Lyon vs Liverpool: Thiên đường và địa ngục9:3 4/11/2009
(BongDa.com.vn) - Cục diện ở bảng E đang khiến Liverpool lo lắng thực sự, nhất là khi họ chưa thoát hẳn ra khỏi vũng bùn khủng hoảng đã đeo bám mình trong suốt tháng 10. Chỉ cần thua Lyon ở lượt đấu này, mọi thứ sẽ chấm dứt đối với đội bóng thành phố cảng tại chính cái đấu trường mà họ tự hào nhất trong vài mùa bóng gần đây...
>> Đêm San Siro rực rỡ, các vũ điệu đua nhau tỏa sáng!
Có tới 6 thất bại trong 7 trận gần nhất, tình hình ở Liverpool đang căng như dây đàn, ghế của Benitez lung lay một cách dữ dội trong khi hàng loạt "trò cưng" của ông không thể có đủ thể lực để dồn sức cứu thầy. Hiện tại, Liverpool đang đứng thứ 3 ở bảng E với chỉ vỏn vẹn 3 điểm trong tay còn Lyon đứng đầu khi đã có trọn vẹn 9 điểm sau nửa đầu của vòng bảng. Thày trò Benitez vẫn còn một đối thủ nữa là Fiorentina - đội bóng nước Ý đang đứng nhì bảng với6 điểm và chỉ phải gặp đối thủ yếu Debrecen ở lượt đấu này.
.jpg) |
Lên thiên đường hay xuống địa ngục?
|
Trong tình huống xấu nhất, Liverpool thua Lyon còn Fiorentina thắng Debrecen thì gần như chắc chắn đội bóng thành phố cảng nước Anh sẽ bị loại khi mà khoảng cách giữa họ với Lyon lên tới 9 điểm trong khi với Fiorentina sẽ là 6 điểm. Khi chỉ còn 2 lượt nữa là kết thúc vòng bảng thì chỉ có một phép màu mới có thể giúp Liverpool lật ngược thế cờ...
Ngay cả khi Liverpool có một kết quả hòa với Lyon thì mọi thứ vẫn hết sức khó khăn, khoảng cách với hai vị trí dẫn đầu vẫn là quá nhiều và rất có thể Liverpool sẽ tụt lại phía sau, chấp nhận chơi ở Europa League chứ không thể bon chen nổi sau những sai lầm tai hại của mình.
Thế nên, thiên đường của Benitez lúc này chính là việc đánh bại Lyon ngay trên đất Pháp. Người ta vẫn nói rằng bước được lên thiên đường là khó lắm và đối với Liverpool lúc này thì giành chiến thắng trước Lyon cũng giống như vậy. Gerrard chấn thương, Torres nghiến răng thi đấu trong khi hàng loạt gương mặt còn lại chơi mờ nhạt và ảm đạm trong suốt thời gian qua. Điều duy nhất mà Liverpool có thể bấu víu lúc này là tinh thần, ít ra phải giống như trận đấu với M.U. Nhưng Lyon không phải là M.U, càng không thương tiếc gì cho số phận của Benitez, thế nên chưa thể biết liệu tinh thần của Liverpool có giúp ích được gì cho họ không.
Về phần Lyon, họ chỉ cần một chiến thắng là chắc chắn cầm trong tay vé đi tiếp và sẽ làm hết sức để hoàn thành sớm mục tiêu để có thể tập trung cho chiến dịch tìm lại ngai vàng ở Ligue 1. Lyon mùa này chơi quyết tâm và rất nhiệt sau khi đánh mất hình ảnh của mình khá nhiều ở mùa trước, thế nên họ chẳng có lý do gì phải e sợ Liverpool. Thiên đường đối với Lyon chính là một trận thắng và tấm vé đi tiếp, muốn làm được điều đó, không còn cách nào khác là họ phải gửi Liverpool xuống địa ngục.
Đội hình dự kiến:
Lyon: Lloris, Clerc, Boumsong, Gomes, Cissokho, Bodmer, Kallstroms, Toulalan, Pjanic, Gouvou, Gomis
Liverpool: Reina, Johnson, Carragher, Skrtel, Insua, Dossena, Mascherano, Benayoun, Kuyt, Voronin, Torres
Dự đoán: 0-1
TD
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|