể bảo toàn lực lượng sau khi Atletico Madrid bật bãi. Đó là còn chưa kể đến việc cả Barca và Real đều đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị loại. Rõ ràng, việc cả 4 đại diện đến từ Italia thi đấu khá thành công tính tới thời điểm này là một điều rất đáng khích lệ trong bối cảnh họ đã bị thất thế trong suốt nhiều mùa giải qua. Và biết đâu mùa này, những đội bóng đến từ Italia sẽ tiến sâu ở Champions League và sẽ có những cuộc báo thù ngọt ngào?


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Champions League: Chờ một cuộc phục hưng của người Ý
Inter là niềm hy vọng số 1 trong trai tim tôi, chi có Mourinho mới làm sống lại bóng đá Italy.Con người của niềm tin và luôn mang dòng máu chiến thắng! Hãy đợi câu trả lời từ Mourinho !
Được gửi bởi: Anh Dinh
Gửi lúc: 13:14 14/11/2009
 
Bình luận:Champions League: Chờ một cuộc phục hưng của người Ý
sao các bác lại đánh giá 4 đội bóng tham dự C1 năm nay của seria cao thế tôi nghỉ bóng đá Anh sẽ vô địch như Mu,CHE,ARS vẫn rất mạnh đó
Được gửi bởi: nguyển trung quý
Gửi lúc: 20:45 13/11/2009
 
Bình luận:Champions League: Chờ một cuộc phục hưng của người Ý
đất nước hình chiếc ủng đã trở lại
Được gửi bởi: hungphanh
Địa chỉ email: luongngochung301@gmail.com
Gửi lúc: 16:39 12/11/2009
 
Bình luận:Champions League: Chờ một cuộc phục hưng của người Ý
Serie A!Ba chiến thắng và một trận hòa ấn tượng ở thế cửa trên, Serie A chứ không phải La Liga hay Premiership mới là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Champions League. Thứ bóng đá mà các đại diện Serie A mang tới châu Âu là sự pha trộn hoàn hảo giữa điệu Ballad mượt mà mê hoặc (Milan) và chất Rock rực lửa làm tan chảy giá lạnh xứ băng tuyết (Inter).NHM nhớ lại hình ảnh anh năm tháng hoàng kim. Những pha xoạc bóng đầy nghệ sỹ của Nesta, chất kỹ thuật của Ronaldinho, Seedorf, đường chuyền tinh tế của Pirlo, tốc độ như một chiếc Ferrari của Pato.Rock Inter đập tan băng giá Kiev. ở Artemio Franchi, Fiorentina cũng làm điều tương tự trong chiến thắng 5-2 trước Debreceni. Cuối cùng, cả Juventus cũng hạ gục Maccabi Haifa 1-0. Khi Rock và Ballad song tấu, Serie A có một giai điệu riêng hấp dẫn nhất trên trời Champions League, ít nhất là ở loạt trận vừa qua…
Được gửi bởi: AC hoan
Gửi lúc: 13:36 12/11/2009
 
Bình luận:Champions League: Chờ một cuộc phục hưng của người Ý
tôi nghĩ chuyện bóng đá ý giành ngôi vô địch là hoàn toàn có thể.bản thân tôi nói thật chỉ thích coi seria.tôi hâm mộ juv và tin năm nay bóng đá ý sẽ có cuộc trả thù ngọt ngào...
Được gửi bởi: m.hung
Địa chỉ email: riengminhanhcodon@yahoo.com
Gửi lúc: 15:46 10/11/2009
 
Bình luận:Champions League: Chờ một cuộc phục hưng của người Ý
Hãy tin vài bóng đá Ý và mãi mãi giữ niềm tin nhé, thật vui khi còn người hâm mộ bóng đá Ý, Ý là đội tuyển quốc gia ưa thik nhất của mình sau VN !
Được gửi bởi: Pro Comment
Gửi lúc: 22:02 09/11/2009
 
Bình luận:Champions League: Chờ một cuộc phục hưng của người Ý
Serie A đã trở lại tuy vẫn còn thời gian để kiểm chứng. nhưng chúng ta có quyền hi vọng một kết quả tốt đẹp dành cho các cậu lac bộ bóng đá Ý. chúc họ thành công tại Champions League mùa này.
Được gửi bởi: tran hoan
Gửi lúc: 14:15 09/11/2009
 
Bình luận:Champions League: Chờ một cuộc phục hưng của người Ý
làm gì mà các bác đề cao bóng đá ý vậy.đường trường mới biết ngựa hay mà.tui dám cá có nhiều sự thay đổi trong 2 trận đấu cuối.ý cũng bình thường thôi tây ban nha và anh vẫn là vô đối.tớ thấy ngoài AC Milan ra chẳng có đội bóng nào của ý đá đấm ra hồn.đến vòng đấu loại trực tiếp là biết nhau ngay đấy mà.thôi nhé.cứ ở đấy mà mơ về bóng đá ý.he hehhehehehehehehe
Được gửi bởi: Anh Tuấn
Gửi lúc: 21:18 07/11/2009
 
Bình luận:Champions League: Chờ một cuộc phục hưng của người Ý
con vua thì lại làm vua thôi các bác ơi!!
Được gửi bởi: khanhlkk
Gửi lúc: 21:06 07/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem