(BongDa.com.vn) - Thủ thành Julio Cesar đã nói như vậy trong chuyến làm khách của Inter tới Kiev vào đêm nay bởi nếu như hòa hoặc thua, đội bóng ĐKVĐ nước Ý sẽ phải nỗ lực tới 200% cho hai trận đấu cuối gặp Rubin Kazan và Barcelona, thậm chí là cần phải thắng nhưng điều đó lại là một thứ gì đó chưa thể đảm bảo.
► Cambiasso muốn được làm thủ quân của Inter
► Julio Cesar: “Trận chung kết ở Kiev”
► Platini "tấn công" Inter và...Capello
Vậy nên bằng mọi giá, bằng mọi cách, Inter phải hạ gục cho bằng được Dynamo Kiev. Chỉ có điều là hạ bằng cách nào? Xem ra đó là câu hỏi mà Mourinho chưa có được lời giải cho 8 trận liên tiếp Inter dưới triều đại ông chưa thể nào có thể phá giải nó bởi dù có trong tay một lực lượng quá đỗi hùng hậu và thiện chiến nhưng trước những đối thủ làng nhành như Weder Bremen, Panathinaikos (mùa bóng 2008/09) và giờ là Rubin, Dynamo Kiev mà Nerazzurri còn hòa thậm chí thua chẳng kịp vuốt mặt vậy các Interista và đặc biệt là Chủ tịch Massimo Moratti làm sao không kho lo lắng.
|

|
|
Cặp song sát sẽ tỏa sáng vào đêm này? Ảnh: 60s.
|
Thi đấu hay, cực hay, đầy đẳng cấp và bản lĩnh trước các đội bóng ở Serie A. Dù có khó khăn hay bất lợi thì Inter cũng vượt qua được nhưng không hiểu sao khi bước tới đấu trường Champions League thì họ lại thi đấu tệ hại như vậy.
Eto’o, Motta, Sneijder và đặc biết chính là Mourinho cần vận dụng tốt kinh nghiệm của mình để giúp cho Inter có được chiến thắng. Một chiến thắng thôi, chỉ 3 điểm vào lúc này thôi, mọi thứ sẽ đổi khác hoàn toàn. Eto’o đã lập công, Milito đã trở lại và cũng nổ súng ở hai trận liên tiếp....đó là 1 tín hiệu mừng cho đội bóng thành Milano. Chấn thương của Sneijder đã không có gì đáng lo ngại, Materazzi thì đã bình phục sau 1 thời gian dài vắng mặt – lực lượng trong tay đã quá đầy đủ. Cần nhất là Inter phải làm sao phát huy thật tốt những gì mà mình đang có để chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp của một đại gia, một đội bóng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch chứ không phải tới Kiev để..lại hòa.
|

|
|
Dynamo Kiev cũng muốn có 3 điểm để vượt lên. Ảnh: Oleole.
|
Inter khát khao 3 điểm còn Kiev cũng mong muốn giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua giành 2 tấm vé vào vòng knock – out bởi ở trận đấu còn lại Rubin hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Barca khi đội bóng ĐKVĐ nước Nga được thi đấu trên sân nhà.
Tuy vậy thành tích của Kiev lúc này ở giải VĐQG là không tốt, 3 trận gần nhất, họ thắng – thua – hòa, một sự chuẩn bị hơi kém của thầy trò Valeri Gazzaev nhưng đó cũng chẳng phải tin mừng cho Inter bởi biết đâu đó chỉ là hư chiêu để đánh lạc hướng đại diện của Italia.
Hi vọng Inter có thể thắng trận nhưng nếu như họ lại hòa, tất cả đừng bất ngờ và thất vọng!
Đội hình dự kiến:
Dynamo Kiev: Bogush; Eremenko, Khacheridi, Almeida, Magrao; Mikhalik, Ninkovic, Vukojevic; Yarmolenko, Shevchenko, Milevskiy.
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Santon; Zanetti, Cambiasso, Stankovic; Sneijder; Eto’o, Milito.
| Xếp hạng bảng F |
| Vị trí |
CLB |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Hiệu số |
Điểm |
| 1 |
Barcelona |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
4 |
| 2 |
Dynamo Kiev |
3 |
1 |
1 |
1 |
5 |
5 |
4 |
| 3 |
Rubin Kazan |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
5 |
4 |
| 4 |
Inter |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
3 |
Hồng Duy