Lyon giành vé dự vòng 1/8 Champions League: Người Pháp viết sử11:23 6/11/2009
Một trang sử mới ở Champions League đã được người Pháp viết ra khi Lyon theo chân Bordeaux giành vé dự vòng 1/8 sớm 2 lượt trận. Lần đầu tiên từ trước đến nay, bóng đá Pháp có 2 đại diện vượt qua vòng bảng chỉ sau lượt trận thứ 4.

>> Tuyển Pháp triệu tập đội hình cho trận play – off: “Cánh chim lạ” Aly Cissokho!
>>
Clip Champions League: Lopez giúp Lyon ghìm chân Liverpool!


Trong lịch sử Champions League, chỉ mới có 3 đội bóng Pháp lập được kỳ tích đoạt vé đi tiếp khi vòng bảng mới tranh tài xong lượt trận thứ tư, với PSG (1994-1995), Bordeaux (1999-2000, 2009-2010) và Lyon (từ 2004 đến 2006, 2009-2010). Chuyện 2 đại diện của nước Pháp có mặt ở vòng 1/8 không phải là hiếm (lần gần nhất ở mùa giải 2006-2007 với Lyon và Lille), nhưng việc có đến 2 đội bóng thuộc Ligue 1 “xong sớm, nghỉ sớm” ngay sau lượt trận thứ 4 thì quả là kỳ tích “xưa nay hiếm”. Một trận hòa trước Liverpool là đủ cho Lyon đi tiếp. Bây giờ, nhiệm vụ còn lại của “Les Gones” là giữ ngôi đầu, đồng nghĩa với việc họ phải thắng Fiorentina và “mở đường máu” cho Liverpool thoát hiểm.

 
Lyon chính thức cầm vé dự vòng 1/8 sau trận hòa Liverpool 1-1

Trước một Liverpool hùng hục tấn công vì chẳng còn gì để mất, Lyon đã không quá nao núng. Ngay cả khi hàng thủ của đội chủ nhà gặp trục trặc về nhân sự, với chấn thương của Anthony Reveillere, thì các học trò của Claude Puel vẫn không hề nao núng. “Lữ đoàn đỏ” đáng sợ thật đấy, nhất là lúc họ đã bị dồn vào chân tường, nhưng Lyon không phải là Marseille và Liverpool cũng chẳng có đội trưởng Steven Gerrard trong đội hình mà có thể “bắt nạt” đối thủ Pháp. Khi Liverpool có bàn thắng vượt lên dẫn trước và tưởng đã nắm chắc trong tay 3 điểm thì Lyon lại biết vùng lên đúng lúc, để đòi lại phần mình xứng đáng được hưởng ở trận đấu này.

“Lá chắn thép” Lloris


Vòng 13 Ligue 1

Chủ nhật (8/11), 01h00: Monaco - Grenoble, PSG - Nice, Le Mans - Auxerre, VA - Montpellier, Lorient - Boulogne, Nancy - St. Etienne; 03h00: Sochaux - Lens; 23h00: Lille - Bordeaux, Toulouse - Rennes.

Thứ Hai (9/11), 03h00: Lyon - Marseille.
Có được tấm vé dự vòng 1/8 sớm 2 lượt trận, người Lyon xem Lisandro Lopez như là một anh hùng với bàn thắng ấn định tỷ số 1-1 khi trận đấu với Liverpool chỉ còn chừng 30 giây nữa là khép lại. Nhưng trong đêm Gerland nhuộm đầy màu trắng của “Lữ đoàn đỏ” đến từ nước Anh (chứ không phải màu đỏ quen thuộc), người chơi xuất sắc nhất bên phía Lyon không phải là Lisandro, cũng không phải Michel Bastos - tác giả của đường xẻ bóng cho tiền đạo người Argentina băng xuống, mà là thủ môn Hugo Lloris. Nếu không có “lá chắn thép” này, lưới của Lyon có lẽ không chỉ rung lên một lần.

“Đó là buổi tối mà tôi đã chơi hay nhất từ trước đến nay”, thủ môn 22 tuổi của Lyon “nổ” trên tờ France Football. Một khi đã khiến những Fernando Torres, Dirk Kuyt, Yossi Benayoun hay Andriy Voronin phải câm lặng bằng những pha cứu thua xuất thần thì Lloris xứng đáng được “nổ” nhiều hơn thế. Những lời tâng bốc của đồng đội Aly Cissokho hay Ederson đăng tải trên trang chủ của UEFA, www.uefa.com, cũng chưa đủ để nói hết đóng góp của Lloris. Lloris chỉ “bó tay” trước mỗi cú “đại bác” của Ryan Babbel, vì các tiền vệ phòng ngự đã không hỗ trợ tốt cho anh, để tiền đạo người Hà Lan rảnh chân tung ra một pha dứt điểm quá đẳng cấp. Trong tình huống ấy, bóng được “bẻ” theo một quỹ đạo ăn vào góc cao, thì có lẽ ngay cả Gianluigi Buffon hay Iker Casillas cũng phải “chào thua”.

Trong một buổi tối Gerland mà người Pháp đã viết trang sử mới, thì Hugo Lloris chính là vị anh hùng. Giá mà anh có thể tiếp tục trình diễn phong độ đầy ấn tượng này khi đội tuyển Pháp đá play-off giành vé dự World Cup 2010 với Ireland vào giữa tháng 11 này nhỉ...

Clerc, Reveillere và Pjanic chấn thương

Trả giá cho chiến tích giành vé dự vòng 1/8 sớm 2 lượt trận, Lyon sẽ mất 3 cầu thủ quan trọng trong trận “đại chiến” với Marseille trên sân nhà Gerland ở Ligue 1 vào rạng sáng thứ Hai tới. Các hậu vệ người Pháp Francois Clerc và Anthony Reveillere cùng tiền vệ người Bosnia Miralem Pjanic sẽ không thể bình phục chấn thương để tham dự trận đấu này. Họ đã bị đau khi cùng Lyon lăn xả chống lại cuộc hành quân “tử chiến” của “Lữ đoàn đỏ” Liverpool. Cái gì cũng có giá của nó, và cái giá mà Lyon phải trả cho thắng lợi ở Champions League có quá đắt hay không, nếu như họ bị Marseille cầm chân, hay thậm chí đánh bại, ở Ligue 1 vì thiếu hụt lực lượng?
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem