Dư âm Milan - Real Madrid: Cả nhà cùng vui8:54 4/11/2009
Một tỉ số hòa có lẽ là cái kết hoàn hảo cho một trận đấu mà cả 2 đội đều đã chơi hay, cống hiến và vô cùng quyết tâm, dù Milan có quyền nuối tiếc một chút về bàn thắng không được công nhận của Pato.
>> Đêm San Siro rực rỡ, các vũ điệu đua nhau tỏa sáng!
>> Clip Champions League: Ronaldinho lập công giúp Milan giữ chân Real Madrid 1-1
Trong một trận đấu mà chiến thắng đối với Real Madrid là tất cả những gì họ có thể làm để trấn an dư luận, Kền kền trắng đã cho thấy họ còn nguyên vẹn khí khái của một ông lớn, dù trong một góc nhìn khắt khe hơn, người ta vẫn chưa hoàn toàn chiêm ngưỡng được vẻ đẹp thực sự của Dải thiên hà có trị giá lên tới gần 300 triệu euro.
Hôm nay Kaka trở lại San Siro, và đây cũng là trận đấu mà Real dựa hoàn toàn vào khả năng sáng tạo của tiền vệ người Brazil. Đó chính là vấn đề. Đội hình đắt giá mà Flo Perez mang về không thể chỉ dựa vào một cá nhân nào đó. Chính thực tế trận đấu này là một tấm gương phản chiếu để Real nhìn lại mình. Khi Kaka bắt đầu được chăm sóc kỹ càng hơn, Real thể hiện rõ sự bế tắc đến lạ lùng. Người hùng đã cứu Pellegrini thoát khỏi một cuộc xử trảm sớm rốt cuộc cũng phơi bày bộ mặt thật của mình: anh chỉ là một hiện tượng nhất thời.
Pellegrini cần phải hiểu rằng, Ambrosini có thể bắt chết Kaka nhờ thấu hiểu một cách tường tận về lối chơi của cầu thủ này. Nhưng trên thế giới, có hàng chục, hàng trăm cầu thủ có thể dùng sức mạnh để kèm chết tiền vệ người Brazil mà chẳng cần làm quen trước với anh. Điều NHM chờ đợi ở Real không chỉ đơn thuần là một chiến thắng trước Milan, mà là một lối chơi sáng hơn, đa dạng hơn. Barca đã thống trị thế giới không phải bởi họ có Messi, mà bởi vì Messi có các đồng đội làm điểm tựa để tỏa sáng.
Lối chơi của Real-không-Ronaldo phụ thuộc vào Kaka đến mức người ta không còn nhận ra bất kỳ cầu thủ nào đang chơi bóng. Xabi Alonso hỗ trợ tấn công ở Liverpool tốt nhường ấy cũng bất ngờ câm lặng tại San Siro hôm nay. Có thể sắp tới Cris Ronaldo sẽ trở lại, Real lại sống với hai họng súng nguy hiểm nhất thế giới, nhưng lối sống tầm gửi vào những cầu thủ lớn không phải là điều NHM chờ đợi ở một tập thể lớn.
Còn về Milan, đây là trận đấu mà họ đã chơi rất tốt, đặc biệt ở hàng thủ. Bàn thua của họ chỉ do một chút kém may mắn, cộng hưởng với sự lập bập thường thấy của Dida mà thành. Milan đã có thể thắng nếu ông trọng tài không bất ngờ từ chối bàn thắng của Pato. Đó sẽ là một tình huống còn gây nhiều tranh cãi.
Hôm nay thành quả lớn nhất của Milan là bắt chết Kaka, và vô hình trung nó khiến Real trở thành một tập thể đứt đoạn hoàn toàn. Hãy dành tặng một lời khen cho Ambrosini. Cầu thủ đã lên hàng lão này đã chơi một trận đấu quên mình, hoàn thành không thể tốt hơn nhiệm vụ phòng ngự của mình. Chỉ tiếc rằng nếu Pirlo có thể chơi tốt hơn, có lẽ những đường lên bóng của Milan sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.
Dẫu sao một trận hòa với Real Madrid trong bối cảnh đối thủ hừng hực quyết tâm chiến thắng có lẽ là một kết quả chấp nhận được với Milan. Và quan trọng hơn cả, nếu Milan có thể duy trì phong độ, tinh thần thi đấu như lúc này, họ sẽ làm nên chuyện tại Serie A.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|