Chủ tịch Inter "hù dọa" Barca trước đại chiến ở Nou Camp9:57 6/11/2009
Chiến thắng trước đối thủ khó chơi Dynamo Kyiv ngay trên sân khách đã giúp cho Inter lần đầu tiên vươn lên ngôi đầu bảng F. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của họ là Barcelona lại giật lùi về vị trí thứ 3. Đó chính là cơ sở để chủ tịch Moratti một lần nữa được phép "to tiếng".
>> Mourinho là…người ngoài hành tinh
>> Wesley Sneijder: “Có may mắn nhưng không phải tất cả!”
>> Muntari: “Đó là bản lĩnh của Inter!”
>> Diego Milito hồ hởi sau khi đánh bại Dynamo Kiev!
Trước lượt đấu thứ tư vòng đấu bảng Champions League, Inter Milan "tạm" xếp cuối bảng nhưng chỉ ít hơn 3 đội xếp trên đúng 1 điểm. Và trong một đêm mà các ngôi sao đến từ Catalan "mất điện" ở nước Nga lạnh giá, còn Diego Milito và Wesley Sneijder sắm vai những người anh hùng, đội bóng của vị tỷ phú dầu lửa đã đường hoàng bước lên ngôi đầu bảng.
 |
| Chủ tịch Moratti được dịp hả hê với chiến thắng đầu tay ở cúp C1 năm nay |
Mặc dù "cổ động viên số 1" của Inter vẫn chưa thể kê cao gối ngủ yên sau trận cầu đáng nhớ đêm qua, nhưng việc vượt qua "đối trọng chính" đối với ngài chủ tịch cũng là điều rất lấy làm mừng rồi. Người nắm giữ quyền lực cao nhất ở Giuseppe Meazza hoàn toàn tin tưởng đội bóng con cưng của ông có thể đánh bại Blaugrana ngay trên thánh địa Nou Camp - điều mà Rubin Kazan đã xuất sắc làm được ở vòng đấu trước.
Phát biểu trước báo chí, Moratti nói: "Trận đấu với Dynamo Kyiv đã chứng tỏ được những phẩm chất đặc biệt của chúng tôi, và chúng tôi cần phải gửi cảm ơn đến HLV Jose Mourinho. Ông ấy đã có những điều chỉnh chiến thuật vô cùng hợp lý trong suốt 90 phút thi đấu."
Tiếp đà cao hứng trước chiến thắng đầu tiên của đội nhà sau 8 trận không thắng liên tiếp ở Champions League, vị chủ tịch đáng kính nói: "Bây giờ thì chúng tôi đã có thể đến Barcelona và giành chiến thắng ở đó. Cá nhân tôi cho rằng đội bóng hoàn toàn đủ khả năng để làm điều ấy."
Inter Milan sẽ gặp Barcelona vào lượt đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 25/11. Tuy nhiên trước đó, Nerazzurri sẽ phải gặp đối thủ "khó nhằn" AS Roma, đồng thời chịu không ít thương tổn từ virus FIFA trong lượt đấu play-off khu vực châu Âu. Và từ giờ cho đến ngày hội quân ở bán đảo Iberia ấy, không biết chủ tịch Moratti có còn giữ được sự tự tin này hay không.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|